1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một tí:bây giờ sẻ là ..................Locky, một thành viên hông đúng tuổi nhưngnhiệt tình

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng tới phiên tí khùng ta lên dĩa. Nhưng cũng chẳng lo lắng lắm vì dạo này gây xích mích với nhiều người.. hehe..
    Tiểu sử trích ngang
    Biệt danh: Tí khùng.
    Sở thích: khùng.
    Ghét: Khùng

    Thường người ta nói "Ghét của nào trời cho của đó", cái này đúng tâm trạng lắm. Lúc trước mỗi lần ra đường gặp mấy bà khùng là vắt chân lên chạy không kịp. Vậy mà cuối cùng lại bị dính thế mới ghê. Lúc đầu thì tưởng đây chỉ là nhất thời, nhưng càng ngày nó càng ăn sâu vào tâm trí. Biểu hiện khùng nhất của tí là đá một cái ghế trong nhà đến gãy. Mỗi lần tức là ***g lộn lên. Chính vì vậy, đừng có boy nào chọc tí nhé... hậu quả khó lường. Trong lớp vẫn bị gọi là Tú khùng... chắc vì cũng thuộc dạng khá quậy và tửng.
    Còn quá trình học có thể nói là thua một người nhưng hơn mười người . Từ nhỏ đến lớn tự hào nhất là chuyện đó. Trong tình cảm, cũng khá lăng nhăng... nhưng chuyện này không nói nhiều được... con nít mà...biết làm gì
    Có một câu rất thích, tí khùng học được từ ông nội: "Cái gì cần biết: nên biết, cái gì có thể biết: không nên biết".

    I'm just a baby to know what happens
  2. nguyenly

    nguyenly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hờ hơi khùng đấy nhưng vẫn ở mức độ nhẹ nên chưa có vấn đề gì cả .chỉ hơi ấn tượng với khả năng đá gẫy được cái ghế thì quá tài nhưng khổ thân cái ghế quá.nó có tội tình gì đâu
    mà thê thảm quá trời.
    bây giờ mà hỏi thanh thế và tư liệu cá nhân thì buồn quá hay là hỏi cái khác chút síu nhể!
    không biết hỏi gì bây giờ nhể.hay là hỏi linh tinh nhỉ ?
    cho hỏi khùng vậy có thích rock không?
    thích oánh nhau không nhể?
    có hay bị oánh không nhỉ?
    cccccó...có...có thích chơi game không nhỉ?
    TÍ LANG THANGM...GIRL ,GIRL...M,GIRL..Q TÌNH YÊU , CUÔC SỐNG CỦA TÔI
  3. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Bác grave hỏi toàn những cái gì thế ??? Nhưng mà công nhận đá gẫy được cái ghế thì qúa ấn tượng, hic hic.......
    ACB thì chỉ cần vài thông tin thôi. Thông tin quan trọng nhất cần biết là:
    1/ Babystar khá .... lăng nhăng trong tình củm, như đã giới thiệu. Dzậy hiện giờ vẫn còn lăng nhăng hay hết rồi
    2/ Câu hỏi này cũng vô cùng quan trọng, trong người của Tí khùng có một thứ bé bé đập bùm bụp, thình thịch suốt ngày suốt đêm, không biết nó có bao nhiêu ngăn, có ngăn nào còn trống không dzậy???
    3/ Nếu được tặng wà thì Tí khùng thích được tặng gì nhất?? Thích màu gì nhất và thích gặm thứ gì nhất
    4/ Theo tí khùng thì một người iu lý tưởng phải như thế nào? Bao gồm những tiêu chuẩn nào??!!!
    5/ Tí khùng có phải là chuột lãng mạng, thơ mộng không? Có yêu thơ, yêu nhạc lắm không? Nếu yêu thì yêu thể loại nào??
    5/ Tí khùng có thể về những mơ ước của mình được không??
    Acb chỉ cần biết có vậy thôi


    Thầm lặng vì mọi người

    When love fades away from us.
    I see no reason for you to cry.
    We have been through this before.

    Được anhchuotbeo sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 03/05/2003
  4. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    --> gravedigger: tiếc là ly không thích rock đâu, chỉ thích pop thôi, ly lâu lâu mới bị khùng chứ ko phải ngày nào cũng khùng nên cần cảm giác mạnh đâu. Ly cũng siêng học, học suốt, nếu rảnh thì lên net nói chuyện, nếu mà chơi thêm game chắc...bỏ học, dĩ nhiên cũng hay đánh nhau... nhưng đánh con trai không à, con trai mà đánh lại chỉ có nước bỏ chạy, nhưng đỡ là con trai không đứa nào dám đánh... con gái cành vàng lá ngọc mà,
    --> ACB: lúc nào ly cũng lăng nhăng hết, nhưng mà có mức độ, con gái thì có thích cũng để trong lòng, chỉ không hiểu sao nhiều người thích mình, nên không muốn lăng nhăng cũng không được, vì cái tính ly không muốn ai buồn. Còn cái câu trái tim, khó trả lời quá đi . Câu này để ly nói riêng cho ACB biết.
    Thích nhất câu hỏi người yêu lý tưởng. Đối với ly, con trai chỉ cần quan tâm, ân cần, nhưng đừng có quá mức, nhưng mà, thật sự khi đặt ra cho mình một mẫu người lý tưởng, thì người yêu thường ngược lại, nên ly chỉ tin vào cảm giác của mình, thích thì tiến tới, chẳng cần quan trọng ở ngoại hình...
    Ly chẳng có lãng mạn nên chẳng có yêu thơ gì hết, cả đến hoa cũng không thích. Ai mà tặng hoa thì nhận chứ không có vui đâu, thích nhất là được tặng chuông gió, và sách. Còn ước mơ của ly lớn lắm. Nhưng chỉ khi nào ly đạt được thì mới nói thôi, nói trước sợ không làm được lại cảm thấy tủi thân.
    Hehe, trả lời cũng khá nhiều, hết tuần này là hết tuần của ly rồi nhé, đến lượt cho ACB lên dĩa đi.
    I'm just a baby to know what happens
  5. Silver_Eagle

    Silver_Eagle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    1/ bạn star có thích môn thể thao nào ko?
    2/ sở thích kì quặc nhất của bạn là gì?

    2 câu thui, hết tuần rùi.
    Silver Eagle
  6. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Sau khi phỏng vấn xong các chuột rồi. ACB sẽ ráng làm một bài thơ để miêu tả, nói về tính nết của từng cô cậu chuột một . Đề nghị funyboy hợp tác nhé.
    To babystar: Oài, đâu có được, theo kế hoạch tuần sau là kazuyza rùi. Còn ACB sẽ mãi mãi là một bí mật, hé hé


    Thầm lặng vì mọi người

    When love fades away from us.
    I see no reason for you to cry.
    We have been through this before.
  7. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  8. Zorro_1684

    Zorro_1684 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    trốn đâu hết rồi, người phỏng vấn hông thấy, người bị phỏng vấn cũng chuồn lun, chủ topic cũng nguợc, đi đâu thế, tui đi với, có gì ăn ko?
  9. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    tui xung phong nè, có ai phỏng vấn tui hông
  10. kazuyza

    kazuyza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hí hí...Hên quá!Tới phiên mình thì mọi người đi hết trơn=>thoát!

    Kazuyza

Chia sẻ trang này