1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một vấn đề Triết học. Tại Sao không?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi J.A.Garfield, 21/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. J.A.Garfield

    J.A.Garfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tuần một vấn đề Triết học. Tại Sao không?

    Mới vào box này mà tui đã cảm thấy gắn bó. Vi vậy để thêm phần xôm tụ, tui để nghị mỗi tuần anh em ta lại giải quyết 1 vấn đề Triết học. Không quá cao xa như "gà có trước hay trứng có trước", chỉ là những vấn đề giản dị, bình thường nhưng đáng để suy ngẫm và áp dụng vào cuộc sống thưc như: " 1 dân tộc không quá khứ có đc tự do ko?" ( trong cái bối cảnh thanh niên ngày càng sao đoạ, chối bỏ quá khứ hoặc cố tình giảm nhẹ tầm quan trọng của quá khứ dân tộc, vấn đề này cũng ko tệ) hoặc "Sai lầm có phải là bản chất của con người". ( làm sai có nhất thiết phải nhảy lầu tự sát?)
    Nói chung là để anh em giao lưu học hỏi, trổ tài sở học...Càng tiếp thu được nhiều kiến thức, vấn đề càng được thảo luận một cách toàn diện thì sự thật càng được sáng tỏ.
    "Muôn năm ánh sáng, bóng tối hãy cút đi". Chúng ta cùng từ bỏ bóng tối của hang động, đi lên tứng bước, vươn tới ánh sáng của cái thiện và trí tuệ: A-letheia, trong tiếng Hy Lạp, là loại bỏ bóng tối của sự lãng quên (lèthè).

    Đề nghị : Mỗi tuần, các thành viên nào có chủ đề hay thì post lên để mọi người vote. Vote xong rồi thì lao vao..giải quyết.
    (Không biết các mod có ai hưởng ứng làm giám khảo không nhỉ.)

    Đề nghị anh em cho biết ý kiến.
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Welcome
    Em ủng hộ xin một chân làm khán giả
    Nếu không tranh luận con gà hay quả trứng có trước có lẽ nên tranh luận đàn ông hay đàn bà có trước?
  3. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Được hay đó, em xin 1 chân giám khảo !
    Đàn ông hay đàn bà ko quan trọng, xem ai có cái lưỡi dài hơn
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tôi cũng thích ý tưởng của bạn. Học thuật TTVNOL không phải là học thuật thuần tuý.
    Ta có thể trao giải như giải...Ig Nobel không nhỉ ?
  5. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Tại sao
    Tại sao cứ phải học Triết khi tự bản thân cuộc sống mỗi con người chúng ta đã tìm cách luận giải và chứng minh mọi vấn đề rất chi là bình dân và không chút thần thánh nào . Tại sao không?( Học Triết có ai cho mình tiền đâu?)
  6. J.A.Garfield

    J.A.Garfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ồ bạn Cho_ghe đừng đánh giá quá cao môn Triết học như một thứ gì đó cao sang, bạn đừng nghĩ những ng học triết đều khùng khùng dở dở. Môn Triết học cũng rất bình dân thôi. Descartes cũng chỉ muốn " dẫn dắt cuộc sống một cách an toàn đẻ tìm đến hạnh phúc " thôi.
    Bạn nói rằng tự tìm cách luận giải, tui công nhận. Nhưng có gì đảm bảo luận giải của bạn không bị nhưng ham muốn che phủ.
    Bạn nói đến tiền, vậy bạn có nghĩ liệu sẽ có khi hành động của bạn sẽ bị tiền chi phối. Nhưng hơn nữa, bạn có biết rằng khi bạn làm điều xấu vì tiền, bạn đã khẳng định bạn là một con người đích thực: một giống loài tự do, ý chí làm điều xấu.
    Nói chung , môn Triết học giúp bạn hiểu rõ bạn hơn. Nhờ đó, bạn sẽ có cái nhìn hài hoà hơn về cuộc sống. Bạn biết cách tự đánh giá bản thân, từ đó bạn tìm đc tự do-khả năng tự chịu trách nhiệm đối với những việc mình làm, khi mà bạn đã hiểu rõ nguyên nhân, hậu quả của hành động. Triết học sẽ giúp bạn quyết định xem có nên trả thù hay không người đã làm hại bạn chẳng hạn....
  7. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra học triết để vì điều này: dẫn dắt cuộc sống một cách an toàn để tìm đến hạnh phúc ...
    Thưa bạn thân mến của tôi, có lẽ điều tồi tệ nhất của con người là luôn hòng mưu cầu hạnh phúc cho mình kể cả lược bỏ hay mất một khoảng thời gian công sức rất lớn để chiếm đoạt và tiếp nhận nó . Tôi vẫn chưa hiểu điều đó nó quan trọng và ý nghĩa tới cuộc sống thế nào, chưa hiểu vì sao người ta cứ phải có nó , với bạn thân mến của tôi : Hạnh Phúc là jì vậy? Những người không học triết liệu có tìm thấy và có Hạnh Phúc một cách an toàn không?
    Chuyện không riêng của bất cứ thằng giầu hay nghèo, chuyện không riêng của những thằng lành nặn hay tật nguyện, đơn giản hơn khi không học triết người ta đã tự giác phát triển để đạt được điều đó: Hạnh Phúc.
    Đâu cần những giây phút tuột độ của cảm giác, chẳng cần những thứ ngọt dịu của tình cảm , và cũng chẳng cần thành đạt nhiều trong cuộc sống: Đôi lúc Hạnh Phúc không cần Triết dẫn đường và chỉ lối, không cần triết để nghĩ rằng : À ta đã hạnh phúc.
    Bạn thân mến của tôi, tôi không nghĩ là bạn sai lầm, cũng không cho rằng như thế là cần thiết, mà tôi nói rằng bạn khó có thể thuyết phục nổi trước một người bình thường để học triết và từ đó nó dẫn dắt cuộc sống một cách an toàn để tìm đến Hạnh Phúc.
    Những người mẹ tần tảo bán rau ngoài chợ, những ông bố 8h một ngày mướt mồ hôi trong nhà máy, những người thợ xây dựng quanh năm ngày tháng phơi mặt ngoài công trường, những bác nông dân, những cô công trường, hặc giả cả những người tiểu thương bon chen ngoài đầu đường họ đâu cần phải học triết nhưng họ biết đâu là hạnh phúc của họ. Một nếp nhà êm ấm , những tiếng nói tiếng cười hay mỗi chiều về trên căn gác nhỏ chồng nhìn vợ trừu mến trong bữa ăn..v...v... Họ đâu biết Triết là cái jì ? Nó thế nào? Họ vẫn rất hạnh phúc. Mà đấy là những hạnh phúc bền bỉ theo tháng năm chứ không chỉ là một khoảng khắc đơn lẻ của những thứ đột biết hay cảm giác tuột độ mà ta nhờ Triết luận giải . Phải chăng Triết đã vốn tự thân từ cuộc sống của mỗi con người hình thành một cách tự nhiên và đâu cần phải nhờ những mớ lý thuyết suông hão thiếu thực tế đến nhàm chán. Triết , vâng! Tự cuộc sống đã có và người ta như bản năng tự học lấy điều đó.
  8. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Nói như choghe thì cần gì phải có hoá học, cần gì phải có tích phân trong toán học, cộng trừ nhân chia là đủ rồi.
    Triết học xuất hiện từ nhu cầu con nguời nhằm trả lời ba câu hỏi cơ bản. Nó cũng thể hiện phần nào thế giới quan loài nguời và chính bản thân mình. Rõ ràng nguời phuơng đông có một triết học riêng với phuơng tây. Bản thân thế giới quan của mỗi nguời đã là một phần của triết học thu nhỏ là triết học của chính nguời đó.
    Nhìn ra phuơng tây, các nước tiên tiến đều có một nền triết học rất phát triển. Tại sao cho đến giờ vẫn còn cần những nhà triết học đó(cho dù phạm vi hoạt động của họ nhỏ hơn truớc)
    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 27/01/2006
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Có thật sự như vậy không? Bao nhiêu người giàu có nhưng không hạnh phúc? Bao nhiêu người quyền lực nhưng không hạnh phúc? Bác nói thế chắc bác cũng chẳng hạnh phúc lắm, vì đơn giản là bác lí luận hơi nhiều
    Nhiều người không biết đâu.
    Chắc bác chưa thấy những gia đình chồng oánh vợ, cha oánh con đâu nhỉ?
    Cái gì cũng chỉ cần thiết cho người cần nó, ai nhá được thì nhá, không thì cứ việc nhè ra
  10. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn ! Sao bạn lại nói bạn J.A.Garfield vô cùng yêu quý của tôi là con bò thế? Liệu có phải ADN của bò là bản sao của J.A.Garfield vô cùng yêu quý của tôi không? Bạn Vịt đã xác minh hay có dịp kiểm tra chưa?
    Một điều hơi rõ ràng bò thì đi bằng bốn chân , còn bạn J.A.Garfield vô cùng yêu quý của tôi chỉ dẫm bằng 2 chân thôi. Ơn đồng chí Chúa !

Chia sẻ trang này