1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời uống cafe <- Có khuyến mãi lớn nhất trong lịch sử :-P

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi TDCT, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Mời uống cafe <- Có khuyến mãi lớn nhất trong lịch sử :-p

    Bà con nhà chuột (từ chuột bạch, chuột cống, chuột chù, chuột đồng, chuột gầy, chuột béo đến chuột ko đuôi...) chiều nay 18/06/2003 có rảnh rỗi thì ghé quán cafe Trúc Mai trên đường Tân Phước (gần KTX Bách Khoa) lúc 4h30 để nhâm nhi cafe và đàm đạo :-)

    Thông tin từ nhà tài trợ: các chuột tham gia nếu là nam sẽ được tài trợ bán phần, còn nếu là nữ sẽ được tài trợ toàn phần (có nghĩa là hoàn toàn miễn phí) :-D

    Nếu các chuột lạc đường hoặc ko biết đường có thể liên lạc với tại hạ 0918289888 (gặp Dũng) :-)

    Sự hiện diện của các chuột (đặc biệt là các em Chuột nữ) là sự vui mừng cho các anh Ỉn và...chủ quán! b-)

    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
  2. dethuong84

    dethuong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh nói muôn thế sao mà bé đi đươc hic hic , à mà sao dạo này sư huynh hay qua nhà em chơi vậy? để ý bé nào à?nói đi sư huynh em giúp
  3. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...tài trợ toàn phần với cả bán phần mà nói sớm chắc là tại hạ được ăn mì gói cả tháng luôn quá :-p
    Lần sau đến lượt các chuột huynh đệ tỉ muội tài trợ cho tại hạ nhé :-D
    Dethuong84 đừng lo, khi "cơn bão lòng" nổi dậy là tại hạ chạy đi kiếm tiểu thư ngay :-) Nhưng nếu công việc mai mối ko thành thì tiểu thư phải đền cho tại hạ đấy... :-p
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đúng 4h30 là học ra.
    Không bít đường tới cái wán đó...

    Cassie Love
  5. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lười đi còn maianh thì bít trễ wá nên không đi được á/.

    Tí cô đơn

    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Người iu ơi!Tìm em nơi nào?​
  6. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp... Thế sao Chit@ ko chịu gọi điện thoại để được hướng dẫn lộ trình...
    Chú HSTY chắc lười thì ít mà thiếu chất xúc tác thì nhiều nên chẳng đi, lần sau chắc phải có cô chuột nào sang rủ thì chú mới cắt được cơn lười quá :-p
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chit cũng bị bệnh lười mà...
    Với lại, hổng bít có ai wen hông, nên Chit... hổng dám tới!!!

    Cassie Love
  8. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Trước lạ sau quen mà... :-)
    Với có gì đâu mà em sợ, ỉn thì có thể khoái chuột chứ đâu có khoái ăn thịt chuột :-D
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có sợ bị en thịt. Em sợ bị en hiếp à...! Hì hì...

    Cassie Love
  10. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chit@ mà sợ bị en hiếp à ? Tin tức nóng hổi chắc phải vừa thổi vừa nghe vừa tìm hầm tránh bomb wá. hehehe Chit@ toàn en hiếp người khác chứ có ai muh dám en hiếp chit@ đâu.

    Tí cô đơn

    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Người iu ơi!Tìm em nơi nào?​

Chia sẻ trang này