1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi vấn đề có liên quan đến giấc ngủ ( mất ngủ , nghiến răng , ngủ nhiều , bóng đè , ngủ trưa .....

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi otdo, 28/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Có nhiều nguyên do đưa đến tình trạng trên , cho dù tìm ra tên bệnh hay nguyên do nào gây ra thì cách chữa hữu hiện nhất vẫn là Tracheostomy , nghĩa là cắt 1 lỗ ở ngay giữa cổ để làm rộng ra đường hô hấp ... tracheostomy cũng có cái phiền phức của nó phải giữa cho vệ sinh không sẽ bị nhiễm trùng , kém thẩm mỹ và tiếng nói cũng bị ảnh hưởng .
    Cách thứ hai là như BS Tuan nói , phải cử ăn cho ốm hoặc thở bằng máy sẽ giúp cho giấc ngũ dài , không ngáy to tiếng ... tôi nghĩ VN có bán loại máy này , bạn thử tìm xem ... gọi là Breathing machine , diện tích khoảng lớn hơn cuốn sách 1 tí , khi ngủ chỉ cần chụp mask vào mũi , hơi nước trong máy xông lên sẽ giúp cho màng mũi không bị khô ... nhiều BN đã dùng qua máy này , giúp họ có giấc ngũ ngon , không bị khó thở hay thức giấc nhiều lần ban đêm , nhất là không bị ngáy lớn làm ảnh hưởng giấc ngủ của người bên cạnh .
    Hope that helps !
  2. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Có nhiều nguyên do đưa đến tình trạng trên , cho dù tìm ra tên bệnh hay nguyên do nào gây ra thì cách chữa hữu hiện nhất vẫn là Tracheostomy , nghĩa là cắt 1 lỗ ở ngay giữa cổ để làm rộng ra đường hô hấp ... tracheostomy cũng có cái phiền phức của nó phải giữa cho vệ sinh không sẽ bị nhiễm trùng , kém thẩm mỹ và tiếng nói cũng bị ảnh hưởng .
    Cách thứ hai là như BS Tuan nói , phải cử ăn cho ốm hoặc thở bằng máy sẽ giúp cho giấc ngũ dài , không ngáy to tiếng ... tôi nghĩ VN có bán loại máy này , bạn thử tìm xem ... gọi là Breathing machine , diện tích khoảng lớn hơn cuốn sách 1 tí , khi ngủ chỉ cần chụp mask vào mũi , hơi nước trong máy xông lên sẽ giúp cho màng mũi không bị khô ... nhiều BN đã dùng qua máy này , giúp họ có giấc ngũ ngon , không bị khó thở hay thức giấc nhiều lần ban đêm , nhất là không bị ngáy lớn làm ảnh hưởng giấc ngủ của người bên cạnh .
    Hope that helps !
  3. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ,
    Hân nghĩ bạn bị 1 cú Schock quá lớn trong cuộc sống , người thân yêu mất đi , có khi trong tâm nảo bạn chưa chấp nhận dử kiện ấy , nên tình trạng cứ đeo đuổi bạn trong giấc mơ .
    Hân vẫn thường bị như thế , Ba mất đã lâu ( hơn 20 năm ) , lúc đó Hân không biết được , đến lúc hiểu biết ra , thì người đi xa lâu rồi . Đau buồn rất nhiều , đến bây giờ trong giấc ngũ vẫn thấy hình bóng người , đôi lúc giang tay đòi nắm lấy , nhưng hình bóng người cứ xa mãi . Khóc rất nhiều , ướt cả gối , giật mình dậy ,cứ ngở hình bóng người vẫn còn đâu đó . Đôi lúc ngồi vẽ lại những gì mình thấy , thì cảm thấy vơi đi nổi buồn rất nhiều .
    Hì , đồng sàn dị mộng , ở đây không phải như thế đâu !
    Chỉ vì bạn chưa chấp nhận sự việc đau buồn , nên tâm tư bấn loạn . Bạn nên ngồi lại cùng người bạn thân hay người trong gia đình thân yêu , nói lên những gì mình còn thắc mắc , còn vương vấn , biết đâu nhờ đó tâm tư khuây khoả trở lại .Thời gian là liều thuốc bổ , sẽ hàn gắn mọi vết thương . Kiên nhẩn nhé bạn !
    Chỉ khi nào cuộc sống hằng ngày bị ảnh hưởng quá nhiều , bạn không xử sự nổi , thì lúc đó hãy dùng thuốc an thần . Trong Box , có trang dành riêng về Tâm Thần , bạn vào đó xem sao !
    Chúc bạn vui khoẻ !
  4. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ,
    Hân nghĩ bạn bị 1 cú Schock quá lớn trong cuộc sống , người thân yêu mất đi , có khi trong tâm nảo bạn chưa chấp nhận dử kiện ấy , nên tình trạng cứ đeo đuổi bạn trong giấc mơ .
    Hân vẫn thường bị như thế , Ba mất đã lâu ( hơn 20 năm ) , lúc đó Hân không biết được , đến lúc hiểu biết ra , thì người đi xa lâu rồi . Đau buồn rất nhiều , đến bây giờ trong giấc ngũ vẫn thấy hình bóng người , đôi lúc giang tay đòi nắm lấy , nhưng hình bóng người cứ xa mãi . Khóc rất nhiều , ướt cả gối , giật mình dậy ,cứ ngở hình bóng người vẫn còn đâu đó . Đôi lúc ngồi vẽ lại những gì mình thấy , thì cảm thấy vơi đi nổi buồn rất nhiều .
    Hì , đồng sàn dị mộng , ở đây không phải như thế đâu !
    Chỉ vì bạn chưa chấp nhận sự việc đau buồn , nên tâm tư bấn loạn . Bạn nên ngồi lại cùng người bạn thân hay người trong gia đình thân yêu , nói lên những gì mình còn thắc mắc , còn vương vấn , biết đâu nhờ đó tâm tư khuây khoả trở lại .Thời gian là liều thuốc bổ , sẽ hàn gắn mọi vết thương . Kiên nhẩn nhé bạn !
    Chỉ khi nào cuộc sống hằng ngày bị ảnh hưởng quá nhiều , bạn không xử sự nổi , thì lúc đó hãy dùng thuốc an thần . Trong Box , có trang dành riêng về Tâm Thần , bạn vào đó xem sao !
    Chúc bạn vui khoẻ !
  5. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Hơ nhưng mà đồng sàng dị mộng không liên quan gì đến bệnh đâu ạ, thành ngữ này đơn giản có nghĩa là: cùng phe phái, cùng địa vị nhưng tư tưởng, chí hướng khác nhau.
    Xin lỗi bác vì nói lạc qua vấn đề văn chương. Có lẽ bác nên thử khám bác sĩ tâm lý.
  6. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Hơ nhưng mà đồng sàng dị mộng không liên quan gì đến bệnh đâu ạ, thành ngữ này đơn giản có nghĩa là: cùng phe phái, cùng địa vị nhưng tư tưởng, chí hướng khác nhau.
    Xin lỗi bác vì nói lạc qua vấn đề văn chương. Có lẽ bác nên thử khám bác sĩ tâm lý.
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó khăn khi mất đi một người thân. Tớ sau khi bố tớ mất bị shock khủng khiếp, trong 1 tháng gầy đi 10kg, sau đó da mặt bị dị ứng không rõ nguyên nhân, sau này tớ sang đây đọc sách mới biết là do bị shock về tinh thần.
    Cách tốt nhất là phải làm cho mình hiểu sự thật, chấp nhận sự thật đó, cứ khóc thật nhiều, chia xẻ với những người xung quanh. Sát gần lại với những người thân của mình.
    Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất, cố gắng vượt qua bạn nhé, trong cuộc đời còn rất nhiều thử thách cay đắng.
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó khăn khi mất đi một người thân. Tớ sau khi bố tớ mất bị shock khủng khiếp, trong 1 tháng gầy đi 10kg, sau đó da mặt bị dị ứng không rõ nguyên nhân, sau này tớ sang đây đọc sách mới biết là do bị shock về tinh thần.
    Cách tốt nhất là phải làm cho mình hiểu sự thật, chấp nhận sự thật đó, cứ khóc thật nhiều, chia xẻ với những người xung quanh. Sát gần lại với những người thân của mình.
    Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất, cố gắng vượt qua bạn nhé, trong cuộc đời còn rất nhiều thử thách cay đắng.
  9. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Help me !
    Tôi thường xuyên bị chứng khó ngủ. Hễ mỗi khi lên giường thường nằm rất lâu mới ngủ được, có khi 2-3giờ đồng hồ. Mệt mỏi, bực bội, chán chường, đó là cảm giác mà tôi thường xuyên bị giày vò khi khó ngủ. Nhất là những đêm trăng đẹp. Chằng biết tại sao ? Xin vui lòng cho một lời khuyên nha.
  10. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Help me !
    Tôi thường xuyên bị chứng khó ngủ. Hễ mỗi khi lên giường thường nằm rất lâu mới ngủ được, có khi 2-3giờ đồng hồ. Mệt mỏi, bực bội, chán chường, đó là cảm giác mà tôi thường xuyên bị giày vò khi khó ngủ. Nhất là những đêm trăng đẹp. Chằng biết tại sao ? Xin vui lòng cho một lời khuyên nha.

Chia sẻ trang này