1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi vấn đề tranh luận vào đây nhá

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hanoimedia_com, 16/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    COCC có gì không tốt?
    không hợp nghĩa là thế nào?
  2. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Bức Tranh
    Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.
    Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học.
    Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó.
    Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy.
    Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.
    Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.
    Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:
    - Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.
    Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:
    - Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.
    Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.
    Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X.
    Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa.
    Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh.
    Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.
    Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:
    - Con đã thành công vào ngày hôm nay.
    Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả.
    Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng.
    Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả.
    Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não.
    Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn.
    Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình.
    Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.
  3. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    COCC : là con ông cháu cha, người ta hay dùng để ám chỉ bộ phận con cháu quan lại, í vào quyền thế của cha,ông, người quen mình để ...làm gì đó.
    Tốt hay không thì em nghĩ là không tốt
  4. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, e xin giới thiệu về bản thân: e thích màu tím, yêu sự thủy trung, ghét màu hồng ghét sự giả dối... (vân vân, đại khái những thứ vớ vẩn ấy). E đã rất thành công trong dự thi chương trình NGHE NHẠC HIỆU, ĐOÁN CHƯƠNG TRÌNH. Đó có thể gọi là thành công trong công việc trong thi cử học tập và tu dưỡng đạo đức, tuy nhiên e lại thất bại trong cuộc sống khi nghe tiếng gáy của ali, mà quên đi rằng ngoài ali còn có aphủ rồi cả 1 số thành phần adua atòng (là bạn bán thịt?).
    Việc đầu tiên e phải nói rõ, e k hề đề cập gì đến COCC, họ cũng là người và họ chả có tội tình gì, theo suy nghĩ chủ quan riêng e thì COCC thành công hơn nhiều so với những nguời cùng điều kiện, khi sống và làm việc với họ e thấy họ có nhiều điểm hơn hẳn những nguời chất phác như e và thực tế e phục họ. Vấn đề này, 1 số lão làng nói, nên e k có ý kiến, nhưng giờ thì e phải nói k có mọi người hiểu lầm nguời tốt (là e, hị hị). Chúng ta k nên chỉ nhìn vào 1 bộ phận nhỏ mà có cái nhận định chung cho COCC, đây là ý kiến riêng e ạ.
    Ali là CO (gì?) CC (nào?) e k biết, có thể chả là gì e cũng k rõ nữa... nên e đã chả nói gì rồi; còn với thành phần adua atòng bán thịt thì có lẽ hấp dẫn đây... lâu lâu lắm rồi e mua 3k/kg hơi ở đồ sơn, giờ k biết bạn nangmuadong8 bán bao nhiêu nhở? Vàng, dollar, chứng đều lên... vật chất lên thì tinh thần tình cảm cũng lên, nangmuadong8 đừng ngại, dĩ nhiên.
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    A men mình hứa là mình k bao giờ tranh luận trên ttvn (Vì thực chất mình thấy nhiều cuộc tranh luận đã đi đến những kết cục thật đáng tiếc)
    Và tiếp nữa là mình hứa mình k bao giờ nói linh tinh ngoài chủ đề của bất cứ topic nào
    Nhưng.............mình xin lỗi các bạn CHV nhé, xin lỗi cả anh độỉ trưởng người đã lập topic nhé.
    Mình phải viết vì có lẽ mọi thứ bắt đầu nguyên do đều do mình. Mình chẳng biết lời phát ngôn của mình có gì sai, hay động chạm đến ai khi mình nói : Mình cũng là nhân lực ở tỉnh đây ( Cái này thì hiển nhiên rồi, vì mình đang làm ở tỉnh thật)
    Mình xin lỗi các bạn ( hẳn nhiên là mình đã phải để một nụ cười rồi) Nếu k phải bài trước là của hanoimedia thì có lẽ mình đã k trả lời, chẳng qua là mình thấy em ý vơ đũa cả nắm khi nói nhân lực ở tỉnh kém, uh thì tất nhiên là bọn mình kém, nhưng k hẳn tất cả đều kém. Chỉ thấy hơi buồn buồn nên nói câu trên cũng chỉ vui. Chứ còn làm việc ở tỉnh, có điều kiện biết nhiều thứ hơn các bạn, tớ còn thấy nhiều chuyện đáng buồn hơn ý chứ ( Cái này chạ phải tự hào, nghề nghiệp của tớ nó thế ). Nhưng tớ chẳng ngờ câu nói của tớ lại tác động mạnh thế ( A men lần đầu tiên nhé)
    Tớ cũng biết nhiều bạn bức xúc vì nhiều việc xảy ra ở tỉnh, nhưng tớ chán là tớ chán cái cách bạn oldbabie (Chả biết viết đúng k vì mình rất dốt tiếng anh, he he) nói về tớ, riêng tớ thôi nhé. Tớ là tớ rất quý những ai gọi tớ là ALI vì chúng bạn chỉ thik dìm tớ xuống thành phù thủy, nhưng.............hãi
    tớ chỉ xin trích ra vài câu thế này
    Không phải dây to àh? thế cái gì to nhỉ... chắc chắn bạn phải có 1 số cái gì đó to hoặc rất to (hy vọng là chân to, chân xịn, chân thẳng như que quẩy... chân thành phố... không phải chân quê
    Bạn chán gì thì chán, mất tự trọng gì thì mất, thậm trí chả may mất cả cái quý giá nhất...Vài cầu đấy làm tớ k chấp nhận được cái lối ăn nói chợ búa thế..........cái cách nói dành cho những người đồng hương của nhau. Uh thì mạng ảo đấy, nhưng bạn xem từ trước đến nay đã ai nói với nhau theo cái kiểu đấy chưa.
    Nhưng tớ cũng kệ nhưng đến hôm nay bài viết tiếp của bạn thì tớ k thể chịu được khi bạn đụng chạm đến nhiều người ( Chả phải tớ anh hùng gì đâu, mà tớ khó chịu quá rồi, tớ cảm thấy bạn đang làm hỏng một sân chơi đẹp của bọn tớ) bạn nói gì nhỉ
    Ali là CO (gì?) CC (nào?) e k biết, có thể chả là gì e cũng k rõ nữa... nên e đã chả nói gì rồi; còn với thành phần adua atòng bán thịt thì có lẽ hấp dẫn đây... lâu lâu lắm rồi e mua 3k/kg hơi ở đồ sơn, giờ k biết bạn nangmuadong8 bán bao nhiêu nhở? Vàng, dollar, chứng đều lên... vật chất lên thì tinh thần tình cảm cũng lên, nangmuadong8 đừng ngại, dĩ nhiên
    Nếu ai đó nói về em gái hay chị gái hay bất cứ ai là phụ nữ mà thân thiết với bạn những lời như trên bạn thấy thế nào.
    Tớ k phản đối việc bạn chê trình độ những đứa làm ở tỉnh như tớ, nhưng bạn chê thế nào, cách bạn nói thế nào làm người ta cảm thấy đúng ý, chứ k phải là khích bác nhau như thế
    Tớ đoán bạn cũng khá lớn tuổi rồi, nhưng hành động của bạn chạ đẹp mắt chút nào
    Thôi bực mình nói thế thôi..........xin lỗi nếu bạn nào đã đọc đến đây nhé, hôm nay thành phố mất điện cả ngày, tối mới có mà onl để đọc những dòng kia thì thấy bực k chịu nổi
    Được phuthuyAli sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 28/06/2009
  6. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Không chê ai, làm ở đâu hết.
    không nói về việc này nữa... Ali,
    thân,
  7. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    dĩ hòa vi quý....đều là đồng môn cả.
  8. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Sặc! Sao tự nhiên lại nặng lời với nhau thế này, anh em với nhau mà cứ phân biệt nọ kia thế chứ. Thui nào mấy hôm nay thời tiết hơi nóng, làm cốc bia cho ace nhà mình hạ hoả nào!
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Lời nói vung ra hào hùng khó lấy lại được
    Muộn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn Phụ Thú Y muốn thế nào? Lady first... cho bạn nói trước, lần này k kiêng kị nể nang nhau nữa.
    Waiting 4 ur cmmts,

Chia sẻ trang này