1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi vấn đề tranh luận vào đây nhá

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hanoimedia_com, 16/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về khoá cuối học thầy Giang thì là khoá 95-98 bọn mình, và lớp mà thầy trực tiếp đứng lớp là lớp A. Lúc đó thầy Q vẫn còn khoẻ. Hỏi khí không phải, bạn oldbabie là gái nào lớp mình thế? Mấy gái lớp A đều thành đạt chứ đâu có rảnh mà đi so bì con ông cháu cha này nọ đâu?
    Nói thêm:
    Chuyên Vĩnh Phúc khi mới thành lập nòng cốt được chuyển từ trên CHV về. Hiệu trưởng giờ là thầy Tuấn, cô Chung làm hiệu phó, cô Tuyến đã chuyển lên Sở.... Rất nhiều các bạn quê Phú Thọ do không thi được đầu vào ở CHV đã phải nhảy xuống CVP học. Xuất phát điểm như thế thì có gì mà buồn nhỉ?
    Trường CHV đã được mở rộng đào tạo nên chất lượng có thể không đồng đều, đó là vì lợi ích chung - đào tạo được nhiều người hơn, giúp tỉnh tăng cường thêm nhân lực có trí thức trong tương lai. Giải này giải kia thì bạn không chắc được điều gì đâu- Học tài thi phận. Suy nghĩ theo thực tế đó thì chắc bạn không phải xoắn nữa nhỉ? Thay vì nhìn nơi khác rồi than thở sao không đóng góp gì tích cực hơn?
  2. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Cách để giải quyết tranh cãi một cách êm thấm nhất là để cả 2 bên
    # Làm việc với nhau một cách tự nguyện
    # Hợp tác giải quyết vấn đề
    # Dưới sự hướng dẫn của một người có kinh nghiệm
    Quá trình sau nên được thực hiện:
    Cùng với đối phương:
    # Thu thập thông tin: tìm vấn đề mấu chốt và đừng luận tội
    Tập trung vào vấn đề, chứ không phải ai đã gây ra lỗi
    Không luận tội, bới móc, hay gọi tên để cãi nhau
    # Mỗi bên đều phải nói rõ quan điểm của mình và xem điều đó ảnh hưởng đến họ như thế nào;
    Những người khác lắng nghe một cách tập trung và tôn trọng, nhất là không được ngắt ngang
    # Mỗi bên lần lượt nhắc lại hoặc nói rõ quan điểm của phía bên kia đúng với cách phía bên kia nghĩ
    # Tất cả mọi người nên cố gắng nhìn vấn đề từ các quan điểm khác, ngoài quan điểm của 2 bên
    # Các bên suy nghĩ, bàn bạc để tìm ra những điểm chung, ý kiến trung hòa nhất, các phương án sáng tạo hơn?.
    # Mỗi bên tự nguyện làm những gì mình có thể để giải quyết mâu thuẫn.
    # Một thương lượng chính thức nên được vạch ra và thống nhất giữa 2 bên;
    # Nên theo dõi quá trình thường xuyên
    # Nếu thành công, nên có phần thưởng hoặc mọi người cùng ăn mừng
    Giải quyết mâu thuẫn giữa 2 bên nên là một quá trình tự nguyện
    Mỗi bên cần phải thẳng thắn nói lên quan điểm của mình, và cũng cần được tôn trọng khi họ trình bày quan điểm, cảm thấy sự quan trọng của cả 2 phía.
    Chính vì vậy, bên nào cũng phải tôn trọng và lắng nghe phía bên kia, và cố gắng hiểu họ, cùng làm hợp tác làm việc để tìm ra giải pháp trung hòa nhất, có lợi cho cả 2 bên.
    Nếu vẫn không giải quyết được mâu thuẫn, nhờ một người thứ 3, trung gian hòa giải; hoặc "cưỡng chế" (người trung gian hòa giải sẽ đưa ra giải pháp)
    Được tranxuanbachthm sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 02/07/2009
  3. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mua ít bả chuột, chia làm 2 phần bằng nhau... thế là êm thấm!
  4. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào gọi là thành đạt? DNC có thành đạt như các bạn ấy k? Tớ k may, k được làm gái như DNC để thành đạt rồi. Tớ có dám so bì gì với người này người kia đâu mà DNC nói vậy có phải oan cho tớ cũng như phí công thày cô dạy DNC đọc, phí công cô Chung rèn rũa bao năm? (tớ gợi ý cho DNC: có 1 số lớp xoá mù dạy đọc hiểu, kiểu bình dân học vụ do các bạn mẫu giáo tình nguyện mở ra dành cho các đối tượng kiểu DNC đấy).
    CVP thành lập sau CHV, một số ít các thày cô chuyển về VP chứ đâu phải nhiều? Cái tớ muốn nói ở đây là họ thành lập sau mà thành tích có phần đi trước, người học và đi thi cho CVP lại sinh ra lớn lên ở PT (khi tớ hỏi cháu: "sao mày k học ở CHV? học phí thấp hơn", tớ biết k phải lý do chính nhưng nghe thế sao k buồn), DNC ở VP lên học CHV hay gốc gác ở đâu? Học tài mà mãi thi phận có nên buồn 1 chút? Tớ thì k xoắn, DNC có bí quyết xoắn gia truyền thì share cho ace học hỏi?
    Chả biết DNC có để ý k, năm nay trường mình có 1 bạn dự IMO rồi (cái này nếu thầy G. còn thì thày sẽ vui lắm).
    Đóng góp cho trường... bạn đã bao giờ thử đóng góp?
    -------------------------------------------------------------------------
    @anh B., kính anh,
  5. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Rất hài nhé, mình cũng chưa nghĩ là có biết tới những chàng trai với giọng lưỡi của gái, mà nhất lại là của gái bán cá.
    Oldbabie khoe được học khoá cuối của thầy Giang với thầy Quang thế thì xác suất phần nhiều là người lớp mình. Mà lại đi đôi co con ông cháu cha gì đó với 1 bé mặc dù người ta đã không thèm nói ( Có biết nhục là gì ko, hay vẫn oan?) thì may ra chỉ có gái lớp mình, nên mới phải quan tâm . Chứ như biết là thể loại giời ơi ở đẩu ở đâu thì cũng chả quan tâm như vậy.
    Bạn oldbabie có quan tâm mình thành đạt hay không thì cứ PM chứ việc gì phải thổ lộ trên này ra như thế. Hoặc là bạn có ý kiến lúc học CHV bạn thoát xoá mù, biết nhiều mặt chữ hơn mình, hay là đọc trôi chảy hơn thì cũng cứ PM. Mình không ngại giải thích cho bạn đâu.
    Nói thêm chút, lúc học CHV nhà mình ở Việt Trì nhé, gần khách sạn công đoàn đi lên hơn trăm mét thôi.
    Bạn đặt vấn đề thế thì có thống kê cháu bạn là 1 đứa trong bao nhiêu đứa cùng độ tuổi xuống VP học ko? Có thế mà đã buồn, bạn mỏng manh quá đấy, chắc ra đời bầm dập nhiều rồi hả?
    Mấy cái xoắn gia truyền, xoá mù hoặc học tài thi phận ... mà bạn hiểu nhầm thì thôi mình cũng không giải thích. Có kèm thông cảm vì trình độ hiểu của bạn có giới hạn. Nếu có trình độ và có việc làm hẳn đã không bỏ thời gian đi ganh tị người khác.
    Ý bạn là các giáo viên hiện giờ không vui vì có người dự IMO hay là sao? Mình chả hiểu bạn nhắc đến thầy ở đây làm gì, làm ơn để thầy yên nghỉ ! F...
    À, lần nữa muốn khuyên bạn thay vì than thở rằng sao trường CVP hơn CHV, sao con bé kia hơn mình thì xem lại bản thân mình đi. Rồi tự mà cố gắng lên tí ti xem có khá hơn được không. Đừng mở miệng ra đổ tại vì người ta con ông cháu cha hay vì thế này thế khác.
    Được dnc sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 03/07/2009
  6. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất ngạc nhiên sao DNC lại có sự nhầm lẫn đến vậy, chẳng may bạn có khiếm khuyết gì về mặt sinh lý thì thật đáng thương, hơn cả là sao bạn lại đi làm cái việc ngửi mồm các chị bán cá làm gì cho khổ các chị ấy ra?
    Các thầy G. và thầy Q. thì cứ gì phải học CHV mới được học các thầy, một điều lạ nữa là có phải thầy G. chỉ dạy riêng lớp DNC đâu? (bạn có mơ hồ hay mắc chứng hoang tưởng gì k, tớ góp ý để DNC điều trị chứ không để lâu thì khổ gia đình DNC lắm). Các thầy lúc nào cũng là niềm kính trọng nhất trong tớ, cho nên khi nhắc đến các thầy bạn đừng nói bậy, bạn chửi tớ tớ có thể thông cảm vì điều kiện bệnh tật của bạn; chứ vừa nói đến các thầy câu trước câu sau đã bậy bạ thế thì... (nếu chúng ta tiếp tục tranh cãi về một loại bệnh tổng hợp mới nơi DNC thì dứt khoát k nói đến các thầy nữa nhé, tớ xin DNC điều này).
    Em gái đó, tớ biết e ấy là ai mà đôi co - e ấy có mồm thì e ấy nói và ngược lại tớ có tay thì tớ gõ, đặc biệt tớ chả động gì đến COCC nhé, DNC có học phụ đạo ở trường Nguyễn Đình Chiểu k mà sao để tớ nói mãi, tớ thật tiếc là k thể chuyển tải chữ "nổi" cho DNC (tớ xin nhận lỗi). Hay DNC mắc bệnh nghề nghiệp nên nịnh bợ để xin ngửi mồm e ấy? Tớ cảm ơn DNC đã quan tâm hụt, tuy nhiên tớ đâu phải đối tượng... nói sợ bị xã hội lên án chứ cứ nghe thấy les với gay là tớ buồn nôn (DNC xê xê ra k tớ nôn vào mặt, lại bảo mất lịch sự).
    Tớ xin lỗi DNC lần nữa, tớ k thể PM cho bạn được vì cho đến nay tớ chưa thấy có kiểu mail nào làm được chữ nổi; hơn hết tớ cũng đoán là DNC rất thành đạt rồi: trong số những người thiểu năng thì dĩ nhiên DNC sẽ hơn họ chút ít, dĩ nhiên.
    CHV khởi điểm là môn Toán, vì thế Toán luôn là con cưng và được ưu ái cho đến tận giờ (tớ k phủ nhận). Vì thế tớ nói đến IMO, số người dự thi IMO của VP và PT cho đến nay là 3 người, nên cũng chả phải thống kê nhiều bạn nhỉ? Tớ có thể hơi mỏng manh, thế nhưng bạn quan tâm làm gì chuyện tớ bầm dập (tớ k có thói quen để người khác nhìn chỗ kín đâu).
    "Mấy cái xoắn gia truyền, xoá mù hoặc học tài thi phận ..." mà bạn k muốn nói, tớ nghĩ k phải ngẫu nhiên mà nó được giữ kín cho đến tận bây giờ, cho nên bạn k cần giải thích nếu bạn k muốn chia sẻ, tớ thông cảm được mà!
    Nói tóm lại, tớ có lời khuyên cho ai đó đọc bài hộ DNC thì nên đọc hết may ra DNC hiểu được, và tốt hơn cả là đưa DNC đi điều trị... khổ thân: nhôm đồng dép hỏng, giấy vụn có thể bán được chứ DNC thì thật đáng thương.
    (có cái mục gì đố vui... đó, tớ định đố mọi người trong topic ấy DNC là ai? thì đã có đáp án Điên & Chập, tớ nghĩ k phải... ai lại thô lỗ tục tĩu thế đúng k, DNC?)
  7. bigbrother2510

    bigbrother2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Các bạn,
    Mình ko có cơ hội được học CHV, nhưng rất nhiều bạn bè của mình học ở đấy và mình thật sự ngưỡng mộ họ, các bạn chắc cũng rất tự hào vì đã từng là học sinh của trường. Các bạn có nghĩ tranh luận kiểu này ở đây sẽ có ảnh hưởng theo chiều hướng nào về hình ảnh của học sinh CHV ko..Mong các bạn giữ ấn tượng đẹp về trường, thay vì tranh luận hy vọng các bạn sẽ đóng góp cho topic CHV của các bạn theo chiều hướng tích cực hơn và box Phú Thọ cũng rất cần những bài viết chất lượng của các bạn để cho nội dung của box phong phú thêm..
    Mình nghĩ đóng góp của bạn tranxuanbachthm rất hay và bổ ích, có thể áp dụng cho tất cả những tình huống khác của cuộc sống.
    Thân,
  8. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    @ DNC and Oldbabie !
    Please, stop here ! That''s enough for us !
    Đóng góp cho đất nước là đóng góp cho quê hương rồi - dù ai đi đâu, làm gì... miễn sao cảm thấy không tủi thẹn làm người thế là đủ rồi - thầy cô dạy dỗ, bố mẹ chăm lo ... cũng chỉ mong mình sau này trở thành người có ích cho xã hội, cho cuộc sống.
    Trong những phút giây thành đạt, được nói lời cảm ơn cuộc sống thì hãy cùng nhau nhớ về những kỷ niệm xưa, thời học sinh sôi nổi ngây thơ mơ ước ngày mai tươi sáng.
    Mọi đua tranh, so bì hơn thiệt, ai gầy ai béo, người tốt ít người tốt nhiều... suy cho cùng tất cả cũng chỉ là phù du.
    Anh em bạn bè đồng học với nhau nên giữ tình cảm đẹp, biết đâu ngày mai ta chẳng còn được trò chuyện với nhau - nên nghĩ win-win, đừng mải mê theo những ước vọng phải hạ đo ván đối thủ để rồi một mai trăm tuổi gặp lại nhau nơi chốn các cụ Lênin-Các Mác lại thấy buồn cười cho những tháng ngày con trẻ.
    @ các bạn thí sinh
    Chúc các bạn thi tốt !
    Chúc tất cả các bạn cựu học sinh Chuyên Hùng Vương sẽ trở thành tân sinh viên trong dịp năm học mới !
  9. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ku em, dám gọi đại ca anh là bạn à? Láo thật đấy. Anh Bách là cái ông già nhất nhà tao ở Lương Đình Của đấy! Nhớ không?
  10. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời các bác mình dừng, nói chung có nói nữa mình cũng thua cái mồm tôm cá thôi. Hie hie. Quay đầu là bờ...

Chia sẻ trang này