1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới vào đây, nhờ bà con tư vấn cho 1 chút

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bachhoang31, 14/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mới vào đây, nhờ bà con tư vấn cho 1 chút

    Tình hình là năm nay e 22t, sv năm cuối ĐH, kinh nghiệm iu đương thì chỉ gọi là bình thường ( vì tính em nó thích tự do ko ràng buộc nên hiện giờ chưa có ai ), cũng có đôi lần đua đòi theo bạn bè kua e này e nọ nhưng thật sự là chưa nghiêm túc với ai
    Cách đây vài hôm, e có chạy ra đầu đường mua quần áo thanh lí ( tại sv nghèo ah ) gặp dc 1 em bán hàng nhìn rất xinh ( theo cách nhìn của e thôi ) cũng cò cưa nói chuyện rồi xin đc số dt ( lí do xin là thỉnh thoảng có hàng mới thì gọi cho anh nhé ), cũng có nhắn tin qua lại vài lần.
    E nó nói là bán hàng dùm nhà đứa bạn vì gần tết rảnh rỗi.Hôm e nó mượn máy dt để ghi lại số của e ( vì dt của e nó hết pin ) , e thấy nó mượn dt của 1 zai trong cửa hàng ( ăn đứt cái dt ghẻ của e ) , rồi zai đó lại nhìn e bằng ánh mắt ko mấy là thân thiện cho lắm .
    Hôm qua cũng chạy qua mua vài cái áo, rồi tôi về nt hỏi thăm e nó 1 tí, thấy e nó nt lại là " Bạn trai e ghen, mai mốt tối anh đừng nt nha...."Nên e nghĩ zai này là con chủ cửa hàng ( hoặc quan hệ thân thích gì đấy) thấy e hay qua cò cưa nên khó chịu

    Về phần e, con nhà tử tế ,thành phần gia đình tốt, học luật nên tính tình hơi cứng tí , nhưng vì là con trai út nên cũng hơi bị nuông chìu, tính đôi lúc có hơi trẻ con tí )

    E năm nay 22 rồi, gìa thì cũng ko già lắm , mà nói lớn thì cũng chưa, nhưng e nghĩ đến lúc có 1 mối quan hệ nghiêm túc 1 tí rồi, nên e làm quả topic nhờ bà con tư vấn giúp, e cũng ko nặng nề hoá việc thắng thua, chỉ mong bà con chân thành góp ý thôi, thanks nhiều

    Sorry mọi người , e quên ko cho 1 vài thông tin về e nó, e nó năm nay 21t , quê ở Sóc Trăng ( ai trong Nam thì biết) ,lên SG đã được 2 năm, học về quản lí KS.Lên ở trọ trên này với 2 người bạn học cùng trường.Mới biết có thế thôi, hôm qua nó nt thế làm e cũng hơi ngại
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    pm sang đây anh em mình liên lạc với nhau rồi chú chỉ đối tượng cho anh
    tầm 1 tháng anh đuổi cổ thằng người yêu em ý ra rồi chú xấn vào
    nói thật đấy!!!
    yên tâm anh ko làm jì bé kia đâubẻ tóc thề luôn
  3. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hhehehe, e ko thích giao trứng cho ác , cũng ko thích ng ta làm hộ mình cái gì , tự làm rồi gặt hái thành công e mới thích ah, hơn nữa e ở trong SG cơ pác àh
  4. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là bạn cần TV đến với TY thật hay là nháp để cho mọi người còn biết đường
  5. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác đã quan tâm , e cần tư vấn thật àh, chứ 22 t rồi mà chưa có ai , nhiều lúc thấy cũng tủi lắm ạh, nhất là vào dịp lể tết
  6. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nên yêu khi nào mình đã trưởng thành và có một cô tươi xinh mơn mởn chưa có người yêu, có vẻ hợp với mình.
    Yêu để tránh khỏi cảm giác tủi thân thì sẽ lại gặp vài trường hợp làm cho mình tủi thân - nó có người yêu rồi - như cô bé này chẳng hạn.

    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp.
    Professional web design and marketing.
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    trong trường hợp này xác định là tấn công đồn đã có địch
    địch đã chiếm cứ đồn và dự trữ một lượng đạn dược và vũ khí quân dụng vô cùng lớn,ngoài ra có thể còn có vũ khí hạt nhân ,bom khinh khí và 1 cơ số thứ khác
    muốn tấn công cái đồn này khi mà chú đã(lộ mặt) có hành vi tuyên chiến làm cho địch biết(dứt dây động rừng) = cái hành động xin số điện thoại ngay trước mặt địch thì chú xác định là khó khăn vô cùng
    vì khi đã có nguy cơ bị tấn công,địch ngay lập tức đã phong toả đồn và gửi cho chú 1 tối hậu thư yêu cầu cắt đứt mọi liên lạc,tuyệt giao luôn,nếu chú cứ đâm đầu tới thì không khác jì thiêu thân lao vào lửa,chỉ thiệt chú chứ chẳng lợi lộc jì
    còn nếu nghiêm túc thật sự,thì chú nên bỏ thời gian ra,1 tuần,là ít nhất
    chỉ đi theo em đó xem lịch sinh hoạt trong 1 tuần của em nó là gì?khi đã nắm bắt lịch của em nó,chú cần đề ra phương án hành động hoặc post lên đây anh em tư vấn tiếp
    còn nếu không muốn làm thế thì ở trong SG chú liên hệ 1 thằng nào đó,tán gái giỏi vào,nhưng lại không thik em đó,đơn giản thế,nhờ nó tấn công làm hỗn laọn tình hình đồn và địch,sau khi địch và "quân của chú" đã lưỡng bại câu thương thì chú tìm 1 cách hợp lý để tiến vào chiếm đồn,thế là nhanh nhất,thế thôi
    làm thế nào tuỳ
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ liên kết các chữ tớ bôi vàng ấy xem có vỡ ra được cái gì không?
    1: Tớ là cấm kị kiểu quen biết đường chợ.
    2: Nếu bạn muốn nghiêm túc với em này thì phải tìm hiểu rõ ràng gốc gác em nó, dân bán hàng là hay xiên xẹo lắm, đã thế lại mồm mép, làm thân với khách mục đích chỉ để bán được nhiều hàng nên những gì em ấy nói chắc gì đã đúng ( vì em ấy biết ai đi mà kiểm chứng trừ những đứa dỗi hơi ). Em ấy thực sự tên gì? bao tuổi? nhà ở đâu?? mục đích đi làm, nếu bán hộ bạn thì cũng hộ được vài ngày thôi.
    3: Hài 1 nỗi là cấm bạn nhắn tin vào TỐI, ý là anh hãy nhắn cho em vào BAN NGÀY vì: Ban ngày chồng em nó đi làm anh em mình chát chít tẹt, tối nó về em ứ làm ăn gì được.
    Đúng là tình trường bình thường như bạn nên cứ phải lăn tăn cái vụ này, phải thằng khác nó:
    1: Tán tới tấp cho lòi cái thằng bạn trai kia
    2: Khơi khơi vài hôm được hay không cũng LẶN khẩn cấp.
    3: Hàng thật sự ngon ko phải thanh lý hạ giá thì OK.
    Nói đi nói lại thì cũng rút ra 1 ý khuyên bạn: Phải nên tìm hiểu cho kỹ càng đối tượng thì hãy tính chuyện nghiêm túc.
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chí phải,em đánh dấu toàn đoạn quan trọng,nói tóm lại là phải soi kỹ hàng đã nhớ
    nhưng mà này đọc lại đoạn em đánh dấu anh mới để ý cái tin nhắn của em nó cho chú kia:
    -bạn trai em ghen,mai mốt tối anh đừng nhắn tin nhá
    hô hô hô,đọc cho kỹ nhé,em nó nói thế có khi em nó bảo ban ngày thì thoải mái anh nhá
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    -mai mốt tối anh đừng nhắn tin nha
    có thể là em nó ý bảo là ban ngày thì anh thoải mái nha
    nhưng cũng có thể là bảo chú buổi tối đừng nhắn tin vì lúc đó em nó với bạn trai còn đang ABC jì đấy
    nhắn làm mất hứng

Chia sẻ trang này