1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi việc chúng ta dự định hình như hơi khó đạt được trong thực tế!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lets, 26/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lets

    lets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc chúng ta dự định hình như hơi khó đạt được trong thực tế!!

    Có phải là tôi cảm nhận sai hay không nữa, nhưng tôi thấy rằng phần lớn những điều tôi thích thì tôi có thể đạt được còn những dự định thì sao mà khó thực tế vậy không biết.
    Khi bước chân vào đại học, tôi đã dự định rằng cho đến khi ra trường sẽ ko yêu ai. Ko phải là để tôi chú tâm vào học mà là để có cuộc sống tự do, ko bị phụ thuộc vào ai cả. Và tôi giữ cho tâm hồn bình lặng được hết kỳ 1 năm thứ 3. Gặp khá nhiều người khá xinh, trong thâm tâm tôi cũng rất mến. Nhưng với ai tôi cũng cố tìm ra được khiếm khuyết nào đó để chê và để tự an ủi mình. Thế nhưng trớ trêu thay tôi vẫn ko thoát được khi gặp em. Đầu tiên tôi như thói quen ngồi để tìm ra những khiếm khuyết của em để thấy em cũng bình thường nhằm ít phải suy nghĩ đến. Và để mang tính công bằng tôi mời thêm cả 3 thằng bạn thân cùng tham gia vào cuộc đnahs giá. Kết quả thật bất ngờ, các bạn biết ko những khiếm khuyết của em còn nhiều hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng và mong đợi. Nhưng sao thế này những khiếm khuyết đó khi cùng hiện diện trên một con người thì lại trở thành một thứ khá hài hoà. lúc này thì những khuyết điểm của em ko còn giá trị để tôi có thể chê em được, sau đó tôi đã phải dùng các chiêu kinh dị để chinh phục em(ko tiết lộ ở đây được) và em đã là mối tình đầu của tôi cho đến tận bây giờ, đành rằng bây giờ tôi và em đã chia tay. Còn lí do tại sao ư bạn chờ hôm sau tôi tâm sự tiếp nha bây giờ toi phải đi ăn cơm cho dúng giờ đây (ngày xưa em nói nên ăn cơm đúng giờ mới tốt)


    Lets
  2. Hoa_bat_tu

    Hoa_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ê cu,vừa viết thư cho tôi a`
    Hoa bất tử
  3. lets

    lets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi HOA BẤT TỬ ! ta viết đấy.

    Lets

Chia sẻ trang này