1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời viết bài cho bản tin ACM.VN

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi qtmm1818, 09/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Mời viết bài cho bản tin ACM.VN

    Như các bạn đã biết, hôm 7/11 vừa qua ACM.VN đã phát hành bản tin thử nghiệm và 15/11 tới này sẽ phát hành số 1 chính thức. Nội dung của bản tin hiện nay đã mở ra rất rộng: không chỉ về Milan mà có khoảng 1/3 nội dung là văn hoá, thời sự Italia và các bài bình luận về Italia, trong đó có sự tham gia tích cực của PV Anh Ngọc (TT&VH), Đức Nam (BĐ)và Hoàng LInh (Vietnamnet) cùng đội ngũ thành viên ACM.VN.
    Vậy rất hy vọng các bạn có khả năng viết bình luận hoặc có nguồn tư liệu về văn hoá, bóng đá Italia tham gia viết bài cho bản tin này: một bước đi của ACM.VN nói riêng và tifosi Việt Nam nói chung. Rất mong được sự cộng tác của các bạn, xin liên lạc về banbientap@acmilanvn.com hoặc web www.acmilanvn.com. Grazie!
    ACM.VN

    Our love is eternal !!!
  2. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, giá mà bên mình cũng dc như thế, xin hỏi làm thế nào để liên lạc với Anh Ngọc, tôi rất hâm mộ anh ấy.
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  3. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Viết bài về Inter trên đó có được không Quân nhỉ :-)
    Anh vào Web Site của ACM.VN rồi. Phải nói là khá Professional đối với các Web Site cung cấp thông tin. Quyển thông tin hôm nọ Quân tặng anh cũng đã xem rất kỹ, phải nói là ACM.VN có nhiều người tâm huyết thật.
    Inter sẽ cố gắng cử người đại diện viết bài gửi bên ACM.VN. Hy vọng sẽ được đăng :-)
    Thảo ơi anh em mình cũng sẽ có một hoạt động cụ thể mà. Đợi khi nào gặp nhau sẽ bàn cụ thể hơn nhé. Chúng ta cũng cần phải có nhiều thành viên hâm mộ và tâm huyết hơn nữa em ạ.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  4. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    có chứ, vì mỗi số đều có bài về serie A + chân dung cầu thủ serie A nhưng ngoài Milan mà. anh có ai có tài liệu hoặc muốn giới thiệu tham gia thì gửi mail cho em luôn nhé. Nhân tiện ngày 25/11 này sẽ tổ chức họp ở cafe Trung Nguyên cạnh trường Luật, tầng 2 lúc 8h bàn về tờ báo và củng cố, đánh giá lại lực lượng, nếu Inter và I_AT và Juve, Lazio có người tham gia thì tốt quá, anh nhắn với mấy bên đó hộ em nhé, chả lẽ lại rải bomb khắp cả mấy box :-D
    Our love is eternal !!!
  5. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    ấy chà anh Nguyên ơi thu xếp time đến lấy báo biếu nhé, em để phần rồi đấy, liên lạc theo địa chỉ Thu 9439236
    Our love is eternal !!!
  6. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Quân, anh sẽ cố gắng đến lấy sớm nhất có thể.
    Chắc từ giờ nhà mình lại có thêm chồng báo sưu tập của ACM.VN rồi :-)
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  7. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hứa với mẹ là sẽ không viết bất cứ bài nào nữa, vì mình vừa trượt đợt thi BTV xong. Cần phải tập trung vào học, cũng thấy hơi tiếc một chút.
    Dù sao cũng chúc mừng ACM, tôi còn một bài viết, có thể nói là cuối cùng, tặng lại các bạn.
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  8. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Rivaldo, hãy chơi bóng vì chúng tôi.​
    Anh là một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất thế giới. Anh có cái chân trái phù thuỷ, có kĩ thuật siêu việt hào hoa, có những cú sút ghi bàn kinh khủng ở những tư thế mà chỉ có những diễn viên xiếc thực thụ mớI làm được. Và quan trọng nhất, anh là nhà vô địch thế giớI! Ở tuổi 31, anh có trong tay tất cả những danh hiệu cao quý nhất đốI vớI một cầu thủ. Và bây giờ anh ở đâu?
    Đó là một cái ghế màu lim, có mái che màu xanh, nơi anh thường xuyên ngồi và xem các đồng đội tại Milan thi đấu. Thật là đau xót vì anh không phải là HLV, anh chỉ là người thừa tại đây!
    Trở lại những thời điểm trong quá khứ. Ngày 19 tháng 4 năm 1972, ở tại vùng Recife nghèo khó, một chú nhóc trong gia đình đông anh chị em, cất những khúc hát chào đón cuộc đời. Chú nhóc ấy có tên là Rivaldo Vitor Borba Ferreira. Cũng như bất cứ ngườI dân Brazil nào, Rivaldo có dòng máu bóng đá chảy trong cơ thể. Chú nhóc ấy cùng với đôi chân trần với trái bóng đã chạy trên những con phố nghèo để tiến tới ánh sáng của sự thành công. Hành trình từ Paulistano, Santa Cruz, Mogi Mirim, đã trui rèn lên một nhân tài xuất chúng của gia đình bóng đá thế giới. Tài năng ấy đã mau chóng bay cao trên bầu trời Liga vớI 21 bàn thắng trong 41 trận trong màu áo Deportivo, khi ấy, anh mới tròn 24 tuổi.
    Năm 1997, sau sự ra đi của người ngoài hành tinh Ronaldo, Barca đã chấm ngay anh thay thế cho thần tượng ấy với mức giá kỉ lục 27 triệu USD. Và tất cả những gì Rivaldo làm thật giản dị, đó là khiến người ta quên đi gã răng thỏ đầu trọc và trở thành thần tượng số một tại sân Noucamp. Những ngày tháng có Ri thật là tuyệt diệu với Barca. Những trận đấu trở thành những màn trình diễn đẹp đến mê hồn. Người ta thấy Ri như một nghệ sĩ sân cỏ, anh có thể làm bất cứ động tác gì vớI trái bóng, và có thể ghi bàn thắng, thậm chí rất nhiều bàn thắng và nó rất ít khi không đẹp mắt. Huyền thoạI Peter Schmeichel đã phải thốt lên thán phục với màn ?olàm xiếc? trên không trước khi sút móc tung lướI mình: ?oCậu ấy thật là phi thường. Tôi tin rằng phải vài chục năm nữa mới có người ghi được bàn thắng như thế?. Dù không đá ở vị trí tiền đạo thuần tuý, nhưng Ri ghi được rất nhiều bàn thắng, thậm chí chỉ thua mỗI Kluivert vớI 86 bàn thắng tại Liga và 19 bàn tại Champion League. Điều đó chứng tỏ anh là một tiền vệ công toàn diện và vô cùng nhạy bén, đó cũng là một phẩm chất đáng quý thường thấy ở các cầu thủ Brazil. Sau khi trở về từ Châu Á với chiếc cúp vàng, những tưởng đỉnh cao của Ri đang đến gần thì tai hoạ đã giáng xuống đầu anh. Sự trở lại của Louis Van Gaal tạI Noucamp đồng nghĩa với tương lai của anh ở đây cũng chấm dứt. Từ chỗ một ngườI hùng, một đấng cứu thế, anh trở thành một người thừa và bị khép vào diện ?oThanh lí ĐạI hạ giá? khẩn cấp. Những ông chủ ở Barca viện đến một lí do hết sức ?odễ thương? đó là lương của Ri cao quá, họ kham không nổi. Trong khi có một thực tế là họ đã và đang nuôi ?obáo cô? rất nhiều kẻ ăn không ngồi rồi. Trong cái thờI buổi ?oloạn lạc? bóng đá thế này, quả thật cũng khó đội nào chịu được mức lương 6 triệu EURO một năm của anh. Tuy nhiên Silvio Berlusconi cũng thừa tiền để rước anh về với cái giá ?obèo bọt? 4,8 triệu USD.
    Ở Barca, một mình Ri cáng đáng hết chuyện tấn công, từ chuyền bóng, dê dắt bóng, ghi bàn đều đặt lên vai anh. Ở Milan thì lại có những người làm việc đó rồi, chính vì thế người ta những tưởng anh sẽ dễ dàng toả sáng và thành công khi mà có những đồng đội xuất sắc ?" nhưng một lần nữa, họ lại nhầm!
    Quá nhiều sao tại đây, và có vẻ với kinh nghiệm dày dặn tại đấu trường khắc nghiệt nhất thế giới này, họ đã đẩy bật Ri khỏI một chỗ trong độI hình. Rui Costa, Seedorf, Gattuso, Pirlo, Ambrosini?họ có thể không giỏi hơn anh nhưng lối đá của họ cần thiết hơn cho Milan, và thật đáng buồn đó lại là suy nghĩ của Carlo Anchellotti. Ri đã bị đẩy vào đó, vào chiếc ghế với mái che màu xanh u buồn.
    Với việc phải ngồi chơi quá nhiều, Ri khó thích nghi với các đồng đội chứ đừng nói là lối chơi của Calcio. Ngày lại ngày, Ri cứ đứng đó, dựa vào thành ghế mắt đau đáu theo giõi đội nhà thi đấu. Chỉ sau có chưa đến 150 ngày, từ vai trò nhạc trưởng của đội quân Selecao vô địch, Ri đã trở thành một kẻ tội nghiệp chờ đợi ơn đức của bề trên. Những lúc anh vào sân chỉ còn là mang tính thủ tục, hoặc là không còn ai để đá nữa. Ri trở thành một dự bị đắt tiền mà nhiều khi người ta đưa anh vào chỉ để chiều lòng khán giả mà thôi.
    Vụ ly hôn với vợ càng khiến Ri suy sụp hơn. Tinh thần vốn đã buồn chán lại càng rệu rã. Những trận sau đó được chơi, ngườI ta thấy anh chơi như kẻ mất hồn. Còn đâu nữa một Rivaldo kiêu hùng ?othống lĩnh ba quân? tả xung hữu đột, đâu rồi những màn trình diễn đẹp như tranh của De Vinci? Giờ đây chỉ còn lại một Rivaldo ?othân tàn ma dạI? nặng nề lê bước chân trên những thảm cỏ cùng với những tiếng thở dài. Trận chung kết trên sân Old Trafford, Ri cầm trong tay chiếc thành giá và luôn miệng cầu khẩn. Có lẽ anh không cầu cho Milan thắng, mà cầu xin một cơ hộI được ra sân, một cơ hộI được sống lại trong những bầu không khí nghẹt thở lắm, những hạnh phúc lắm với đời cầu thủ! Khi Milan thay đến ngườI thứ 3, Ri hiểu rằng lời thỉnh cầu của mình đã không thấu được đến trời. Anh đã lén che đi giọt nước mắt đau khổ của mình. Khi Milan nâng cao chiếc cúp, Ri cũng chẳng cười được cho ra hồn. Nhìn vào đôi mắt người đàn ông ấy, người ta chỉ thấy những nỗi buồn khôn nguôi!
    Một mùa hè dài dằng dặc trôi qua. Chẳng có tin tốt lành nào đến với anh. Anh muốn ra đi lắm rồi. Anh đã phí cả một năm qua, mà đúng ra đó là năm chín nhất trong sự nghiệp của mình, thì anh lạI cống hiến nó trên ghế dự bị. Giờ đây, tiền đã không còn quan trọng nữa, anh khát khao được ra đi, đi để tiếp tục được chơi bóng, thật không có gì khủng khiếp hơn sự tra tấn này! Nhưng?anh biết đi đâu??? Ai sẽ trả nổI mức lương cao ngất trờI đó của anh? MU ư? Họ không ngó ngàng gì đến anh. Wenger cũng thích anh lắm, nhưng túi tiền của ông cũng đã cạn từ lâu rồi, còn Inter? Moratti lại chẳng hề thích anh.
    Và thế là anh lại phảI ở lại, tiếp tục những cơn ác mộng, nhưng nỗi buồn, những tiếng thở dài?
    Thực tế, Ri cũng đã cố gắng thương lượng một mức lương vừa phải với mình, nhưng có lẽ vớI những ông chủ keo kiệt, khó có gì coi là vừa phải. Hơn nữa, anh đã 31 tuổI, gần kề sườn dốc của sự nghiệp rồi, sẽ là mạo hiểm nếu chiêu mộ anh, nhất là tình cảnh bây giờ ai cũng khó! Và như thế, một tài năng đã bị lãng phí chỉ vì tiền, vì rất nhiều tiền?Âu cũng là số phận mà thôi.
    Gần đây, có những ?ođiểm hẹn? đã ra tay mời gọI anh. Đó là Chelsea, Tottenham, và một vài CLB ở Quarta. Đó có thể coi như 3 sự lựa chọn chung với anh. Một là sang Chelsea chấp nhận đối đầu thử thách với một lượng sao cũng nhiều không kém Milan, hai là về một đội bóng trung bình, nơi anh sẽ có cơ hội được chơi thường xuyên, và ba là kết thúc sự nghiệp để gom tiền đầy túi. Ri cũng rất băn khoăn chưa biết chọn cho mình ngã rẽ nào, bởi vì lòng khao khát thi đấu đỉnh cao và sự sợ hãi về một cơn ác mộng tập 2 đang dày vò trong anh?
    Nhưng Ri ơi! Anh có biết anh là thần tượng của biết bao CĐV, biết bao nhiêu cầu thủ và nhất là những chàng trai nghèo ở quê nhà không? ĐốI với họ, anh là một thần tượng không thể thay thế, một tài năng xuất chúng tuyệt vời! Và bây giờ, anh vẫn là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, anh còn có nhiều lắm. Vì thế, xin đừng từ huỷ hoại bản thân mình như thế! Ai trong đời cũng gặp gian nan, và bây giờ chính là lúc anh phải can đảm đốI diện với nó. Người ta nói: lùi một bước để tiến hai bước. Hoàn cảnh hiện nay đã không còn cho phép anh được quay lại bóng đá đỉnh cao nữa, nhưng thế thì có hề gì? Hãy chọn cho mình con đường thích hợp nhất để đi, chỉ cần khát vọng trong anh chưa tắt, biết đâu, vinh quang sẽ trở lại với anh!
    Đã lâu lắm rồi Ri không được chơi bóng, chính vì thế lựa chọn con đường thứ hai sẽ có lợi hơn rất nhiều. Và người có lợi nhất chính là những CĐV, họ sẽ lạI được xem anh thi đấu, xem anh bay bổng cùng trái bóng. Phải rồi! Bay ở đâu cũng được, miễn là cùng trái bóng!
    Ri, hãy dũng cảm lên, hãy chơi bóng vì chúng tôi! Bởi vì, chúng tôi yêu anh!!!

    71702_600X400.jpeg
    Đôi mắt trầm tư.​
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  9. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    bạn thiên thần nhỏ thi vào báo nào đấy? nếu thực sự thích viết báo thì tạm thời bạn có thể làm CTV của HHT chuyên mục Alê, không khó lắm đâu, bạn có thể mail về ale_hht@yahoo.com và gửi bài về đó :-D, mỗi bài 250K => thừa sức sống qua ngày :-D
    Thực ra bài báo dưới đây của bạn nếu để đăng ví dụ trên TT&VH thì chưa ổn lắm vì thứ nhất nó hơi kể lể những chuyện... ai cũng biết, không có gì lạ cả, cảm xúc không đúng chỗ và kết cấu chưa chặt. Mạo muội nhận xét vậy vì tôi cũng có nửa năm làm BTV nên cũng biết một chút về báo :-D. Một bài hay thường là nếu không phân tích được sâu một vấn đề gì đó thì ít nhất cũng phải giật được dăm cái tít phụ hấp dẫn, kiểu như "Rivaldo sẽ giã từ sân cỏ vào ngày mai" chẳng hạn :-D
    Hy vọng bạn có thể viết bài cho bản tin của ACM.VN, bài dưới đây tiếc rằng không thể dùng được nữa vì bạn đã đăng trên ttvnok công khai rồi. nếu có bài mới bạn có thể mail về banbientap@acmilanvn.com.
    Bạn thử viết cho hht xem sao, tuy báo đấy hơi lá cải thật nhưng viết đăng được thực tế không đơn giản đâu :-D
    Our love is eternal !!!
  10. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhiều khi ta làm một việc chỉ vì ta muốn thế. Đọc những bài trên BBĐ tôi thấy nhàm lắm, thế mà cũng gọi là một bài viết...Nếu để viết những bài như thế thì một ngày tôi có thể viết cả chục bài.
    Đây là bài viết rất tâm trạng, mình rất buồn khi biết ko được nhận, dù đã vào đến vòng cuối cùng. Nhưng dù sao cũng nhẹ gánh, chứ bây giờ học nặng lắm, mình thân cô thế cô, viết dc một thời gian nó tống cổ đi, lại học hành chả ra gì thì chết.
    Mình đã thề độc là sẽ không viết bất cứ bài gì nữa, ko kiếm thêm bất cứ đồng tiền nào nữa, nghỉ hết dạy thêm để học cho nghành nghề của mình. Sau này ra trường mà giỏi thì chẳng mấy mà giàu
    Chỉ tập trung làm một thứ thì may ra mới giỏi được, mình mong rằng tất cả các bạn đừng như mình. Làm cái gì ta cũng phải làm cho giỏi đã, rồi mới làm cái khác, chứ ko thì phí công lắm.
    Bye. Cám ơn sự góp ý.
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...

Chia sẻ trang này