1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời viết bài cho bản tin ACM.VN

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi qtmm1818, 09/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    hè nghỉ viết gì thì nghỉ nhưng mong bạn sẽ tiếp tục viết bài cho AIV như một niềm vui trong cuộc sống của bạn . Thân
  2. kaze_kowai

    kaze_kowai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ]THE GIOI QUA LA RONG LON VA CO NHIEU VIEC PHAI LAM.... DE LAM DUOC NHUNG VIEC DO THI PHAI NGU DA.... NGU THUI....
  3. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    tôi nói về TTVH chứ đâu nói về tờ TT hay BĐ rẻ tiền, TTVH thật sự có chất hơn mà
    thực ra đừng quá bi quan như vậy, mình làm nhiều việc một lúc không có nghĩa sẽ thất bại nhanh chóng so với việc tập trung 1 việc đâu. Bạn đang đi học, chẳng có gì xấu nếu bạn đi làm thêm để kiếm tiền trừ khi bạn... trượt liên tục. Nếu chỉ vì thất bại khi thi tuyển vào BĐ thì không đáng đâu, bạn cũng thừa biết nó rất tệ mà :-D, những thằng viết cho mấy tờ ấy toàn ăn tục nói phét, 1 ngày làm đến vài bài bình luận lăng nhăng :-D, chả có tí IQ hay nơ ron gì => bạn chả nên tiếc làm gì
    Nói chung nếu điểm ở trường của bạn là 7.0 trở lên thì đừng dại dột mà nghỉ hết mọi thú vui của mình :-D Khuyên chân thành đấy :-D
    Our love is eternal !!!
  4. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn lắm chứ, nhưng mà thực ra mình cũng cần tiền nhiều để học thêm, học dạo này tốn kém ghê quá. Nói thực là từ trước mình máu làm ăn lắm, và nói thực là thành công nhiều hơn thất bại, tuy nhiên cái lợi mà nó mang lại ít quá, có lẽ phải tập trung vào một việc thôi. Mình học cũng không đến nỗi nào, nếu tập trung 100% vào học thì (nói ko bốc phét) giỏi nhất lớp là chuyện vặt, thế nhưng mình chưa làm nổi, thôi đành nghỉ hết là hay nhất, dù rằng mình rất muốn tuần nào cũng có thể lên nói chuyện, thảo luận cùng mọi người.
    Bài viết cuối cùng lại là về Ri chứ ko phải về Inter cũng thật là một điều đáng tiếc, có lẽ mình sẽ viết thêm một bài nữa để chia tay mọi người...Cám ơn các bạn rất nhiều!
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  5. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0

    Cái gì thế này ? Em Thảo làm sao thế ? Chia tay cái gì mà chia tay ?
    Hmm, em có bị hâm không đấy hả Thảo ? Cá tính của em là thế nào, niềm vui, sở thích của em là thế nào ? Sao em lại phải bỏ bê tất cả những cái đó vì một thất bại nhỏ nhoi như vừa rồi ?
    Thảo gọi điện cho anh ngay khi em đọc được những dòng này nhé, nếu anh biết em ở đâu thì chắc chắn anh sẽ cho em một trận. Anh muốn gặp và nói chuyện với em nhiều điều lắm.
    Xin lỗi em vì bây giờ anh mới biết thông tin này, anh không vào đọc Topic.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  6. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Anh làm gi mà ghê thế, ai bảo em chỉ vì một thất bại nào?
    Chẳng qua nhớ có một câu hát sến rằng:
    "có một người, cứ chơi nhiều nghề, cứ tưởng rằng, mình là ng giỏi nhất trên đời. Bỗng một ngày, bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại, thấy mình chả còn gì cả"
    Em khong muốn thế đâu.
    Nhưng suy nghĩ kĩ thì thấy, nếu chỉ viết về Inter thì khoẻ re, nên em sẽ không chia tay đâu, ok chưa?
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...

Chia sẻ trang này