1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời xem phim miễn phí

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi QuachTuong, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuachTuong

    QuachTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mời xem phim miễn phí

    Từ ngày 30/7 đến 5/8, tại rạp Sinh Viên (hồ Thuyền Quang) sẽ diễn ra liên hoan phim Úc. Mỗi ngày chiếu một phim vào 2 ca: ca 1 vào 17h (chiếu phim thuyết minh tiếng Việt), ca 2 vào 20h (nguyên bản tiếng Anh).
    Hiện nay trong tay tớ đang có một số lượng kha khá vé mời của tất cả các phim ở tất cả các buổi chiếu. Bạn nào có nhu cầu đi xem thì cứ reply ở đây hay là nhắn pm cho tớ cũng được. Sau đó chúng ta sẽ hẹn nhau ngày giờ và địa điểm "đổi hàng". Các bạn cần bao nhiêu vé cũng có, càng nhiều càng tốt. Với điều kiện là phải đi xem đấy nhé (chú thích thêm: đi xem phim còn được quà tặng nữa cơ).
    Rất hân hạnh được phục vụ các bạn.
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    ca hai nguyên bản tiếng anh là sao, chỉ có nói không thôi à.

    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad
    Plzzz, plzzz see me
    Plzzz, plzzz kiss me

  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Sao bảo miễn phí. Phải đưa gì cho ấy đây .
    Tớ cần 6 vé . Được không?
    Sing with me, sing for the year
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it''''''''s just for today
    Maybe tomorrow, the good lord will take you away
  4. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Tớ đăng ký 2 vé nhé. Cho tớ biết địa chỉ để lấy vé đê.

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  5. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy đổi hàng thì cũng hơi chùn, đây còn mỗi thân trai 24 năm nguyên tem ngoài ra ko còn cái gì khác để đổi hàng cả. Tiếc.

    --------------------------------
    Anh sẽ trốn .. khi em đuổi tìm.
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    24 năm mà nguyên tem á , hơi nghi ngờ, hay là tem tẩy đấy.
    Bạn gì gì ơi, sao không vào trả lời nhỉ.
    Sing with me, sing for the year
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it''''''''s just for today
    Maybe tomorrow, the good lord will take you away
  7. gnutnd

    gnutnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tớ đăng kí tất cả các buổi (tiếng Việt thôi, xem tiếng Anh DVD ở nhà đã đau hết cả đầu), mỗi buổi càng nhiều càng tốt, khoảng 20 vé. Xin phân trần luôn là tớ kô đầu cơ, chỉ tại tập thể lớp tớ - các cựu sinh viên BK - yêu văn hoá nói chung và điện ảnh nói riêng. Do đó xin đảm bảo là luôn hết vé và đủ người đi xem.
    Nhưng giá có list film để chọn lựa film phù hợp để đi xem là hay nhất. Bạn thân mến có post thêm được list film lên kô?
    Nóng lòng đợi reply của bạn .

    Money is nothing but without money you are nothing.
  8. QuachTuong

    QuachTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    To lão Rena kia, tôi đã nhắn trong YM cho ông từ hôm nọ mà chẳng thấy ông trả lời gì cả đấy. Còn cái thân trai 24 năm của ông thì tôi cũng không dám nhận đâu, chỉ cần cái đĩa Phong vân ông hứa hẹn từ năm ngoái thôi. Nhớ ra tôi chưa ?
    To notbad: phim nguyên bản tiếng Anh là chỉ có nói tiếng Anh không, chẳng có phụ đề phụ điếc gì hết đâu.
    To toosonet: bạn cần 6 vé là buổi chiếu tiếng Anh hay tiếng Việt thế ? Mà là 6 vé/ buổi hay thế nào ? Tớ phải hỏi cho rõ không lại đưa thiếu cho bạn thì tệ quá. Mà đã nói miễn phí nghĩa là không mất xiền rồi, "đổi hàng" chỉ là cách nói vui của tớ thôi mà. Thế nhưng nếu bạn có hảo tâm tặng tớ cái gì thì tớ cũng không từ chối đâu.
    To ngthhuan: tớ nghĩ là sáng mai, nếu tất cả chúng ta hẹn nhau ở đâu đó để tớ đưa vé cho các bạn là hay nhất. Vì chiều mai là bắt đầu chiếu rồi. Khoảng từ 9h30 trở đi được không, địa điểm thì tuỳ các bạn chọn. Nhưng đừng sớm hơn vì tớ không dậy được đâu.
    To black_lightning: Hồi xưa tớ đã từng thích mê mệt một anh học Bách Khoa nên dĩ nhiên là không thể nào từ chối bạn rồi. Ok, 20 vé cho mỗi buổi chiếu tiếng Việt nhé.
    Nhân đây tớ cũng xin được post lịch chiếu để các bạn tiện theo dõi. Chú thích thêm là hôm qua tớ đã xem thử một phim thì thấy cũng OK, nội dung được, diễn viên xinh, phim rất nét. Nhưng mà cái tập giới thiệu mà người ta đưa cho tớ thì khá là lủng củng, phim thì tớ lại chưa xem nên cũng chẳng biết sửa chữa thế nào cả. Thông cảm nhé.
    Ngày 30/7 (17h và 20h): Thời gian dành cho chú khờ
    Một nhạc sĩ gặp một ca sĩ hấp dẫn và người yêu của cô đồng thời là một gã buôn bán ma tuý. Chỉ trong vài tuần lễ ngắn ngủi, nhạc sĩ đã có những bài học về cuộc đời. Bộ phim hài hước thêm sức hấp dẫn với phần nhạc theo nhịp đồng quê.
    Ngày 31/7: Thời thơ ấu.
    Andreas - một nhạc sĩ organ đồng thời là giáo viên dạy nhạc đã về hưu phát hiện ra rằng mối tình đầu của ông, người mà 50 năm nay ông gặp hoá ra vẫn còn sống. Ông viết cho bà một bức thư ... Và sau 50 năm, tình yêu của họ vẫn còn cháy bỏng.
    Ngày 31/7: Kẻ kiện trời
    Khi cơn sấm sét đánh chìm chiếc thuyền đánh cá của Steve Myer, công ty bảo hiểm tuyên bố đó là ý trời và từ chối bồi thường. Tức giận và choáng váng, Steve chỉ còn cách đi kiện trời thì mới có thể giành lại công bằng cho mình.
    Ngày 1/8: Amy
    Một người mẹ mang cô con gái Amy lên thành phố sau một lần cô bé phản ứng dữ dội với nhân viên phúc lợi xã hội. Amy là một cô bé câm và mặc dù được nhiều chuyên gia cố gắng chữa trị nhưng bệnh của cô bé vẫn không có gì tiến triển. Cuối cùng một người hàng xóm trẻ tuổi giỏi âm nhạc đã giúp Amy thoát khỏi tình trạng câm lặng.
    Ngày 2/8 : Ngân hàng
    Đây là một bộ phim kịch tính và hấp dẫn về thế giới tài chính, khi một chàng trai quyết tâm đi trả thù một ngân hàng đã đẩy gia đình mình vào tình trạng khốn cùng khiến bố anh phải tự tử.
    Ngày 3/8 : Chiếc bánh kỳ diệu (buổi 10h sáng)
    Phim kể về cuộc phiêu lưu đi tìm bố mẹ của chú gấu. Đi cùng chú là một chiếc bánh pudding biết nói chuyện, có phép thần kỳ là không bao giờ bị ăn hết.
    Ngày 3/8 : Mẹ Frank của tôi
    Đã 51 tuổi nhưng Frank Kêndy vẫn quyết tâm đăng ký học đại học cùng con trai mình. Hành trang để bà bước vào cánh cổng đại học không có gì khác ngoài trí thông minh và óc hài hước. Và bà trở thành tấm gương sáng cho những người muốn thay đổi cuộc sống của họ nhưng ngại nắm bắt cơ hội.
    Ngày 4/8: Chú cá Mullet
    Cuộc sống tại một làng chài nhỏ miền duyên hải bị đảo lộn khi Eđie trở về để đối mặt với mọi thứ mà anh đã bỏ mặc 3 năm trước. Đây là một bộ phim sôi nổi và hài hước cho khán giả thấy được cách nhìn nhận về tình yêu và cách giải quyết mọi vấn đề theo kiểu của người Úc.
    Ngày 5/8 : Hoa ngũ sắc
    Một phụ nữ mất tích. Bốn cuộc hôn nhân rơi vào tình thế rối bời giữa tình yêu, sự lừa dối, dục vọng và cái chết, Bộ phim nói về những lồi lầm mà chính chúng ta gây ra, những hậu quả mà chính chúng ta phải gánh chịu và chúng ta phải tìm cách sửa chữa.

  9. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vé của mình nữa nhé, 2 ( plus 2 thì càng tốt ), hẹn đâu bây giờ ? cà phê Nhân - Láng Hạ đi , hay phải lên tận núi Nga Mi
    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá
  10. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    bạn QuachTuong ơi, cho mình đăng kí 2 vé buổi 20h thứ 6( 1/8) nhé. 9h30'' sáng mai ở caphê Nhân -9 Láng hạ hả?
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give

Chia sẻ trang này