1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới xuất quan bước ra giang hồ, nhìn quần hùng thấy lòng vấn vương!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi protostos, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. protostos

    protostos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mới xuất quan bước ra giang hồ, nhìn quần hùng thấy lòng vấn vương!

    Chào toàn thể các cao thủ võ lâm! Sau một thời gian nhập quan tu luyện, đại công đã cáo thành, nay xuất quan, mong mỏi đầu tiên là được cùng với các nữ ma trong box võ thuật tỉ đấu một phen một mất một còn, tất nhiên có sự đính chính nhỏ là sẽ có các anh em khác đứng đằng sau hỗ trợ để có gì sơ sẩy sẽ xông ra cản các nữ yêu tinh lại.

    Nào! Xin mời xuất chiêu, có thể dùng bất cứ phương thức nào để chiến đấu, chấp cả chiến đấu tập thể, tại hạ sẵn sàng một mình chống lại Ma cung.




    Người anh hùng của các cô gái mộng mơ​
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là huynh đài này vô cùng dại dột khi dám khiêu chiến với các nữ hiệp/ma. Có cho vàng mỗ cũng kô ngu như thế. Người ta đã bảo "tối độc phụ nhân tâm" mà.
    Si l'amour existe encore
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Protostos quả là gan cùng mình.......lại còn dám chạy ra đây gây chiến với các chị em......gây chiến từ công đường ra chợ...từ chợ lại chạy ra tận ngoài này......kiểu này phải cho lão ăn đòn....TẠi sao hôm trước không đi họp Box?

    Thế gian buồn em luôn chạy trốn
    Những lo âu, sầu khổ với bon chen
    Mơ một ngày hai đứa mình thành ****
    Để cùng nhau trốn khỏi thế gian buồn
  4. ranrua

    ranrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ái chà, chắc lão tốttốt này đang chán sống hả? Thủ phạm gây chấn thương cho Lợn-quậy chưa bị trừng phạt thích đáng xem ra chưa biết sợ đây
    mà tại sao lại chỉ khiêu chiến với Nữ cung thôi nhỉ?Trước khi gặp đến các nữ ma còn phải trải qua 2 đại hộ vệ là Lãnh diện thư sinh và Khủng long Terô đấy,may là đại ca Sỹ Hiếu dạo này đang bận rộn phải làm nhiệm vụ đặc biệt gì đó nên ko tham chiến được.Kiểu này tha hồ cho tốttốt khởi động mệt nghỉ nhé.
    Phen này HTVL sẽ ko thèm chuẩn đoán bệnh,Hoà thượng sẽ ko thèm bốc thuốc và bấm huyệt cho tôttôt như cho Lợn-quậy đâu(anh nhỉ?).hehe..
  5. NUOC8

    NUOC8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ..hihihi lâu rùi mới thấy một "quân tử dại " xuất hiện.......khổ chưa các nữ hiệp đã lên tiếng rùi đó.... mà tottốt có biết là "các anh em khác sẽ không dám đứng đằng sau để cản nữ yêu" hay không mà dám to gan lớn mật cỡ đó hử........dại dột..thật quá dại......có thương tích gì thì cũng không nên quá lo lắng ,bởi vì các nữ ma cung vẫn thừa nhân đạo muh....không đập chết ngay tắp lự đâu...đập từ từ thui mà....chuẩn bị tinh thần cho tốt nha........

    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    TỰ ĐIỀU ẤY KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LẠ
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    VÀ HI VỌNG CŨNG ĐƯỢC NGƯỜI YÊU LẠI.
  6. Tien_Ky_Anh

    Tien_Ky_Anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Các ni cô in love đừng lăn tăn, có ngon hẹn giờ đi ! Tối thứ bảy này ra bờ sông tỉ thí với chúng anh, đảm bảo có thêm mấy đứa băng bó, mặt mũi lùi sùi vì thuốc men( không biết thuốc gì). Cả box lại phải đi thăm...
    Mặt hồ tĩnh lặng soi gương
    Lai vô ảnh khứ vô hình in trong
    Bản lai vô thuỷ vô chung
    Diện mục vô chính vô thường vô minh
    Tiền Kỳ Anh.
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Protostos ... gan cùng mình đấy ....... dám cả gan khiêu chiến à ... hì hì l chắc bị nữ hiệp nào trong đây từ chối tình củm nên đâm ra ngớ ngẩn rùi phải ko anh ?? he he
    Cứ ngoan ngoãn , dễ thương , dễ iu như Kieuphong thì tốt bít mấy ... kieuphong nhờ ??? hi hi
    Bàn chân ngơ ngác em bước trên những xác lá khô cuối thu,nghe hồn em bơ vơ rã rời đôi chân nhớ .... nghe lòng em thương xót kiếp hoa
  8. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Buồn thay cho đấng nam nhi..bỏ thây nơi trận mạc..hic...
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bầy dê của Box Võ thuật dạo này lộng hành quá thể....Thế này thì không được....Tiền Kỳ Anh_con khỉ già.....muốn ăn đòn trước...được thôi.....thời gian, địa điểm đi....chị em nhớ chuẩn bị vũ khí nhé (nước mắm, dấm, ớt, gia vị, mì chính,.....gậy, dao, kéo.... nữa)...Phen này thì các ngươi chết...Hê hê hê.....

    Thế gian buồn em luôn chạy trốn
    Những lo âu, sầu khổ với bon chen
    Mơ một ngày hai đứa mình thành ****
    Để cùng nhau trốn khỏi thế gian buồn
  10. HuyenThoaiVoLam

    HuyenThoaiVoLam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hừm, quân tử chúng anh không dùng ám khí như các dê nữ thất tình đâu. Không dùng vũ khí gì mà vẫn thắng. Chỉ cần một chiến sĩ cảm tử ( chờ tinh thần tự nguyện) không mặc quần áo vác bom ba càng xông pha trước mũi tên hòn đạn, đảm bảo quân địch thua chạy tan tác...
    Em đi trong biển lá vàng
    Mùa thu Huyền Thoại trên đôi môi mềm

Chia sẻ trang này