1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới xuất quan bước ra giang hồ, nhìn quần hùng thấy lòng vấn vương!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi protostos, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. protostos

    protostos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy là một ngày tôi phải đưa "người cũ" sang sông cho nên tôi không thể có mặt trong buổi họp của Box được. Yêu Tinh Xanh nói đúng đấy, còn kinh khủng hơn cả mức bị từ chối tình kảm..., bị từ chối tình kảm thì vẫn cười to được đằng này chỉ có thể : ...có một người đang cười mà đau.... nhưng thôi vẫn cười để cô bé bước đi lòng không thấy vấn vương.... đau lòng lắm... cho nên tại hạ không đến đại hội võ lầm hội kiến với quần hùng được.


    *
    **
    Tôi đưa em sang sông
    Chiều nay mưa rơi âm thầm
    .............
    Giọt lệ nào buốt giá tim tôi
    ....
    Người anh hùng của các cô gái mộng mơ​
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hic thế ư ?? vậy cho em chia bùn cung protostos nhé .... hic ..hoá ra lại đoán đúng à ??? chèn đét ui ....... mình không ngờ mình thông minh nhiều đến thế ..hí hí :">
    Bàn chân ngơ ngác em bước trên những xác lá khô cuối thu,nghe hồn em bơ vơ rã rời đôi chân nhớ .... nghe lòng em thương xót kiếp hoa
  3. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Vì đại nghĩa diệt thân chăng!
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  4. protostos

    protostos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ được công phu tu luyện bấy lâu tưởng có thể đánh bại Ma cung, nhưng không ngờ các Nữ yêu quá mạnh, mãnh hổ nan địch quần ma. Protostos nay lại nhập quan tu luyện 10 năm mới tái xuất giang hồ.
    Đề nghị chuyển lời thách đấu này vào Recycle Bin của ttvnol, hẹn tái đấu với Ma cung trong 10 năm nữa.


    Người anh hùng của các cô gái mộng mơ​
  5. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...thằng cha này làm mất thời gian của chị em quá.....mất công kéo nhau qua đây...chưa làm thịt được ai đã phải về....chán thật...Chị em ơi! Lên chỗ Protostos tu luyện dần cho 1 trận đê! Bõ công chị em xuất quan! He he he...

    Thế gian buồn em luôn chạy trốn
    Những lo âu, sầu khổ với bon chen
    Mơ một ngày hai đứa mình thành ****
    Để cùng nhau trốn khỏi thế gian buồn

Chia sẻ trang này