1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moi''''''S Club - Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoabattu2003, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thêm một tí đường nữa nào!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống lấy sức!
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhà tù Sơn la
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Qua bển chút nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    tết kô về nhà thăm bố mẹ lại tòan đi chơi....lạ thật
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Người ta ở với bố mẹ, ngày nào cũng thăm bố mẹ rồi chứ có như người nào quanh năm đi chỉ có Tết mới về thôi đâu???
    Mà em này, sao trước tết chị gọi em không trả lời? Chị vào VT bơ vơ 1 mình
  8. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tàu cao tốc chật như nêm lao vun vút trên sông! Mấy bà trung trung tuổi cằn nhằn: lái gì mà lái dữ vậy! Mình còn mải mê ngìn ngắm ráng chiều sau khi đã đổi được chỗ cho 1 em trai để ngồi kế cửa.
    "Trời xanh mây trắng soi dòng Cửu Long Giang!" Câu hát đó vang vang đâu đó trogn suốt hành trình. Trời và lòng người Phương Nam mênh mang, cởi mở và hiền hoà đến lạ
    Và hào phóng
    [​IMG]
    Hoàng Hôn trên sông
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Mấy tấm ảnh chị Kiến chụp ở Cửu Long giang đẹp qúa. ( nhầm là biển ) ! rất thích.
    Hoàng hôn ở biển, ngồi ôm người đẹp mà ăn mực nhảy thì tuyệt. chứ vác xe máy chạy mấy cái đèo ất ở, em oải lắm rồi
    Hôm nào nhà MOI làm chuyến đông vui đây nhỉ ???
    Được NuiRung06 sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 10/03/2007
  10. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tới xã Đất Mũi là 19h. May lúc ở trên tàu cao tốc mình gặp được 1 cặp vợ chồng trẻ, họ lang thang dọc từ Sgn xuống nên nhập bọn 3 người (cảm ơn 2 em Dũng nhé). Trời tối mù. Định thuê nhà ở chợ ngủ rồi sáng hôm sau đi xe ôm vào Mũi nhưng D đã "nhanh tay" chộp được 1 anh - anh này bán quán nước ở ngay trong khu du lịch. Vậy là a lê hấp, 3 người thuê xe ôm chở vào trong Ấp Mũi.
    Thuê phòng của khu du lịch - là các nhà cách biệt nằm trong rừng đước. Nhà mình ở có 2 giường đôi, 1 giường đơn, bộ bàn ghế và mấy con chuột lích rích suốt đêm - giá 120K/ phòng / đêm. Chắc ít có người ở nên bàn ghế chả lấy gì làm thơm tho, sạch sẽ . Nhưng mà sau 7h ngồi xe đò + 2 giờ nêm trong canô và hệ quả của mấy ngày chạy sô trước đó nên tối đến mình vẫn ngon lành ngủ. Phù, ơn giời cho mình cái tính dễ thích nghi .
    9h tối, 3 đứa lọ mọ đến nhà hàng ăn. Cô phục vụ bảo: nhà hàng này nhô ra ngoài biển rồi đó các anh chị. Nhưng ai mà để ý, chỉ thấy xung quanh mịt mùng. Bụng thì sôi lên vì đói. Nhìn bàn ăn la liệt thức ăn, mình la: chắc 6 người ăn mới hết! Nhưng sau 1h thì ôi thôi chả còn gì đáng vét cả. cả bọn bảo: ko phải do mình đói mà do thức ăn ngon quá !!!!
    Ăn ngon, ngủ yên và quyết tâm sáng dậy đón bình minh trên Đất Mũi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ánh sáng đầu tiên soi tới Mũi Cà Mau
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu mốc toạ độ nhìn từ Đài quan sát xuống
    [​IMG]
    Nắng lên rồi
    [​IMG]
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 10/03/2007

Chia sẻ trang này