1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moi''''''S Club - Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoabattu2003, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tối t7 Nhóm Đại Lãnh đã ở Đà lạt à?
    Thế thì tớ đi thẳng lên DL nhe! Leo núi và thác ở Cầu Đất nhé?
    Chẩun bị giày leo đồi leo núi nhở!
  2. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là mang chuyện cá nhân ra xì pam làm cho cái nhà đầy rác! Lượn đi chỗ khác đi anh bạn!
    Ảnh ọt đi chơi nữa nào
    Đến chùa Bối Khê để xem mỗi cây sen này! (nếu như chùa chưa trùng tu thì ngũ môn quan của chùa và địa thế cũng rất đẹp)
    [​IMG]
    Hỏi các cụ ở chùa, chả ai biết cây sen này có từ khi nào . Ai cũng bảo: từ ngày sinh ra đã có nó rồi. Và chắc chắn nó có từ trước cả khi ra đời bài ca dao "Tát nước đầu đình" rằng :
    "Hôm qua tát nước đầu đình
    Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen..."
    Cây sen này, nở hoa vào tháng 3 - 4 Âm lịch, hoa trắng muốt đẹp lắm! Và cũng may là nó ko bị tuyệt chủng vì ở trước sân đình đã có 2 cây sen con được triết cành từ cây này và đang lớn nhanh
    [​IMG]
    Chùa vừa trùng tu nên mới thế này này
    [​IMG]
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 12/03/2007
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 12/03/2007
  3. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    vừa vào đầu trang đã thấy Kiến vén v. lên đuổi đồng chí Trung Trực nào đó rồi, sợ quá... vì mình cũng có ý định vứt cho rác nhà đây. Kiến dạo này lại đanh đá trở lại rùi....
    Hôm trước thịt chó, có người bảo chưa biết cây thuốc phiện là thế nào, đã hứa pót ảnh rồi nên kệ Kiến thui nhỉ.
    Đây là cây hoa thuốc phiện chụp ở gần bản H''mông (trên đường đến chiềng Mai). Chắc dành cho du khách xem thôi nên cái vườn bé tí ti
    [​IMG]
  4. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Đi Thái Lan, ấn tượng nhất là du lịch bên đấy toàn do bàn tay khối óc con người dựng nên. Cảnh tự nhiên rất ít và không đẹp như bên mình.
    Nói có sách, mách có chứng:
    Đây là vườn Nongnooch ở Thái Lan, nhìn phê lòi nhưng thực ra toàn bàn tay con người tỉa tót chăm bẵm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là chỗ vua Thái Lan nghỉ đông, hoa đẹp thôi rồi nhưng cũng do những người làm vườn chăm sóc mới được thế:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cung điện Hoàng gia cũng thế:
    [​IMG]
    Đến người cũng được tạo hình tạo dáng nên mới ngon như vầy (đàn ông chuyển giới 100%):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Túm lại, đi để biết và để yêu quê hương mình hơn...
  5. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    hamchoiboi ới ời,
    Chị thấy bài của em cứ tưởng em vào mời bà con .
    MỜi gì thì mời đi kẻo bà con lên kê hoạch hết thì cho 2 đứa ế cỗ
    Ơ, mà sao Mod chưa đổi tên topic giúp mình nhỉ???
  6. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    hị hị, mời cũng phải có thiệp đàng hoàng. Bi giờ còn sớm mà, mọi người cứ thoải mái đi chơi đi, cuối tháng em gửi cho khỏi quên.
  7. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ơh, thế xích chân nhau thật à? Hay quá bà con nhỉ?
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Này, kiến, e hèm, kiến cao giọng thế, chưa bị đau họng à(nghe cứ như kiểu ghen tị ấy nhờ, hờ hờ). Đại Lãnh cũng là du xuân đấy nha, bắt nạt bạn ý làm bạn ý sợ, nhà Moi có ai mún vào đấy ngủ nghỉ nhà vườn lại mất cơ sở bi h. Nhà Moi có vào Nam thì cứ liên hệ ví bạn này nhé, nhiệt tình lắm đó, hihihi (ví lại bạn này đang có thù oán cá nhân ví tớ 1 tẹo nên tớ cũng muốn có ai vào là tha hồ..."trả thù", hihihi)
    Hôm nay ko kịp về cop ảnh của kiến, mai nhà mình cà phê đi, còn hẹn hò nhờ vả chút.
    @Hunghbb: Thật đấy, vụ này hay lắm đấy, học tập nhá. Nhà Moi chắc phải đi phá cái đôi này đã đời rùi mí đi Cô Tô được, dụ tuần trăng mật ở Cô Tô mà chưa được, hihihi
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, anh chị hamchoiboi chớ có mà dại nghe mẹ mìn này rủ rê. Có đứa đi rình ... đấy
  10. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    À , hoá ra là phải luồn cúi! Qua sông thì phải luỵ đò! Tương lai sẽ nhờ vả thì "dẫu có lỗi lầm" cũng sẽ ngậm miệng lại! Anh hùng kinh nhỉ?
    Với lại nữa, giận cá thì mang thớt ra chém! Thù oán cá nhân thì cả làng cùng phải chịu.
    Hiểu, hiểu rồi! Người ta thời nay chỉ có thế. Vẫn nghe mà giờ mới được chứng kiến.
    Tặng hoa cho các anh hùng nhé

    [​IMG]
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 13/03/2007
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 13/03/2007

Chia sẻ trang này