1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moi''''''S Club - Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoabattu2003, 17/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Hoa,
    Tiếc là khi đọc tin này đã qua giờ hoàng đạo :)
    @Kiến: em cũng xin đăng ký ạ
  2. alittvn

    alittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sinh nhật Hoa ,hom qua bận nên kô đến được
    thêm tuổi mới đi nhiều nơi mới ....
    Hẹn gặp cả nhà thứ 6 tới
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Xelu, cảm ơn ali. Hôm nọ tớ hỏi mẹ mới biết tớ sinh giờ Ngọ cậu ạ. Năm nay chắc đi cũng nhiều đấy
  4. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    thông báo lại địa điểm ọp (mình nhầm)
    Tre Vuông Quán - 31 Đoàn Thị Điểm , lúc 18h00 ngày 23/3/2007

  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, hôm qua tớ mới thấy tinh thần nhà Moi trọn vẹn và toàn diện thế, chậc, thích thật. Cứ thế phát huy nhá, hơn chục con người đến với tinh thần..."quyết sinh cho quỹ quyết tử" và có màn giao lưu cực kì ấn tượng với đội...bên cạnh. Và sau những ngô chiên, khoai môn nhồi thịt chiên, gà nướng bánh bao, khoai tây chiên, su su xào, lẩu vuông và...rượu...những tiếng hát cất lên khi....tắt điện...làm cho cả cái quán rung rinh...toàn âm vang từ núi rừng tây bắc.
    Lại còn thêm màn biểu diễn múa dẻo, bắt tay lịch kịch, khoác vai tình củm cho những bài hát các thể loại càng làm tăng tinh thần đồng đội (cho dù lúc tranh cướp mic thì cũng vô cùng quyết liệt và cam go, có đứa bị kéo tung cả ghế lên nhưng vẫn giữ mic và lúc sau ngơ ngác..."Ơ, chị em chả hát gì cả nhỉ")
    Và kết quả là cái ví của tớ đã xẹp lép theo đúng tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ, hờ hờ
    Tớ thấy tinh thần hào sảng và vui vẻ của nhà Moi cần phải được nuôi dưỡng và phát huy cao độ hơn nữa bằng các chuyến đi. Cứ kể mà như hôm qua là đang ngồi bên triền núi hay trong nhà sàn mà ăn uống và hát hay vừa hành quân trên các nẻo đường vừa nối dài vòng quay bánh xe bằng " rừng rừng hoa, tiếng chim ca tưng bừng....suối nước trong xanh soi bóng "xế" và bóng "ôm"..." thì hay nhờ.
    Túm lại, tớ thấy cần có các kế hoạch đề ra típ tục trong năm nay...hít hít
  6. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, đúng là hôm qua mới thấy lại được tinh thần nhà MOI mình. Tình hình là phải tổ chức thêm nhiều vụ như hôm qua, mọi người nhỉ. Máu chiến
    Côtô về rồi đi đâu tiếp cả nhà nhẩy????
  7. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, định post vài cái ảnh minh hoạ vụ ăn chơi nhảy múa của nhà mình hôm vừa rồi mà ko được. Mạng lởm quá!
    Hẹn cả nhà ngày mai post nhé!
  8. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thích thế nữa à? Đơn giản lắm ...
    Ngày mai là hôm nay rồi em ạ
    Post đi!
  9. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Sorry đại ca, em quên mất cai USB ở nhà mất rồi, đành lỡ hẹn vậy. Lúc nào thuận tiện sẽ post vậy!
    Sorry sorry
  10. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Moi nhà mình từ trang 5. Xuống dốc nhanh quá! Kéo nó lên = cái thông báo này này :
    Cô Tô!!!!!!!!!!!!
    Lịch trình :

    06/4/2007 : 17h00 : tập trung ở bến xe Lương Yên lên đường đi Vân Đồn. Hăọc mọi người có thể tự túc đi xuống đó nhé
    Hẹn nhau thuê phòng và ngủ!!!

    07/4/2007 : 07h, lên tàu ra Cô Tô - Ăn uống ngủ nghỉ tại Cô Tô

    08/4/ 2007 : 07h00 : Lên tàu về đất liền - Rong chơi ở Vân Đồn - Hạ Long trước khi lên xe về HN

    Chuyến đi này bà con cần phải tự lực và tự lập rất rất nhiều đấy nhé

    Mong mọi người xác nhận sự tham gia của mình trước ngày 04/4 để nếu nhiều người đi, mình sẽ ra bến xe thuê trọn xe.

Chia sẻ trang này