1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moi''''''S Club - Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoabattu2003, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn cả nhà đã tới dự đám cưới hai đứa bọn mình. Chúc cả nhà có nhiều chuyến đi thú vị. Gửi mọi người 2 tấm ảnh hôm cưới.
    [​IMG]
  2. godwearshort

    godwearshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhìn thế này thì không biết ai là chú rể nhỉ, mà chị hamchoiboi còn đang trăng mật cơ mà, sao lại bon chen lên đây thế này
    smkt, kiến đâu, post ảnh Coto lên mau, đi về chỉ thấy tả này nọ mà ko có gì để xem cả thế này
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chu choa, ảnh đội nhà mình đẹp nhỉ...chẹp chẹp... Mà cậu đang ở đâu mà ko chịu ăn chơi vào đây ngó nghiêng thế này...lại động đậy ngón tay, lại giở bản đồ ra đo đường rùi đấy hả. Hư quá
    @Koto: Bình tĩnh bình tĩnh, hôm qua mới lấy ảnh, hôm nay mới cài photôshop nên demo thử mấy cái xem thế nào nhá
    Đến Cửa Ông vào 1 đêm tối trời, bọn tớ đo đường từ chợ đến đền mấy lần cuối cùng cũng quyết liệt từ chối cám dỗ vào khách sạn của nhà nước (220K/phòng chứ ít rì) để đi nghỉ 1 nhà nghỉ ngay gần đến Cửa Ông có cái cửa sổ to thật to với giá 80K/phòng 2 giường to đùng 3ng ngủ không hết. Phòng của bọn tớ đây

    [​IMG]
    Buổi tối muộn nên ở đó chỉ có miến và phở, à, thêm món trứng vịt lộn tần lá ngải và một số hạt thuốc bắc nữa...phởn phơ về ngủ sau khi hỏi thăm xe cộ ra bến thuyền. Bọn tớ chán xe nên quyết định đi xe ôm cả nhà ạ. Đúng là thành phố của than nên Cửa Ông chả mấy thân thiện với những kẻ lữ hành điệu nhưng muốn dùng đồ rẻ. 9K xôi giắt bụng cầm tay và 50K xe ôm cho 3 người từ Cửa Ông ra bến cảng Cái Rồng (khoảng hơn chục cây gì đấy). Đang bó gối ngật ngưỡng ở ô tô đi xe máy...thích thế không biết
    Bọn tớ đi tàu của Hải Tâm (có cái tàu nhìn trắng trắng đến là đẹp của Biển Đông 2 thì lại chỉ chạy vào thứ 2 và như là dành cho VIP ý). Tàu xuất bến lúc 7h30 với giá vé 40K/người, sau 3h đồng hồ ta sẽ cập cảng Cô Tô
    Ghế ngồi gỗ thành 2 hàng có tựa, phía cuối có giường nằm nhưng chậm chân thì xuống bà con đã ngả ở đấy hết rồi. Tớ bị thả ngồi canh đồ và trả xiền vé cho 2 tên tí tởn kia ngắm mây trời...Ơ, bất công nhỉ, tớ gửi đồ cho nhà tàu và chạy vòng xung quanh tàu mà chả tìm thấy hành tung dấu vết đâu. Lo lắng...lắng lo...chả hí hửng được tẹo gì vì bao nhiêu đồ có giá bọn chúng cầm đi hết, ko để ở hành lí nên kiểu gì cũng phải tìm đc. Chả lẽ thấy nước biển thích quá không kiềm chế được nhảy xuống bám chân vịt bơi theo. Ali thì có thể thiếu kiềm chế bồng bột chứ...kiến cũng thế thì hỏng......
    Rồi....tu bi con ti niu
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    E hèm...rồi tớ rút máy ra trong lòng hồi hộp...trời...vẫn còn sóng, run run bấm gọi..."Alô, ở phòng nào của thuỷ cung đấy???"..."Không, trên thượng giới...xuống cuối tàu có cái thang lên trời ý"...À, ra thế...Tớ tìm được cái thang leo lên nóc đã thấy có "đôi" ngồi lãng mạn hơn cả Titanic ngắm vịnh thế này này
    [​IMG]
    Non xanh xanh, nước xanh xanh
    [​IMG]
    Vì vẫn còn nằm sâu trong vịnh nên khung cảnh thật êm đềm và thanh bình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mặt nước với đời sống chài lưới
    [​IMG]
    [​IMG]
    Họ lãng mạn nên tớ đành ngồi một góc ngắm...đuôi tàu rẽ sóng
    [​IMG]
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Núi xa mờ
    [​IMG]
    Nước mênh mông
    [​IMG]
    Bóng núi
    [​IMG]
    Dáng thuyền
    [​IMG]
    Và "rùa" cũng có đôi
    [​IMG]
    SÓng sánh
    [​IMG]
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trong cái khung cảnh lãng sì mạn như thế, non non nước nước như thế mà có cái gì nhấm nháp như mực nướng chẳng hạn, chẹp, thịt chó thì càng tuyệt (nói làm tớ lại nhớ cái cảm giác thịt chó sông Đà)... Trong vinh nhưng nếu lên nóc tàu thì gió cũng đủ làm cho nhưng thân hình hơi gầy một tí trở nên mong manh dễ...bay . Nhưng cứ ngồi rung rinh, bập bềnh nhè nhẹ theo một nhịp điệu đều đặn, tiếng gió hun hút bên tai...êm đềm...thanh bình và thư giãn tuyệt đối sẽ không thấy thắc mắc khi các bậc cao nhân xưa vẫn muốn tìm về chốn núi non biển biếc để tu luyện, để an nhàn. Ngồi trên cao vót, tầm mắt không bị hạn chế luồn lách qua các khe núi, bay bổng trên mặt sóng...cảm thấy làm chủ không gian...tất cả nằm gọn trong mắt...trong tay.
    Oà, bất chợt nhìn thấy lấp lánh hàng trăm con cá bạc nhỏ nhảy vút lên theo nhịp sóng phía hai bên mạn thuyền, ngạc nhiên, mừng rỡ. Nếu mọi người đã từng biết đến cá heo, một trong những loài cá thân thiện với loài người nhất tung mình nhảy lên bên cạnh mạn thuyền đặc biệt nếu trên thuyền có âm thanh của tiếng hát, hò reo và tiếng nhạc thì chắc cũng dễ dàng tưởng tượng ra cảnh tượng kỳ thú này. Cá không lớn, chỉ nhỏ liu xiu nhưng số lượng rất lớn tới hàng trăm con nên tạo nên sự phản quang giữa nước và nắng...chaoooo ơiiiiiiii tuyệt. Bọn tớ bị hút vào những chuyển động vui nhộn và dễ thương đó như sự khám phá đầy bất ngờ vì nếu ngồi trong khoang tàu đầy hơi thuốc lá của hành khách chắc sẽ chẳng có cơ hội nhìn thấy đâu (hihihi, mặc dù kiến thì thầm,40K mà phải lên nóc tàu ngồi thế này à, hihihihi). Nhưng cứ thử nằm xoải dài trên tàu mà ngắm trời ngắm mây, nghe gió nghe sóng bồng bềnh mà xem, đã cực, phê chít lun.
    Dĩ nhiên sự thưởng thức đi đôi với thực tế chút, gặm bánh xốp và bỗng đâu sóng đt bay về, tớ nhận được tin nhắn rất trớ trêu của chị Filly, hic. CHị Filly ới ơi, em được thông báo trước sẽ nhờ nhỏ em ở nhà, nhưng đi mất rùi, không biết tình hình chị thế nào ạ. Và rùi...thiếp đi, chẹp, ngủ ngon lành trên...nóc thuyền...một địa thế rất rất rất....khó tả cảm giác lắm. Chỉ biết là ngủ trên ý...cứ như tiên
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhộn nhịp một tí nhá, thanh bình mãi cũng... nản nhờ
    Ra khơi, khí thế chưa
    [​IMG]
    Những chàng thuỷ thủ tương lai, rắn rỏi và tự tin
    [​IMG]
    Còn đây là cái có thể thấy rất nhiều trong vịnh giúp thuyền khi đêm không bị xô phải đá núi
    [​IMG]
    Và rùi sau khi ăn ngủ ngắm nghía bồng bềnh, chúng ta đã đến đảo Cô Tô, cầu cảng đón đợi và hành trình ngắm nghía đầy thung thướng đang đợi phía trước với những bãi biển dài ngút mắt, bãi cát mềm mịn, nước biển trong vắt và thuyền, đẹp như Ha oai
    [​IMG]
    Đợi nhá.....
  8. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hạnh phúc 2 anh chị!
    Thật tiếc là hôm đó em có việc bận đột xuất, nên không tới chúc mừng đôi uyên ương được! Thôi để hôm nào... có chén rượu nhạt, em mời 2 anh chị nhé! He he he hé...
    @ a.tranvuhoang2005: Em để ý là dạo này anh hay gắn cụm từ "D&D" trong bài viết của anh hơi nhiều đấy! Không nói ra thì ai cũng biết rằng anh là thành viên rất quan trọng trong nhóm D&D kia rồi!...Và ai cũng biết nhóm D&D ăn chơi hoành tráng nổi tiếng trong TTVNOL (cụ thể là box Du Lịch) này rồi!... Ok?!
    Em thấy anh "Nhiệt tình" lắm đấy!
  9. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Lá ơi, có chén trà xanh thì cho chị xin để chị giải nhiệt nữa nhé! Dạo này sao nóng quá! Toàn bị mấy đứa lít nhít ca thán thoai.
  10. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    Thấy bà con gần xa hăng hái chuẩn bị lên đường chào mừng ngày thống nhất đất nước, mình cũng thấy sốt ruột thay cho nhiều người nên có nhắn nhủ đôi lời rằng:

    30/4 - 01/5 : nhà mình sẽ đi đâu đâu đó vào khoảng thời gian chính xác nào đó sẽ được đưa ra muộn nhất sẽ vào ngày 28/4.
    Ai đi được thì chuẩn bị tinh thần : tel xong là ba lô lên đường nhé.

Chia sẻ trang này