1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moi''''''S Club - Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoabattu2003, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    1. Ghen tức á? Sao lại ghen tức? Em có chân mà em chả đi để cho phí còn ghen tức gì?
    2. Mật á? Hết rồi em ạ! Em lại chậm chân rồi
    3.Quán à? Trưa nay nhé. Giờ cũ, chỗ cũ .
    Kết quả thể nào cũng được một đống dưa lê, dưa chuột và plan cho buổi gặp gỡ ăn uống hát hò trong tuần tới
  2. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Ghen với smkt quá. Bây h lại ước mình chưa chui đầu vào rọ....Hic híc, thế là rồi một đời bay nhảy...
    Mờ này, cái bác hát bờ bờ kia đi Huế, Hội an lắm thế. Hay ảnh cũ trưng bày lại???
  3. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Sao em bẩu em vào rọ rồi thì em vác cả rọ đi tung tăng thoải mái cơ mà!!!
    Hbb à? hamchoiboi ơi, đừng đụng đến nỗi đau của chàng nữa. Hi hi hi. Ảnh mới thật đấy! Lần này dc đi Cù Lao Chàm nữa đấy! Nhưng đau thì vẫn đau thôi
  4. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: May thế lúc biến khỏi Huế rồi thì Huế mưa, lúc ấy đang ở Cù Lao Chàm rồi, trời rất đẹp đầy nắng và gió nhưng không có "cái đó" - he he. Nhưng khi về thì thôi rồi, leo lên tàu (hay là thuyền nhỉ) thì được thông báo là biển có giông thế là lại phải quay lại Cù Lao Chàm chơi thêm 1 tiếng nữa (híc vui thế). Lần hai được thông báo là có thể ra khơi (mừng quá) nhưng đây mới bắt đầu giai đoạn kinh hoàng (ai ko biết bơi mới có cảm giác này ). Thế là 1,5h lênh đênh với sóng, gió, mưa và cái lạnh thấu da. Cứ tưởng cả đoàn làm bữa party hoành tráng cho lũ cá (may thế không phải). Vào đến bờ an toàn mới nhớ ra chẳng kịp có cái ảnh tư liệu nào cả (tiếc quá). Với lại lúc ấy còn tâm trí đâu mà tư liệu (phải ôm mấy cái áo phao cho chắc).
    Vàng 2: Trùi ạ đội này vi vu sướng thật đấy, thui đừng kể nữa không khối kẻ ướt hết bàn phím bây giờ.
    Cafe buôn dưa đê!
    Được hunghbb sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 03/05/2007
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ chia sẻ, tớ cũng thía và được chứng kiến vụ đưa kiến sang sông roài nên rất rất thấu hiểu
    Kể thì dĩ nhiên sẽ dần dần kể cho...ngấm, hihihi.
    Tối nay vào hồi 8h30 nhóm đi Cao Bằng off tại quán Du thuyền phía trong đảo hồ Thiền Quang nhé​
    Mời cả nhà cùng đến ngắm nghía ảnh và nghe kể chuyện cho vui, hihihi
  6. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm : đến đó được ăn được nói được cả gói mang về mà hoàn toàn là free.
    Cả nhà MOI đến nhé
  7. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay nhỉ ? Sao lại có vụ béo bở thế ạ ???
    (mình dạo này đa nghi quá, cứ thấy cái gì béo bở là phải suy nghĩ 1 giây xem tại sao ??? nhưng đi với nhà MOI thì chẳng sợ gì nhỉ)
    À thế cái quán Du Thuyền có phải trên cái đảo có rạp Sinh Viên không ạ ? (các bác thông cảm nhé, mấy chỗ ăn chơi là iem cực lạc hậu)
  8. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    À, em cũng đi hóng gió ...
    Nhưng mà "GATO vốn sẵn tính trời..." mà Kiến!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dạo này nhà mình có vi rút lây truyền cái bệnh kê đá gạch ấy nhở, có mỗi tớ hiền nhất, toàn bị bắt nạt
    Này thì tạm demo một vài cái thác cho nươc cuốn trôi gạch đá đi nhá.
    Anh XeLu ơi, làn này không phải mùa nước nên thác rõ tầng bậc, nước trong veo
    [​IMG]
    Phía bên kia thác vẫn tràn trề trắng xoá
    [​IMG]
    Khác là năm nay người ta khai thông thêm một loạt các thác nhỏ phía bên này nữa để tạo hẳn 1 quần thể thác nữa lung linh lung linh
    [​IMG]
    Phía bên trên nước vẫn cuộn dữ dội và....trong
    [​IMG]
    Mặt nước vẫn trào lên đủ để đe doạ cho những kẻ...yếu tim
    [​IMG]
  10. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thế có ảnh cầu vồng trên đỉnh thác nào không ?
    Giờ vẫn tiếc vì năm trước đi hết sạch pin đúng đoạn gay cấn :)
    Chỉ thoi thóp được vài nhát !

Chia sẻ trang này