1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moi''''''S Club - Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoabattu2003, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ACM

    ACM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bác lại đi Cù Lao chàm sướng thế mà chả rủ em đi vớiTình hình em đi đảo miền băc hẻo quá
  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cái tội không vào ttvn. Thiệt thòi quá
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cực kỳ thiệt thòi cho em vụ này nhé, hìhì.
    Nào hôm nay mây mưa, cả nhà cùng ngắm mây nhé. Sau đây là 1 loạt mây, tác phẩm của No kissing
    Khi vừa đi qua cơn mưa, mây bảng lảng đầu núi
    [​IMG]
    Mây cuộn phía trên
    [​IMG]
    Đường uống phía dưới
    [​IMG]
    Cái này giống chỗ nào ở Hà Giang mọi người nhớ không...lan toat thiên đường (ở cổng trời Quản Bạ ấy)
    [​IMG]
    "Ngày xưa Bác Hồ đứng ở biên giới hướng về nước dáng như em là cùng"
    [​IMG]
    Mong manh sương khói
    [​IMG]
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời cao quá, ngẩng mỏi cả cổ, chúng ta cùng ngắm mây dưới đất nhé. Vẫn là các tác phẩm của No kissing, đi chụp ảnh thì khoẻ mà về cứ...om, hic
    Mênh mông trắng này, hoa TAM GIÁC MẠCH mơ ước của tớ đây rồi
    [​IMG]
    Bát ngát trắng
    [​IMG]
    Xinh xinh dễ thương chưa
    [​IMG]

  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Những con đường uống lượn quanh co lụa là trong gió
    [​IMG]
    Bên những ruộng bậc thang
    [​IMG]
    Bên thung lũng êm đềm
    [​IMG]
    Nối dài đến những ruộng hoa...
    [​IMG]
    Ảnh Docco
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ảnh rõ nhiều mà chả ai chịu post, hứ hứ. Đổi phong cảnh tí nhỉ, lấy thêm nước cho ngày hôm nay mưa này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tổng kết lại tớ thấy humberger là người chụp cảnh và đường nhiều nhất, No kissing là kẻ săn các cô gái nhiều nhất, hít hít, cậy cái ống kính dài là cứ zoom zoom vào ban đại diện con gái nhà người ta, hihihi, nhưng công nhận ở chỗ thác No kissing săn được mấy cô bé xinh thế không biết, cái em áo đen giống hệt cô ca sĩ người Nhật hát cùng với Enrique Iglesias trong bài "You''re my number one". Chẹp, mà nhìn xinh tươi hơn ấy chứ, hihihi
    Một số cảnh trên đường vào thác nhé.
    Cỏ nhung êm này
    [​IMG]
    Phẳng lặng này
    [​IMG]
    Trong veo nhé
    [​IMG]
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Èo ơi, mấy tên nhà Moi này hư nhỉ, có ảnh toàn om thôi, sáng rồi nè
    [​IMG]
    Dậy thôi, h này vẫn còn ngủ à
    [​IMG]
    Ăn sáng nào, khai vị với bánh trứng kiến nhá
    [​IMG]
    Còn đây là dành cho buổi trưa nay
    [​IMG]
  9. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ, mình cứ tưởng hoa k.. nhợn, hoá ra là Tam Giác Mạch à. Đẹp nhỉ, nhìn xa đẹp như hoa k.. nhợn ấy, nhưng cận cảnh hoá ra đẹp hơn. Hì hì.
    @all: Off đê bà con ơi!​
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái giọng này là giọng bon chen không được nên ghen tị nhờ. Đúng là quay lưng với nghệ thuật, hì hì, thèm chưa, là lá la.
    Tớ tường thuật chút về người nhá, cái đoạn này là ở Thái Nguyên khi vừa xuyên qua cơn mưa, thích nhất là đang đi mưa lâm râm tự dưng nó raooooòoo một cái và thế là cứ ào ạt mưa còn xe ta ào ạt phóng, hì hì, phê lắm nhá. Trang phục của một số tên có sự chuẩn bị theo tinh thần thà hi sinh chân tay da dẻ chứ không hi sinh quần áo vì còn để...show hàng, mệt lắm cơ. Nên dù lạnh run nhưng chúng vẫn quần thiếu vải để chiến đấu
    [​IMG]
    Tiếp đến Ba Bể, bọn tớ dừng ở 1 ngã ba trên đường Kon Tum vào hỏi đường
    [​IMG]
    Bác chủ quán nhìn thấy bản đồ bọn tớ đặt vấn đề...xin trong khi tớ mặc cả đổi bản đồ lấy... nước uống mà bác ấy ứ chịu. Bác ấy chỉ, đây, các cháu đang ngồi ở đây, hướng lên chợ Rã lối này, mà lên CB thì đi lối ấy làm gì. Cái ngã ba và đường bọn tớ lên có từ năm 2001 mà bản đồ thì chả thấy nó là chỗ nào, bác chủ quán có vẻ hơi...tấm tức
    [​IMG]

Chia sẻ trang này