1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moi''''''S Club - Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoabattu2003, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thằng cu này nhìn thấy nhà anh bao giờ nhỉ?
    [/quote]
    Câu nhái, câu nhái, có kẻ cho xem video trước khi đi câu .
    Chuẩn bị đi câu rắn đi hunghbb! Vụ này em chủ trì và chủ .... nhé
    he he Tour như đã vẽ từ hôm trước đó đó
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 24/05/2007
  2. l_h_hiep

    l_h_hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Kiến xanh bêu xấu người khác quá đấy nhé?
    Nhưng mà nghĩ lại thì đúng là cung đường này thử thách người lái bằng những bài tập đủ mọi loại địa hình: có những đoạn đường lầy lội, đất sét trơn như mỡ, chiếc xe quặt quẹo như phải gió; có đoạn bùn bám chặt vào bánh xe, bít hết những răng lốp khiến bánh xe nằm trong vũng đường mà trượt patiné, càng xiết gas, xe càng gào, bánh xe trượt trũng sâu, một mùi khét lẹt của cao su cháy cùng đất đen xì; có đoạn toàn đá xe nhảy tưng tưng, xuống dốc thẳng đứng chỉ lơ là một chút là không làm chủ được; có đoạn qua những con suối sâu, nước chảy xiết, mỗi lần qua cháy sèo sèo, xe khục khặc như ngạt mũi...
  3. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ờh nhỉ, thế mà em quên. Tuor như thế nào chị nhỉ, có phải đi đâu đó sông nước rồi ngô nghiếc gì đấy rồi điểm đến là rắn rết hỉ chị? Hay đấy nhưng tuần này iem bận rồi để tuần sau rồi tính nhé!
    P/s em ko làm "chủ" gì cả có được ko? Hehe đặc biệt là chủ cái "..." ấy!
  4. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, chủ nhà mà không muốn là chủ "..." thì sao đây???
    Chủ nhà rảnh được hôm nào thì allo để mọi người đến.
    Để khoảng giữa tháng 6 - vào 1 ngày chủ nhật đẹp trời
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CĂi khoỏÊn...ỏƠy tưnh sau, cỏằâ theo tinh thỏĐn ĐỏÊng và nhÂn dÂn cạng làm là tỏằ't nhỏƠt, hư hư.
    Công nhỏưn 'oỏĂn 'ặỏằng vỏằôa rỏằ"i có nhiỏằu chỏằĐng loỏĂi mà nhà Moi phỏÊi vặỏằÊt qua thỏưt. Thỏ nên tỏằ.ng cung 'ặỏằng chặa 'ỏn 500km trong 1,5 ngày mà ai câng có cỏÊm giĂc nhặ 'i tỏằ>i 3,4 ngày. Xe vỏằôa nhỏÊy tặng tặng trên cĂc hòn 'Ă tỏÊng trặĂn trặỏằÊt cỏằĐa con 'ặỏằng bâ xưu ruỏằTt ngỏằa lỏĂi bỏằng. Xe luôn bỏằng vỏằ nhau nhiỏằu nhỏƠt, khi cĂc 'oàn bỏằp nhạng nhoỏng 'e doỏĂ bóng xe 'ặĂn 'ỏằTc, nặỏằ>c quỏƠt vào mỏãt ràn rỏĂt. Nhỏằng chiỏc xe tỏÊi xe công lỏ** lâi cỏằ' chiỏu Ănh sĂng bỏằc 'ỏằf nhơn thỏƠy nhau nên chiỏc xe cỏằĐa bỏằn tỏằ> dặỏằng nhặ bỏằt còn kiên trơ thỏp 'iỏằ?n, nhỏằng gặặĂng mỏãt bỏằĂ ngỏằĂ khi thỏƠy chiỏc xe vỏằ>i hai lỏằ khĂch 'ang thu ngặỏằi trong 'ỏằ'ng Ăo mặa lạng nhạng gào lên hỏằi 'ặỏằng mà vỏôn không thỏằf nghe rà vơ tiỏng mặa quĂ lỏằ>n.
    Ánh sĂng cỏằĐa Mai ChÂu gói gỏằn trong nhỏằng dài 'ăn không liỏằn mỏĂch là thỏằâ thuỏằ'c tinh thỏĐn an ỏằĐi 'ỏĐy sỏằâc mỏĂnh.
    Ngỏằ>t mặa rỏằ"i
  6. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đèo Thung Khe hồi chiều hôm đó đi qua đã mịt mù sương mây rồi! Qua đó lại nhớ hồi gần Tết bị vồ ếch giữa đêm tối! Chút xíu thì chui đầu vào cái xe tải lù lù tiến ngược chiều tới
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nói tiếp về đường 15 C.
    Đường gì mà đi hoài đi hoài vẫn còn 8 km nữa sẽ đến Kho Mường!!! . Hỏi bất kể người nào gặp trên đường cũng được câu trả lời :" Xa lắm, khó đi lắm. Chừng 8km nữa mới tới!".
    Híc, rút ra kết luận: "Chắc phải hỏi 8km đó là theo tiêu chuẩn nào???".
    Rồi cũng có lúc tới chứ! Đi đã lâu mà đã đo được mười mấy km rồi mà! Nhìn thấy bản Pả Ban, cười sao mà sung sướng thế không biết! Miệng đứa nào cũng lẩm bẩm (như thể quên ngay ấy) : "Pả Ban, Đông Điểng, Pà Khà, rẽ trái là tới Kho Mường!!!"
    Nhưng 8 cái miệng xinh xinh ấy đã dở mếu ngay khi xe của thichduthu bị xì bánh trước! .
    Cả bọn ngồi bệt ngay lề đường nhìn cái xe hỏng trong khi chờ chủ nhân đi kiếm thợ sửa xe! Can tội mớ đồ nghề sửa xe ở hết trong túi của Nhóm kia .
    Phải hơn nửa tiếng mới thấy chủ nhân về cùng anh thợ sửa xe. Ui chao, giờ nhìn thấy cái mặt ấy vẫn tức thay cho thichduthu. Bị chém đẹp quá! 50K tiền vá xe.
    [​IMG]
  8. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc nhàn tản chờ sửa xe:
    Phu nhân thichduthu (nghe đồn tối trước vừa được bạc ): "Thế là mất toi tiền bạ tối qua rồi!!"
    [​IMG]
    New comer : "Tối nay có cơ hội, mình "chăn" lại"
    [​IMG]
    Đường tới Kho Mường còn bao xa???
    [​IMG]
  9. l_h_hiep

    l_h_hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cái cung đường 15C đó đúng là ác hiểm. Con đường 15C này, làm từ thời chiến tranh chống Mỹ nhằm dự phòng cho con đường chính 15A dọc con sông Mã trong trường hợp bị bắn phá ác liệt. Cả hai con đường này tách ra, một con đường thì xuyên qua khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, một đường dọc theo bờ sông Mã để rồi gặp nhau tại ngã ba Cành Nàng, nối từ Mai Châu, Hòa Bình tới các huyện phía Tây Thanh Hóa.
    Nhớ lại cái buổi tối lạc nhau, đoàn 8 người 4 con ngựa sắt cứ đội mưa rừng mà nuốt từng cung đường 15A chạy miết tới tận Hồi Xuân rồi bò sang cả đường đi Mường Lát, sém tý nữa thì chạm tới cả cửa khẩu Tén Tằn đi sang Lào. Trời mưa to mà đường thì tối như mực, những chiếc xe đi tới đâu rẽ một làn nước trên đường và bừng sáng lên chỗ đó rồi sau đó bỏ lại phía sau lưng một khoảng tối âm u. Đường vắng tanh, không một bóng người, chỉ thi thoảng họa hoằn lắm mới có một chiếc xe máy lạc lõng đi ngược lại, hoặc một bóng người nào đó mang đèn pin đội mưa lầm lũi đi bộ trên con đường. Bên này là bờ vực, bên kia là vách núi sừng sừng, lác đác mới có một nhà dân ven đường vẳng ra tiếng chó sủa lạc lõng mỗi khi có tiếng đoàn xe vút qua. Vừa lái vừa căng mắt nhìn đường vừa ke tốc độ rồi cong người đổ vỉa theo những khúc cua tay áo rồi lại thúc số gào lên để leo dốc, rồi lại ào qua một con suối vắt ngang đường.
  10. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    ... Khi nhóm của Kiến Xanh phi điên cuồng lên Hồi Xuân với hi vọng gặp được nhóm Langthang. Nhưng đâu có ngờ chính nhóm này dẫn đường mà cũng bị lạc. ... ngay tại ngã 3, Nhắc đến ngã 3 lại nhớ anh Kiên và chị Phương Apachải... Nhưng lần này anh chị được đi cùng với những người bạn. Chứ kô lầm lũi đi trong mấy mù lạnh lẽo của buổi sáng hôm nào trên đèo Mường Lay
    .... đã từng chạy con đường 15C cùng Độc cô, nhưng sao lần này 15C khó khăn đến như vậy ... cảm giác lạc mất một nhóm bạn đi cùng, trời mưa càng về đêm càng nặng hạt.... vẫn biết 15C phía trưóc là rất khó khăn.... nhưng sao vẫn lao đầu ... để tìm một đích đến KHO MƯỜNG trong cơn mưa rừng khủng khiếp đêm ấy sao.....
    Vẫn biết vắt rừng và đêm đen là nguy hiểm mà sao phận nữ nhi em dám làm điều ấy...

Chia sẻ trang này