1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moi''''''S Club - Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoabattu2003, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ngừng là ngừng bắn giết chứ có ngừng ngắm nghía đâu???
    Hamchoiboi: vụ này đi là free. Chủ trì & chủ chi là tên để cho nhóm mình lạc và chịu nhiều thiệt hại
    Vụ Cao Bằng, em để đó đi. Nhà mình sẽ đi nữa. Từ từ đi mừ
  2. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @Hamchoiboi : dạo này sao lại tàn tạ cả về tinh thần lẫn thể xác thế chị ? bảo Phu quân nhà chị chạy vài cung hiểm cùng em là lại đâu ra đấy mà, gió xuân Tây bắc lại ngập tràn căn phòng của anh chị. Cái nóng rực lửa của ngày hè lại đốt cháy trái tim anh Kiên.
    Em tin chị lại được hạnh phúc và xinh tươi như Apachải ngày nào. và chị lại được chạy cùng anh 100 km trong sương gió trên đèo Mường Lay. ...chứ 20 km CoLương -Hồi Xuân đã thấm vào đâu.
    Biết đến bao giờ chị lại được ôm người mình yêu thương vượt đèo trong buổi sương mai lạnh đến tê người, chị nhỉ ? .... đáng ra chị phải cảm ơn em vì sự ngọt ngào đáng yêu ấy chứ....
    .... sao ngày ấy, anh chị trách em mà mặt rạng ngời hạnh phúc thế... để rồi khi đã là của nhau, bị lạc đường lần nữa, chị lại nhìn em với ánh mắt hình viên đạn !
    ....Chao ôi, ....chẳng biết đường nào mà lần !

    Tóm lại :.... em sẽ đền cho anh Kiên một cung hiểm . OK ?
    Được NuiRung06 sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 29/05/2007
  3. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @Hamchoiboi : dạo này sao lại tàn tạ cả về tinh thần lẫn thể xác thế chị ? bảo Phu quân nhà chị chạy vài cung hiểm cùng em là lại đâu ra đấy mà, gió xuân Tây bắc lại ngập tràn căn phòng của anh chị. Cái nóng rực lửa của ngày hè lại đốt cháy trái tim anh Kiên.
    Em tin chị lại được hạnh phúc và xinh tươi như Apachải ngày nào. và chị lại được chạy cùng anh 100 km trong sương gió trên đèo Mường Lay. ...chứ 20 km CoLương -Hồi Xuân đã thấm vào đâu.
    Biết đến bao giờ chị lại được ôm người mình yêu thương vượt đèo trong buổi sương mai lạnh đến tê người, chị nhỉ ? .... đáng ra chị phải cảm ơn em vì sự ngọt ngào đáng yêu ấy chứ....
    .... sao ngày ấy, anh chị trách em mà mặt rạng ngời hạnh phúc thế... để rồi khi đã là của nhau, bị lạc đường lần nữa, chị lại nhìn em với ánh mắt hình viên đạn !
    ....Chao ôi, ....chẳng biết đường nào mà lần !

    Tóm lại :.... em sẽ đền cho anh Kiên một cung hiểm . OK ?
    Được NuiRung06 sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 29/05/2007
  4. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @Kien XAnh : dạo này em cũng dặt dẹo cả về thể xác lẫn vật chất....
    cho nên các chuyến phượt sắp tới của nhà mình cứ từ từ Kiến ạ.... Cò kô ăn thì trứng Cò vẫn còn đấy,,,, đã nở đâu ! :)
    Bây giờ em chỉ muốn đến nhà anh Hùng HBB làm bữa rượu Rắn, được xem Khinh Khí Cầu, được xem bắt VẮT, ..... được uống rượu VODKA, .... được anh Kiên cho chạy cung hiểm ....., được được nhiều lắm.. . Báo cáo là em ra HN sáng nay rồi ,,, kô ngủ được nên kiếm mấy hòn gạch ném lung tung... trúng ai thì trúng nhé !

    @Độc cô : chuẩn bị xe đi nhé... cung hiểm đấy

  5. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @Kien XAnh : dạo này em cũng dặt dẹo cả về thể xác lẫn vật chất....
    cho nên các chuyến phượt sắp tới của nhà mình cứ từ từ Kiến ạ.... Cò kô ăn thì trứng Cò vẫn còn đấy,,,, đã nở đâu ! :)
    Bây giờ em chỉ muốn đến nhà anh Hùng HBB làm bữa rượu Rắn, được xem Khinh Khí Cầu, được xem bắt VẮT, ..... được uống rượu VODKA, .... được anh Kiên cho chạy cung hiểm ....., được được nhiều lắm.. . Báo cáo là em ra HN sáng nay rồi ,,, kô ngủ được nên kiếm mấy hòn gạch ném lung tung... trúng ai thì trúng nhé !

    @Độc cô : chuẩn bị xe đi nhé... cung hiểm đấy

  6. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    HungHbb ra tay nghĩa hiệp cứu NUIRUNG06 đi kìa!
    Cung này hiểm, chắc phải chuẩn bị trong vong 30''! Cả nhà sẵn sàng nhé!
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    HungHbb ra tay nghĩa hiệp cứu NUIRUNG06 đi kìa!
    Cung này hiểm, chắc phải chuẩn bị trong vong 30''! Cả nhà sẵn sàng nhé!
  8. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mịa, thằng này văn cao quá. Nói túm lại vẫn phải phạt đê. Ai đồng ý giơ tay?
  9. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mịa, thằng này văn cao quá. Nói túm lại vẫn phải phạt đê. Ai đồng ý giơ tay?
  10. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là phạt rồi! Ko có gì phải bàn luận cả.
    Còn chọn thời gian và địa điểm nữa thôi!

Chia sẻ trang này