1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moi''''''S Club - Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoabattu2003, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là phạt rồi! Ko có gì phải bàn luận cả.
    Còn chọn thời gian và địa điểm nữa thôi!
  2. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Hẹ hẹ, đọc bài của em Núi rừng mà chị suýt lung lay. Nhưng thể theo ý kiến mọi người nên chị quyết tâm phải cứng rắn lại. Tha thứ để lần sau lại tái phạm à? Ko được. Thế hệ các anh chị có tuổi thì còn ảnh hưởng ít chớ mà dẫn dắt bọn trẻ mà để chúng lầm đường lạc lối sang tận Trung Quốc là có tội với cả thế hệ sau này đấy. Cho nên dù tình cảm chị em mình như bát nước đầy nhưng vì tương lai con em chúng ta, chị phải phạt chú lần này để chú nhớ.
  3. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Hẹ hẹ, đọc bài của em Núi rừng mà chị suýt lung lay. Nhưng thể theo ý kiến mọi người nên chị quyết tâm phải cứng rắn lại. Tha thứ để lần sau lại tái phạm à? Ko được. Thế hệ các anh chị có tuổi thì còn ảnh hưởng ít chớ mà dẫn dắt bọn trẻ mà để chúng lầm đường lạc lối sang tận Trung Quốc là có tội với cả thế hệ sau này đấy. Cho nên dù tình cảm chị em mình như bát nước đầy nhưng vì tương lai con em chúng ta, chị phải phạt chú lần này để chú nhớ.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Kinh kinh, cứ gọi là đá hoa cương loại nhớn đầy nhà tung qua tung lại, trình độ điu của Núi ngày càng cao (chứ văn cao cái rì) Dù sương sớm Lai Châu có lãng mạn đến mấy, tin nhắn có chấp chới muộn màng, dù bát phở ấm nóng có là niềm an ủi ý nghĩa nhưng...đấy là kỉ niệm đã qua. Ừ thì ngọt ngào khó quên nhưng trời có nắng nóng đến thế nào trận mưa ngày đầu tiên còn rất đáng yêu ngày thứ 2 đã đi vào bão hoà chứ thêm ngày thứ 3 nữa thì thật...khỏi chịu nổi luôn. Hehehe, mà cái lần vừa rồi nó lại rơi vào hoàn cảnh rất raatsttttt éo le, đêm nhá, mưa nhá, rồi...nhá...Vậy nên dù vô cùng muốn đứng về phía Núi nhưng chị không thể. Như thế là mắc tội bao che cho cái chưa đúng phát triển, chậc, tội lỗi tội lỗi, amithopho
    1 phiếu cho hamchoiboi
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 29/05/2007
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Kinh kinh, cứ gọi là đá hoa cương loại nhớn đầy nhà tung qua tung lại, trình độ điu của Núi ngày càng cao (chứ văn cao cái rì) Dù sương sớm Lai Châu có lãng mạn đến mấy, tin nhắn có chấp chới muộn màng, dù bát phở ấm nóng có là niềm an ủi ý nghĩa nhưng...đấy là kỉ niệm đã qua. Ừ thì ngọt ngào khó quên nhưng trời có nắng nóng đến thế nào trận mưa ngày đầu tiên còn rất đáng yêu ngày thứ 2 đã đi vào bão hoà chứ thêm ngày thứ 3 nữa thì thật...khỏi chịu nổi luôn. Hehehe, mà cái lần vừa rồi nó lại rơi vào hoàn cảnh rất raatsttttt éo le, đêm nhá, mưa nhá, rồi...nhá...Vậy nên dù vô cùng muốn đứng về phía Núi nhưng chị không thể. Như thế là mắc tội bao che cho cái chưa đúng phát triển, chậc, tội lỗi tội lỗi, amithopho
    1 phiếu cho hamchoiboi
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 29/05/2007
  6. thicduthu1578

    thicduthu1578 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chú Núi đã nghe thấy các Chị nói gì chưa, A dù thương Chú nhưng cũng rất nể vợ, lần đầu thì A còn can thiệp hộ Chú vì có mình Hamchoiboi thôi chứ lần này mấy Chị thế thì A cũng "pó cái tay, pó cái chân" thôi, mà sao Chú cứ ngựa quen đường cũ thế nhỉ? Thôi A cũng chẳng có thêm bình luận gì đâu, A chỉ muốn nhắc nhở Chú mày sớm kiếm địa điểm mà cúi đầu chịu tội với các bà Chị để ae mình còn có thể được chạy cung hiểm cùng nhau chứ Chú mà cứ treo Nợ thế này thì chắc là ae mình khó có cơ hội chạy cùng nhau nữa đấy.
    Nhanh lên để ae mình còn chạy cung hiểm núi ơi!!!
    1 phiếu nữa cho Hamchoiboi
  7. thicduthu1578

    thicduthu1578 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chú Núi đã nghe thấy các Chị nói gì chưa, A dù thương Chú nhưng cũng rất nể vợ, lần đầu thì A còn can thiệp hộ Chú vì có mình Hamchoiboi thôi chứ lần này mấy Chị thế thì A cũng "pó cái tay, pó cái chân" thôi, mà sao Chú cứ ngựa quen đường cũ thế nhỉ? Thôi A cũng chẳng có thêm bình luận gì đâu, A chỉ muốn nhắc nhở Chú mày sớm kiếm địa điểm mà cúi đầu chịu tội với các bà Chị để ae mình còn có thể được chạy cung hiểm cùng nhau chứ Chú mà cứ treo Nợ thế này thì chắc là ae mình khó có cơ hội chạy cùng nhau nữa đấy.
    Nhanh lên để ae mình còn chạy cung hiểm núi ơi!!!
    1 phiếu nữa cho Hamchoiboi
  8. alittvn

    alittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp thằng NUI ,sẩy một ly đi một dặm ,
    tình cảm anh em tao bỏ phiếu trắng
    Cung hiểm có nhanh nhé ...
  9. alittvn

    alittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp thằng NUI ,sẩy một ly đi một dặm ,
    tình cảm anh em tao bỏ phiếu trắng
    Cung hiểm có nhanh nhé ...
  10. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này