1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moi''''''S Club - Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoabattu2003, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
  2. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chu choa, mới có đi vắng 1 hôm mà thành tụt hậu thế này!
    Tội nghiệp thằng Núi bị đánh hội đồng.
    Iem nhân danh người suýt bị lạc đường (bị lạc có khi lại êm ấm như đôi kinh khí cầu, nhỉ?) xin có đôi nhời: Lỗi của thằng Núi âu cũng là do khách quan, quy kết cả cho em nó e rằng cũng hơi gượng ép. Vậy nên nhà Moi cũng chỉ nên khiển trách sơ sơ để rút kinh nghiệm còn phạt thằng bé e rằng nó sợ quá chạy cung hiểm 1 mình thì chí nguy. Cuối cùng thì vụ Pùluông nhà Moi vẫn rất hoành tráng, đi đến nơi về đến chốn mọi việc cũng tốt đẹp cả. Như thế cũng coi như là đạt được mục đích, chỉ trích em nó xem chừng cũng tội nghiệp. Ngu ý của iem là tha bổng để thằng bé cảm kích mà đóng góp nhiều hơn cho nhà Moi đồng thời cũng thể hiện sự độ lượng của đại ca cũng như ace cả nhà. Iem nói thế có gì ko phải cả nhà bỏ quá cho ạ! Em xin hết.
    P/s tất nhiên nếu cu Núi thấy trách nhiệm, ăn năn hối lỗi mà tự nguyện "cung tiến" gì đó cho nhà thì mình cũng rộng lòng mà nhận bà con nhỉ! Hè hè.
    Được hunghbb sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 29/05/2007
  3. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chu choa, mới có đi vắng 1 hôm mà thành tụt hậu thế này!
    Tội nghiệp thằng Núi bị đánh hội đồng.
    Iem nhân danh người suýt bị lạc đường (bị lạc có khi lại êm ấm như đôi kinh khí cầu, nhỉ?) xin có đôi nhời: Lỗi của thằng Núi âu cũng là do khách quan, quy kết cả cho em nó e rằng cũng hơi gượng ép. Vậy nên nhà Moi cũng chỉ nên khiển trách sơ sơ để rút kinh nghiệm còn phạt thằng bé e rằng nó sợ quá chạy cung hiểm 1 mình thì chí nguy. Cuối cùng thì vụ Pùluông nhà Moi vẫn rất hoành tráng, đi đến nơi về đến chốn mọi việc cũng tốt đẹp cả. Như thế cũng coi như là đạt được mục đích, chỉ trích em nó xem chừng cũng tội nghiệp. Ngu ý của iem là tha bổng để thằng bé cảm kích mà đóng góp nhiều hơn cho nhà Moi đồng thời cũng thể hiện sự độ lượng của đại ca cũng như ace cả nhà. Iem nói thế có gì ko phải cả nhà bỏ quá cho ạ! Em xin hết.
    P/s tất nhiên nếu cu Núi thấy trách nhiệm, ăn năn hối lỗi mà tự nguyện "cung tiến" gì đó cho nhà thì mình cũng rộng lòng mà nhận bà con nhỉ! Hè hè.
    Được hunghbb sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 29/05/2007
  4. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ đã nào... giang hồ bàn chuyện lượt phượt mà cứ nhắc đến tiền, đến đền bù là em nản. sao ko bàn bạc xem cung hiểm sắp tới là gì ? phạt nặng quá là em cầm 2 chai VODKA đứng trên đèo Mường Lay ném bể KHINH KHÍ CẦU đấy!
    Lại nhắc tới đoạn đôi vợ chồng nhà MOI:
    Anh Kiên ơi, chưa một lần anh đi nhuộm , nhưng em biết tóc anh đã điểm SunSilk two colours. một màu đen óng, đen ả, đen nhánh cái tình mà chị Phương dành cho anh... một màu nâu sầm nhuốm cái vất vả của thời gian... nhuốm cái sương lạnh của đèo Mường Lay, cái cơn mưa Hồi Xuân như cắt lòng người chồng thương cô vợ trẻ....
    Tình thương để đâu cho hết, tình thương là lúc anh vén cơn mưa cài lại áo cho chị... tình thương là lúc chị ôm anh, ủ ấm cho anh suốt con đường dài hiu quạnh .... lạnh đến tê người ....
    Tình thương là như thế, vị tha bao la là như thế....
    Cớ sao anh chỉ vì vài câu nói mà bỏ phiếu phạt nợ thằng em này. .... buồn quá anh Kiên ơi ! .. nhớ ngày nào trên SƠn La em còn chạy lon ton sang tìm anh để đi cung hiểm .... ôi chao, là nhớ....
    Chỉ vì một quả KHINH KHÍ CẦU nhớ nhầm ngày bầu cử mà cũng bỏ phiếu chống em...
    Hay cũng chỉ vì thằng bạn đểu ... Độc Cô Cầu Bại .... đã từng chạy 2000 Km cùng nhau, rồi cũng hùa vào phạt nợ ...
    Hay cũng chỉ vì một chú ALITTVN lững lờ con cá Vàng bỏ phiếu trắng ( quả này mới HÀI )
    Hay là cũng chỉ vì một bác HBB đổi giọng xưng IEM đi bỏ phiếu ....
    Ôi, anh Kiên ơi !... Những tưởng khi được sống bên cô vợ trẻ đẹp, tuyệt vời như chị Phương anh trở nên vị tha và kiên định hơn như cái tên anh đã mang 29 -30 năm nay chứ.... vậy mà ....

    .... làm việc tí đã nhé, tí nữa pót tiếp bài về mấy cái ngã ba .
    Bị đánh hội đồng thế này vui thật ! ..
    anh KIÊN nghĩ lại nhé
  5. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ đã nào... giang hồ bàn chuyện lượt phượt mà cứ nhắc đến tiền, đến đền bù là em nản. sao ko bàn bạc xem cung hiểm sắp tới là gì ? phạt nặng quá là em cầm 2 chai VODKA đứng trên đèo Mường Lay ném bể KHINH KHÍ CẦU đấy!
    Lại nhắc tới đoạn đôi vợ chồng nhà MOI:
    Anh Kiên ơi, chưa một lần anh đi nhuộm , nhưng em biết tóc anh đã điểm SunSilk two colours. một màu đen óng, đen ả, đen nhánh cái tình mà chị Phương dành cho anh... một màu nâu sầm nhuốm cái vất vả của thời gian... nhuốm cái sương lạnh của đèo Mường Lay, cái cơn mưa Hồi Xuân như cắt lòng người chồng thương cô vợ trẻ....
    Tình thương để đâu cho hết, tình thương là lúc anh vén cơn mưa cài lại áo cho chị... tình thương là lúc chị ôm anh, ủ ấm cho anh suốt con đường dài hiu quạnh .... lạnh đến tê người ....
    Tình thương là như thế, vị tha bao la là như thế....
    Cớ sao anh chỉ vì vài câu nói mà bỏ phiếu phạt nợ thằng em này. .... buồn quá anh Kiên ơi ! .. nhớ ngày nào trên SƠn La em còn chạy lon ton sang tìm anh để đi cung hiểm .... ôi chao, là nhớ....
    Chỉ vì một quả KHINH KHÍ CẦU nhớ nhầm ngày bầu cử mà cũng bỏ phiếu chống em...
    Hay cũng chỉ vì thằng bạn đểu ... Độc Cô Cầu Bại .... đã từng chạy 2000 Km cùng nhau, rồi cũng hùa vào phạt nợ ...
    Hay cũng chỉ vì một chú ALITTVN lững lờ con cá Vàng bỏ phiếu trắng ( quả này mới HÀI )
    Hay là cũng chỉ vì một bác HBB đổi giọng xưng IEM đi bỏ phiếu ....
    Ôi, anh Kiên ơi !... Những tưởng khi được sống bên cô vợ trẻ đẹp, tuyệt vời như chị Phương anh trở nên vị tha và kiên định hơn như cái tên anh đã mang 29 -30 năm nay chứ.... vậy mà ....

    .... làm việc tí đã nhé, tí nữa pót tiếp bài về mấy cái ngã ba .
    Bị đánh hội đồng thế này vui thật ! ..
    anh KIÊN nghĩ lại nhé
  6. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Em có biết rằng hôm đó hamchoiboi bị ướt hết không? Ngâm mưa lạnh mấy tiếng liền! May mà cũng phong trần chứ như kiến là đi đời mấy lần vì ngấm nước mưa rồi!
    Xử nặng em quả này mới được!
    Lần trước đi Apachai đã để lạc đường, lần này lại tái phạm. Không phạt là không được!
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Em có biết rằng hôm đó hamchoiboi bị ướt hết không? Ngâm mưa lạnh mấy tiếng liền! May mà cũng phong trần chứ như kiến là đi đời mấy lần vì ngấm nước mưa rồi!
    Xử nặng em quả này mới được!
    Lần trước đi Apachai đã để lạc đường, lần này lại tái phạm. Không phạt là không được!
  8. alittvn

    alittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    ơ hay cái thằng NÚi này ,các chị đã nói thế thì chịu phạt đi,"đừng nhiều lời vô ích nữa".
    phạt... phạt.... phạt ....phạt
  9. alittvn

    alittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    ơ hay cái thằng NÚi này ,các chị đã nói thế thì chịu phạt đi,"đừng nhiều lời vô ích nữa".
    phạt... phạt.... phạt ....phạt
  10. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đến như đại sư tỉ Kiến Xanh còn chẳng thương tình mà hạ lệnh trảm thì còn biết kêu ai...
    Hôm nào phạt Kiến cứ nhắn nhé ...

Chia sẻ trang này