1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moi''''''S Club - Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoabattu2003, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái thằng này!? Mày sống có nhân có đức 1 chút với chứ!? Để phúc để đức lại cho "muôn đời sau" của mày nữa nhé! Mà chia thì chia!? Tao cứ dẫn mày vào mấy cái nhà hàng trong khách sạn 5* cho mày chết hẳn!
  2. cungdanxuahh

    cungdanxuahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Bác kienxanh ghi giúp hộ cái tên đăng kí trong danh sách với.
    YM và email là: l_h_hiep@yahoo.fr hoặc email: hieptvc@gmail.com
    Xin cám ơn trước
  3. cungdanxuahh

    cungdanxuahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Bác kienxanh ghi giúp hộ cái tên đăng kí trong danh sách với.
    YM và email là: l_h_hiep@yahoo.fr hoặc email: hieptvc@gmail.com
    Xin cám ơn trước
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CÓ 4 đứa nhà Moi vừa mới hoàn thành vai diễn cho 1 bộ phim hành động mạo hiểm đi về, lại toàn đóng vai cascader, hồi hộp tới tận giây cuối cùng, nếu xem phim thì đến quá nửa là nhịp tim sẽ đập ...2000nhịp/giây. Cát sê là một "vết ấn" khó quên trong cuộc đời lượt phượt Cụ tỉ thế nào sẽ mật kể nhé, hihihi, thật là nhớ đời, nhớ đời.
    @Đứa nào đấy: Burn đĩa ảnh khẩn cấp nhá
    @Đứa nào đấy: Giặt áo mưa đê, lười vừa thui
    @Đứa nào đấy: Cái vụ Xì tin gọi ai đấy và vụ mang bánh kẹo lên vùng cao, chậc, được đấy. Nhưng trong lúc mệt mỏi cấm mè nheo Vinamilk nhá
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CÓ 4 đứa nhà Moi vừa mới hoàn thành vai diễn cho 1 bộ phim hành động mạo hiểm đi về, lại toàn đóng vai cascader, hồi hộp tới tận giây cuối cùng, nếu xem phim thì đến quá nửa là nhịp tim sẽ đập ...2000nhịp/giây. Cát sê là một "vết ấn" khó quên trong cuộc đời lượt phượt Cụ tỉ thế nào sẽ mật kể nhé, hihihi, thật là nhớ đời, nhớ đời.
    @Đứa nào đấy: Burn đĩa ảnh khẩn cấp nhá
    @Đứa nào đấy: Giặt áo mưa đê, lười vừa thui
    @Đứa nào đấy: Cái vụ Xì tin gọi ai đấy và vụ mang bánh kẹo lên vùng cao, chậc, được đấy. Nhưng trong lúc mệt mỏi cấm mè nheo Vinamilk nhá
  6. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn biết nói một câu là Phê đến độ giật tung người ....
    " Thất dặm vuông góc kí " .... đời Lượt Phượt được mấy lần như thế
    Cung hiểm Tây Bắc tuyệt vời nhỉ ...
    Vẫn còn 2 cung cực hiểm đấy ... cứ chờ ảnh nhé
    .... đợi 3 Đại Ca đi phượt cung 2 về đã
    Ôi, nhớ HỜ LA CHÚ kô chị Smkt ????
  7. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn biết nói một câu là Phê đến độ giật tung người ....
    " Thất dặm vuông góc kí " .... đời Lượt Phượt được mấy lần như thế
    Cung hiểm Tây Bắc tuyệt vời nhỉ ...
    Vẫn còn 2 cung cực hiểm đấy ... cứ chờ ảnh nhé
    .... đợi 3 Đại Ca đi phượt cung 2 về đã
    Ôi, nhớ HỜ LA CHÚ kô chị Smkt ????
  8. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    GHÉT CÁI BỌN ĂN NÓI LẬP LỜ
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    GHÉT CÁI BỌN ĂN NÓI LẬP LỜ
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ghét cái bọn ghét người khác, nhất là ghét mình
    Cái vụ này ko ầm ỹ được, bỏ nhỏ để hôm nào buôn nội bộ thui, hihihi
    @Nuirung: Hic..hic...huhuhuh...lần sau phải đề cao tinh thần đồng đội đấy nhá, hic, phải biết ***** đã bẩu rồi : Đoàn kết là sức mạnh. Không được để lực lượng bị xé lẻ trong bất kì hoàn cảnh nào chứ, chỉ ham chơi ham ăn ham uống thoai. Lần sau mà thế là cho em rơi tự do luôn đấy

Chia sẻ trang này