1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món ăn Hàn Quốc..!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi nore, 03/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Híc..
    Nhìn bánh sông phiên của H mà thèm ghê!! Cũng chẳng hiểu sao năm nay Trung Thu thấy xốn xang ghê! Mà còn thèm bánh Trung Thu nữa chứ. Có lẽ tại ăn miếng bánh Trung Thu kia ngon quá, mà lại chỉ đc ăn có mỗi một miếng nữa chứ.
    Giờ đã gần 11h đêm Rằm rùi. Có muốn ăn cũng ngại mò ra ngoài đường quá. Đi tìm hàng bánh cũng chả biết có hay không nữa.
    Hỏi thế gian ...
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Ocean
  2. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Hwangnam bread - Đặc sản của cố đô Gyeongju - được giới thiệu là không sử dụng các chất bảo quản , đường hoá học . Không dùng máy móc mà được làm bằng tay . Nhìn có vẻ hấp dẫn, ngửi thấy thơm thơm (hương vị thần bí từ thời đại Silla ? ) mà không được ăn vì mua có mỗi một hộp . Ăn thì không hết , mà đem biếu thì không được ăn


    I''m not crazy . I''m just not you
  3. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Hwangnam bread - Đặc sản của cố đô Gyeongju - được giới thiệu là không sử dụng các chất bảo quản , đường hoá học . Không dùng máy móc mà được làm bằng tay . Nhìn có vẻ hấp dẫn, ngửi thấy thơm thơm (hương vị thần bí từ thời đại Silla ? ) mà không được ăn vì mua có mỗi một hộp . Ăn thì không hết , mà đem biếu thì không được ăn


    I''m not crazy . I''m just not you
  4. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Gọi anh anh ăn cho, mà cứ fải suy nghĩ nhìu, già người ốm ho, hé hé....Đi chơi Busan gặp bão sợ vật~~~Được ăn mỗi món fở Busan mà chả ngon tẹo nèo...Sao fở Việt ở Hàn dở đến thế cơ chứ nhỉ ??
    Có công mái sắt, có ngày nên...xà beng gỉ...
  5. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Gọi anh anh ăn cho, mà cứ fải suy nghĩ nhìu, già người ốm ho, hé hé....Đi chơi Busan gặp bão sợ vật~~~Được ăn mỗi món fở Busan mà chả ngon tẹo nèo...Sao fở Việt ở Hàn dở đến thế cơ chứ nhỉ ??
    Có công mái sắt, có ngày nên...xà beng gỉ...
  6. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Thế thì gặp em trước cuối tuần này nhé . Nếu chịu hy sinh bỏ ra 700W sang đây em tặng mấy cái bánh mang về .
    Vừa rồi tí nữa định nhảy tàu từ Gyeongju đi Pusan chơi, thấy bão nên rét quá về Seoul luôn, may không thì đi lớ ngớ cái cần cẩu lại rơi trúng thì , làm gì còn người mà mang bánh về chứ .
    Phở VN ở Seoul cũng ko đến nỗi, mỗi tội đắt và hơi ngọt . Nhất là món phở xào ...ặc ặc...nó ngọt như chè kho í

    I''m not crazy . I''m just not you
  7. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Thế thì gặp em trước cuối tuần này nhé . Nếu chịu hy sinh bỏ ra 700W sang đây em tặng mấy cái bánh mang về .
    Vừa rồi tí nữa định nhảy tàu từ Gyeongju đi Pusan chơi, thấy bão nên rét quá về Seoul luôn, may không thì đi lớ ngớ cái cần cẩu lại rơi trúng thì , làm gì còn người mà mang bánh về chứ .
    Phở VN ở Seoul cũng ko đến nỗi, mỗi tội đắt và hơi ngọt . Nhất là món phở xào ...ặc ặc...nó ngọt như chè kho í

    I''m not crazy . I''m just not you
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko giống Wall, sang Hàn ăn cơm Hàn hợp quá! mà bữa nào cũng chén rõ nhiều vì sợ về ký túc xá đói cho nên chắc khi nào về nước sẽ béo quay mất.
    Nói chung tớ thuộc loại dễ ăn nên cứ có kimchi là tớ chén được cơm rồi.
    Nhưng vẫn sợ nhất mấy món làm bằng bột, rồi rán, rồi nấu đỏ ớt lên, khó ăn kinh khủng vì trước sau gì nó vẫn là ...bột.
    Tớ chả nhớ tên món gì nhưng người Hàn có thịt gà lại đem nấu canh nhừ đi, cho ớt vào cay xé... cứ luộc quách lên có phải ngon ko nhỉ?
    Thôi, để khi nào về, rảnh rang sẽ kể một lô một lốc nhé.
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko giống Wall, sang Hàn ăn cơm Hàn hợp quá! mà bữa nào cũng chén rõ nhiều vì sợ về ký túc xá đói cho nên chắc khi nào về nước sẽ béo quay mất.
    Nói chung tớ thuộc loại dễ ăn nên cứ có kimchi là tớ chén được cơm rồi.
    Nhưng vẫn sợ nhất mấy món làm bằng bột, rồi rán, rồi nấu đỏ ớt lên, khó ăn kinh khủng vì trước sau gì nó vẫn là ...bột.
    Tớ chả nhớ tên món gì nhưng người Hàn có thịt gà lại đem nấu canh nhừ đi, cho ớt vào cay xé... cứ luộc quách lên có phải ngon ko nhỉ?
    Thôi, để khi nào về, rảnh rang sẽ kể một lô một lốc nhé.
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  10. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    ANh WALL ơi ăn bánh mà chị Helios post lên ngon ra phết hê hê hồi đi 경주 ăn bánh đấy 1 lần rồi.
    Chị NORE đang ở Hàn đấy à????? hihi
    ảnh món   Thèm người yêu như nghiện đói thuốc ^.^

Chia sẻ trang này