1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món ăn Hàn Quốc..!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi nore, 03/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    ANh WALL ơi ăn bánh mà chị Helios post lên ngon ra phết hê hê hồi đi 경주 ăn bánh đấy 1 lần rồi.
    Chị NORE đang ở Hàn đấy à????? hihi
    ảnh món   Thèm người yêu như nghiện đói thuốc ^.^
  2. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    may quá! tớ đang vất vả tìm các lời hay ý đẹp vòng vo tam quốc chỉ là để thư hỏi xem bạn nore có béo quay không. Thôi thế bạn nore đã bảo là không rồi thì tớ chỉ còn băn khoăn mỗi điều nữa là: nore ơi, ấy có gầy không?
     

    .
    NkGhHáĨc.
    .


     

     
     
  3. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    may quá! tớ đang vất vả tìm các lời hay ý đẹp vòng vo tam quốc chỉ là để thư hỏi xem bạn nore có béo quay không. Thôi thế bạn nore đã bảo là không rồi thì tớ chỉ còn băn khoăn mỗi điều nữa là: nore ơi, ấy có gầy không?
     

    .
    NkGhHáĨc.
    .


     

     
     
  4. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm cho Hàn cũng lâu lâu, ăn nhiều lần món Hàn, quả là ngon, chỉ tội nếu ko ăn được cay thì chịu chết. Lâu lâu ko ăn cũng nhớ. Không nhớ nổi tên các món ăn (nhơ mỗi Chimandu với lại Gomandu) nhưng công nhận bọn nó ăn rất đủ chất. Ăn xong là cảm thấy no nê nhưng ko đầy.
    Ăn ở HN 1 người phải 100k chứ ko phải 120-150k cho 2 người đâu. Hankookkwan ở Ng Chí Thanh hay Koreana ở HTKháng là ngon nhất
    1 lần ăn ở Pohang kinh dị nhất là có 1 con như ốc sên, sống ở núi, móc ra rồi đành cho xuống gầm bàn
    Thích món ăn Hàn
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm cho Hàn cũng lâu lâu, ăn nhiều lần món Hàn, quả là ngon, chỉ tội nếu ko ăn được cay thì chịu chết. Lâu lâu ko ăn cũng nhớ. Không nhớ nổi tên các món ăn (nhơ mỗi Chimandu với lại Gomandu) nhưng công nhận bọn nó ăn rất đủ chất. Ăn xong là cảm thấy no nê nhưng ko đầy.
    Ăn ở HN 1 người phải 100k chứ ko phải 120-150k cho 2 người đâu. Hankookkwan ở Ng Chí Thanh hay Koreana ở HTKháng là ngon nhất
    1 lần ăn ở Pohang kinh dị nhất là có 1 con như ốc sên, sống ở núi, móc ra rồi đành cho xuống gầm bàn
    Thích món ăn Hàn
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thay vì kể về chỉ một món ăn, Nore sẽ nói về cả một bàn ăn và một số nét văn hoá trong ẩm thực truyền thống của người Hàn.
    Bàn ăn theo truyền thống của người Hàn là loại bàn chân thấp, thường người Hàn không ngồi ghế ăn như nguời Âu mà chỉ cần một miếng thảm nhỏ để ngồi. Người Hàn dùng đũa và thìa trong bữa ăn, hiện nay đa phần họ hay dùng đũa inốc. Không giống như người Âu, sử dụng đũa và thìa ở cả 2 tay, người Hàn dùng lần lượt hoặc đũa hoặc thìa ở 1 tay. Trong suốt khi ăn và cả khi ăn xong, không được đặt úp thìa xuống vì họ sợ như vậy sẽ bị mất phúc lộc (복이 ,~?Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  7. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thay vì kể về chỉ một món ăn, Nore sẽ nói về cả một bàn ăn và một số nét văn hoá trong ẩm thực truyền thống của người Hàn.
    Bàn ăn theo truyền thống của người Hàn là loại bàn chân thấp, thường người Hàn không ngồi ghế ăn như nguời Âu mà chỉ cần một miếng thảm nhỏ để ngồi. Người Hàn dùng đũa và thìa trong bữa ăn, hiện nay đa phần họ hay dùng đũa inốc. Không giống như người Âu, sử dụng đũa và thìa ở cả 2 tay, người Hàn dùng lần lượt hoặc đũa hoặc thìa ở 1 tay. Trong suốt khi ăn và cả khi ăn xong, không được đặt úp thìa xuống vì họ sợ như vậy sẽ bị mất phúc lộc (복이 ,~?Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Một số nhầm nhọt tai hại và tức cười khi ăn món ăn Hàn
    Nore ăn món Hàn cũng khá nhiều, cả ở HN và ở Hàn, xin kể lại một số lần nhầm nhọt tức cười thế này
    - Nhìn ớt tưởng đậu quả : Đó chính là món ớt xanh xào khoai tây Nore tả ở trên. Ớt xanh rất nhiều, bị bột khoai tây bọc ở ngoài, nhìn cứ tưởng là đậu quả, nên xúc rõ nhiều (xin nói thêm là sang đây, cực kỳ thèm rau xanh vì các loại rau của họ thường nấu nhừ tử và cay xé lưỡi), đến khi ăn rồi, mới nhận ra đó là ớt xanh bởi cái mùi hăng nồng của nó. Thật tai hại khi phải cố ngồi ăn hết chỗ ớt xanh đó, không dám đổ đi vì ngay trước mặt mình họ dán dòng chữ : Bây giờ vẫn có những đồng bào đang bị đói...
    - Nhìn bột tưởng trứng chim cút : Vâng, cũng lại là một lần nhìn nhầm. Đó là món canh rau cải cúc họ nấu với bột viên tròn tròn, trắng tinh nổi bật trên nền rau xanh, không chỉ Nore mà cả mấy người nữa đều hí hửng tưởng được ăn trứng chim cút, ai dè đó là bột 100%!
    - Tương tự, nhìn bột tưởng thịt : Cũng là khoanh bột, họ xắt miếng mỏng, thái vát, cho vào canh, nhìn qua cứ ngỡ được ăn canh thịt!
    - Nhìn trai (sò gì đó) tưởng kimchi. Họ muối kim chi với ruột con trai biển, khi bày trên đĩa thì thấy tất cả đều đỏ những ớt là ớt, cứ thế gắp lên, cho vào miệng ăn mới biết nhầm! Trời ơi, cái vị của món này khó tả vô cùng, túm lại là nó rất khó ăn, không thể bỏ ra được, đành nhắm mắt nhắm mũi nuốt và nhớ đời!
    - Bánh : Đi trên phố, thấy những hàng xe rong họ làm bánh ngon quá, mùi thơm thật hấp dẫn mà bụng đang đói, liền rẽ vào mua. Trông bánh đẹp thế mà bên trong chả có gì, rốt cục vẫn chỉ là bột! Trong nhà hàng cũng vậy, nam thanh nữ tú Hàn ngồi ăn ngon lành món T''ok buki (-복이), trông hấp dẫn và đẹp mắt, nhưng khi ăn rồi mới biết, cái món này gồm những thỏi bột thái ra và trộn (xốt gì đó) với tương ớt!
    Đấy chính là lý do Nore bảo sợ ăn món bột ở Hàn!
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Một số nhầm nhọt tai hại và tức cười khi ăn món ăn Hàn
    Nore ăn món Hàn cũng khá nhiều, cả ở HN và ở Hàn, xin kể lại một số lần nhầm nhọt tức cười thế này
    - Nhìn ớt tưởng đậu quả : Đó chính là món ớt xanh xào khoai tây Nore tả ở trên. Ớt xanh rất nhiều, bị bột khoai tây bọc ở ngoài, nhìn cứ tưởng là đậu quả, nên xúc rõ nhiều (xin nói thêm là sang đây, cực kỳ thèm rau xanh vì các loại rau của họ thường nấu nhừ tử và cay xé lưỡi), đến khi ăn rồi, mới nhận ra đó là ớt xanh bởi cái mùi hăng nồng của nó. Thật tai hại khi phải cố ngồi ăn hết chỗ ớt xanh đó, không dám đổ đi vì ngay trước mặt mình họ dán dòng chữ : Bây giờ vẫn có những đồng bào đang bị đói...
    - Nhìn bột tưởng trứng chim cút : Vâng, cũng lại là một lần nhìn nhầm. Đó là món canh rau cải cúc họ nấu với bột viên tròn tròn, trắng tinh nổi bật trên nền rau xanh, không chỉ Nore mà cả mấy người nữa đều hí hửng tưởng được ăn trứng chim cút, ai dè đó là bột 100%!
    - Tương tự, nhìn bột tưởng thịt : Cũng là khoanh bột, họ xắt miếng mỏng, thái vát, cho vào canh, nhìn qua cứ ngỡ được ăn canh thịt!
    - Nhìn trai (sò gì đó) tưởng kimchi. Họ muối kim chi với ruột con trai biển, khi bày trên đĩa thì thấy tất cả đều đỏ những ớt là ớt, cứ thế gắp lên, cho vào miệng ăn mới biết nhầm! Trời ơi, cái vị của món này khó tả vô cùng, túm lại là nó rất khó ăn, không thể bỏ ra được, đành nhắm mắt nhắm mũi nuốt và nhớ đời!
    - Bánh : Đi trên phố, thấy những hàng xe rong họ làm bánh ngon quá, mùi thơm thật hấp dẫn mà bụng đang đói, liền rẽ vào mua. Trông bánh đẹp thế mà bên trong chả có gì, rốt cục vẫn chỉ là bột! Trong nhà hàng cũng vậy, nam thanh nữ tú Hàn ngồi ăn ngon lành món T''ok buki (-복이), trông hấp dẫn và đẹp mắt, nhưng khi ăn rồi mới biết, cái món này gồm những thỏi bột thái ra và trộn (xốt gì đó) với tương ớt!
    Đấy chính là lý do Nore bảo sợ ăn món bột ở Hàn!
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  10. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào về chị biểu diễn 1 bữa món ăn HQ tại nhà nhé
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu

Chia sẻ trang này