1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món ăn Hàn Quốc..!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi nore, 03/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào về chị biểu diễn 1 bữa món ăn HQ tại nhà nhé
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  2. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Ở nore ở Hàn về roài à, ko thấy chào nhau câu nào, he he, ăn tợcpuki chán lên tận cổ, ẹ ẹ. hôm nào nore vào mạng ới 1 câu nhé, nhờ dịch vài món ăn để còn bít đường gọi hê hê.......
    Kể tiếp chuyện ăn ở Hàn đi Nore, cả chơi nữa...
    Có công mái sắt, có ngày nên...xà beng gỉ...
  3. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Ở nore ở Hàn về roài à, ko thấy chào nhau câu nào, he he, ăn tợcpuki chán lên tận cổ, ẹ ẹ. hôm nào nore vào mạng ới 1 câu nhé, nhờ dịch vài món ăn để còn bít đường gọi hê hê.......
    Kể tiếp chuyện ăn ở Hàn đi Nore, cả chơi nữa...
    Có công mái sắt, có ngày nên...xà beng gỉ...
  4. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của Wall, Nore lại xin kể một số chuyện.
    Đi chợ
    Hôm mới sang được 3 ngày, Nore và mấy người nữa rủ nhau đi chợ. Muốn đi chợ to thì phải đi xe buýt. Chợ khá xa khu ký túc xá. Có anh bảo ở HN anh đã đi xe buýt bao giờ đâu, sang đây mới biết xe buýt!
    Thế là kéo nhau ra bến xe buýt chờ. Để cho chắc ăn, các anh còn phân công Nore hỏi một bác cũng đang ngồi chờ xem đi tuyến nào nhanh hơn, đi thế nào?Bác gái này rất nhiệt tình chỉ bảo cẩn thận, khi xe đến lại còn giục rối rít ?oMấy đứa lên đi!?.
    Thế là mấy đứa cứ thế xông thẳng lên xe. Tốt quá, còn chỗ ngồi. Mấy đứa lại ngồi luôn vào chỗ. Ông lái xe cứ há hốc mồm kêu a a?Lúc này Nore mới nhìn lại, hình như mua vé phải bỏ tiền vào cái thùng ở ngay cửa xe? Mấy ?ođứa kia? cũng bắt đầu thắc mắc mua vé thế nào. Lại một bà già nữa chỉ bảo?Một anh chạy lên bỏ tiền vào cái thùng đó. Ông lái xe lẩm bẩm câu gì không rõ?Cả lũ tự dưng bàn tán về cách bán vé xe buýt kỳ lạ. Một anh bảo ?o Nhỡ anh cho tiền ít hơn qui định thì ai biết được?? Đúng là lão này chưa đi xe buýt bao giờ! Người ta đã đi xe buýt ắt là người lịch sự, ai lại làm trò gian lận như thế làm gì.
    Tới chợ, hàng hoá cũng cứ bày bán ở ngoài vỉa hè, chẳng khác mấy tí ở VN. Đồ ăn nhiều quá, nhưng mà đắt thế! Nore mè nheo được một anh mua bánh Cá chép (z?-빵), vừa đi vừa ăn, cũng gọi là ngon vì đang đói. Bánh được đúc khuôn giống hệt con cá chép, vây , mang đàng hoàng. Nhân bánh là đỗ đen trộn đường.
    ???????.
    Khi đi bộ từ bến xe buýt về ký túc xá, phải đi qua 1 khu chợ nhỏ, toàn quán hàng bán đồ ăn. Nore thấy họ bán rất nhiều quýt nên hỏi mua. Cô bán hàng bảo ?omột mớ chỗ này là 5 nghìn Won?. Đắt thế, có độ 6,7 quả quýt mà những 5K ! Áng chừng như Nore chê đắt, cô bán hàng nói thêm ?oSẽ service thêm cho 2 quả nữa?. Thì mua! Mấy anh em chia nhau ăn. Trời ơi! chua ơi là chua! Cái thứ quả chua như thế này, ở nhà chắc chỉ để pha nước chấm hay gội đầu thôi! Nhưng đã mất tiền mua, đành cố ăn vậy, và tự an ủi rằng ?oăn để lấy Vitamine?.
    Từ ký túc xá, đi tắt đến chỗ học cũng phải đi qua cái chợ nhỏ này. Đi đi về về mãi, nên mấy cái biển hiệu của các quán cũng quen dần. Một hôm, đang học, chợt thấy mấy anh cãi nhau ầm ĩ. Hoá ra các anh ấy đang cãi nhau xem ở quán gà quay họ đề giá 6K hay 3K một con. Người nào cũng bảo nhìn rõ rồi. Vậy thì cược đi, ai thua phải mua 1 con gà quay khao cả hội. (Riêng vụ này, Nore thích chí nhất vì ai thua thì mình vẫn được ăn gà)
    Chiều về, mấy người hăm hở đi trước để xem giá gà quay. Ôi thôi! Quán đóng cửa. Tiếc quá, mất bữa gà quay.
    Hai anh kia vội vàng bảo, thế thì mua hoa quả đền (Ở đây chỉ thèm rau xanh và hoa quả thôi). Dứt khoát không mua quýt nữa. Mua táo đi. Táo to và rất tươi. Lại một mớ 3K, được độ 5 quả. Không có dao, đành gặm vậy. Nhưng sao nhạt thế! Lại cố ăn để lấy Vitamine.
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  5. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của Wall, Nore lại xin kể một số chuyện.
    Đi chợ
    Hôm mới sang được 3 ngày, Nore và mấy người nữa rủ nhau đi chợ. Muốn đi chợ to thì phải đi xe buýt. Chợ khá xa khu ký túc xá. Có anh bảo ở HN anh đã đi xe buýt bao giờ đâu, sang đây mới biết xe buýt!
    Thế là kéo nhau ra bến xe buýt chờ. Để cho chắc ăn, các anh còn phân công Nore hỏi một bác cũng đang ngồi chờ xem đi tuyến nào nhanh hơn, đi thế nào?Bác gái này rất nhiệt tình chỉ bảo cẩn thận, khi xe đến lại còn giục rối rít ?oMấy đứa lên đi!?.
    Thế là mấy đứa cứ thế xông thẳng lên xe. Tốt quá, còn chỗ ngồi. Mấy đứa lại ngồi luôn vào chỗ. Ông lái xe cứ há hốc mồm kêu a a?Lúc này Nore mới nhìn lại, hình như mua vé phải bỏ tiền vào cái thùng ở ngay cửa xe? Mấy ?ođứa kia? cũng bắt đầu thắc mắc mua vé thế nào. Lại một bà già nữa chỉ bảo?Một anh chạy lên bỏ tiền vào cái thùng đó. Ông lái xe lẩm bẩm câu gì không rõ?Cả lũ tự dưng bàn tán về cách bán vé xe buýt kỳ lạ. Một anh bảo ?o Nhỡ anh cho tiền ít hơn qui định thì ai biết được?? Đúng là lão này chưa đi xe buýt bao giờ! Người ta đã đi xe buýt ắt là người lịch sự, ai lại làm trò gian lận như thế làm gì.
    Tới chợ, hàng hoá cũng cứ bày bán ở ngoài vỉa hè, chẳng khác mấy tí ở VN. Đồ ăn nhiều quá, nhưng mà đắt thế! Nore mè nheo được một anh mua bánh Cá chép (z?-빵), vừa đi vừa ăn, cũng gọi là ngon vì đang đói. Bánh được đúc khuôn giống hệt con cá chép, vây , mang đàng hoàng. Nhân bánh là đỗ đen trộn đường.
    ???????.
    Khi đi bộ từ bến xe buýt về ký túc xá, phải đi qua 1 khu chợ nhỏ, toàn quán hàng bán đồ ăn. Nore thấy họ bán rất nhiều quýt nên hỏi mua. Cô bán hàng bảo ?omột mớ chỗ này là 5 nghìn Won?. Đắt thế, có độ 6,7 quả quýt mà những 5K ! Áng chừng như Nore chê đắt, cô bán hàng nói thêm ?oSẽ service thêm cho 2 quả nữa?. Thì mua! Mấy anh em chia nhau ăn. Trời ơi! chua ơi là chua! Cái thứ quả chua như thế này, ở nhà chắc chỉ để pha nước chấm hay gội đầu thôi! Nhưng đã mất tiền mua, đành cố ăn vậy, và tự an ủi rằng ?oăn để lấy Vitamine?.
    Từ ký túc xá, đi tắt đến chỗ học cũng phải đi qua cái chợ nhỏ này. Đi đi về về mãi, nên mấy cái biển hiệu của các quán cũng quen dần. Một hôm, đang học, chợt thấy mấy anh cãi nhau ầm ĩ. Hoá ra các anh ấy đang cãi nhau xem ở quán gà quay họ đề giá 6K hay 3K một con. Người nào cũng bảo nhìn rõ rồi. Vậy thì cược đi, ai thua phải mua 1 con gà quay khao cả hội. (Riêng vụ này, Nore thích chí nhất vì ai thua thì mình vẫn được ăn gà)
    Chiều về, mấy người hăm hở đi trước để xem giá gà quay. Ôi thôi! Quán đóng cửa. Tiếc quá, mất bữa gà quay.
    Hai anh kia vội vàng bảo, thế thì mua hoa quả đền (Ở đây chỉ thèm rau xanh và hoa quả thôi). Dứt khoát không mua quýt nữa. Mua táo đi. Táo to và rất tươi. Lại một mớ 3K, được độ 5 quả. Không có dao, đành gặm vậy. Nhưng sao nhạt thế! Lại cố ăn để lấy Vitamine.
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  6. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    sao em Nore mua trái cây mắc thế, chổ anh chỉ có 1000/2 trái táo bự chảng, Banana thì 2000 1 nải / khoảng gần 20 trái.
    Em ở Pusan hay Seoul mà đồ mắc thế.
  7. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    sao em Nore mua trái cây mắc thế, chổ anh chỉ có 1000/2 trái táo bự chảng, Banana thì 2000 1 nải / khoảng gần 20 trái.
    Em ở Pusan hay Seoul mà đồ mắc thế.
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    sao em Nore mua trái cây mắc thế, chổ anh chỉ có 1000/2 trái táo bự chảng, Banana thì 2000 1 nải / khoảng gần 20 trái.
    Em ở Pusan hay Seoul mà đồ mắc thế.
    [/quote]
    Giời ơi! Sao anh Mai mua rẻ thế! Em mua chuối trong siêu thị, chon jnải to nhất, đẹp nhất vác ra, nó dán ngay cái tem 5900 (với mấy xu nữa thì phải) thế mà vẫn phải nghiến răng mua vì dù sao chuối cũng được nhiều quả để chia nhau hơn, và lại dễ ăn nữa.
    À, em ở DeaGu anh ạ.
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    sao em Nore mua trái cây mắc thế, chổ anh chỉ có 1000/2 trái táo bự chảng, Banana thì 2000 1 nải / khoảng gần 20 trái.
    Em ở Pusan hay Seoul mà đồ mắc thế.
    [/quote]
    Giời ơi! Sao anh Mai mua rẻ thế! Em mua chuối trong siêu thị, chon jnải to nhất, đẹp nhất vác ra, nó dán ngay cái tem 5900 (với mấy xu nữa thì phải) thế mà vẫn phải nghiến răng mua vì dù sao chuối cũng được nhiều quả để chia nhau hơn, và lại dễ ăn nữa.
    À, em ở DeaGu anh ạ.
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  10. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Hê hê, nore nhà giàu có khác, hê hê, vào siêu thị mua chuối lại chả đắt, kể tiếp đê, hê hê......
    Ở Daegu có đi được 2 cái nơi có Tương Fật ko? Mà các anh là anh Hàn hay anh Việt thế, thẩm nào chả thèm lên Seoul.......
    Chú Mai ở vùng nông thôn nó rẻ, đùa chứ, ở Seoul mua ở chợ cóc cũng rẻ thối, có khi mua 2 ngàn được cả 1 rổ táo, quýt...
    Được wall sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 12/11/2003

Chia sẻ trang này