1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món ăn mùa mưa

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi laladalat, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Món ăn mùa mưa

    Có chủ đề về món ăn mùa hè rồi, tớ lập ra topic này để nói về các mòn ăn ngon trong mùa mưa

    Mùa mưa, tớ thích nhất là cơm nấu trong niêu đất, có cháy giòn giòn ăn chung với cải đắng(cải muốn dưa) còn non, luộc chấm trứng vịt dằm hay mắm ruốc xào

    Thịt nấu đông ăn chung với dưa chua, món ăn văt thì tớ thích khoai tây chiên ăn vớio muối tiêu giữa tiết trời mành lạnh, mấy chị em tớ ở nhà cứ mưa la làm một tô khoai chiên đầy, sau đó vừa chui vào chăn nhâm nhi vừa coi TV rồi trêu nhau.....
    Chèm chẹp, thèm quá.
    Tớ ở đây một mình chả có ai nấu cho ăn cả
  2. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang là mùa hè chứ đã sang đông đâu mà lo , đến đâu hay đó , không có ăn thì thôi nhịn
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mùa mưa hay mùa hè gì cũng được, kem vẫn là món khoái khẩu nhất của tui kekeke
    mùa mưa ra đường ăn kem que là thú nhất !!!
  4. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa thích nhất nằm đắp chăn bật quạt nghe nhạc, túi bỏng ngô bên cạnh và xem film ma ==> hỗn hợp các kiểu cảm giác thích thú cực kì
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy title chẳng phù hợp ca cai nội dung đưa ra gi cả......... Mùa này tớ thích an canh cá....... mùa nào cung cá tớ thcíh ăn cá aaaaaaaaaaaaaaaa
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    hẹ hẹ, gần giống tớ rùi. Trời mưa thích nhất là chui vào trong chăn, bật Su-mi jo, ăn bỏng ngô và đọc tiểu thuyết
    Hồi bà ngoại tớ còn sống thì mỗi lần bà lên mà gặp trời mưa là cả mấy bà cháu lại ngồi quây quanh bếp để rang lạc hoặc là làm một loại bánh gì đấy, kiểu như bánh rán, bánh trôi nóng chẳng hạn.
    Cơ mà hồi bé thì còn lấy sợi mì nướng cho phồng lên rồi ăn hoặc là rang đậu tương, rang gạo, rang ngô (có khi còn cho chút đường vào nữa), rồi tung tung trên tay mà mem mem,...
  7. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Góp ý tí nhá!
    Nore tớ đọc cả mấy bài từ đầu, chả thấy có món ăn nào cả, mọi người "nói chuyện" về sở thích ăn uống khi mùa mưa (trời mua) thì đúng hơn. Nếu tình hình còn tiếp diễn, tớ sẽ phải xem xét để khoá topic này lại và mời mọi người vào [topic]173109[/topic] để tiếp tục nói chuyện, bàn tán nhé.
    Được Nore sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 25/05/2004
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa lành lạnh, có được rổ khoai lang hay khoai mì luộc bốc khói thơm lựng mùi lá dứa là nhất thuii . ... hihi. Hồi xưa ở quê, những lúc trời mưa vẫn thường hay có món bắp luộc hay nồi chè thưng, chè bắp nóng hôi hổi, rồi cả nhà quây quần bên nhau, vừa ăn vừa chuyện trò trong tiếng mưa rơi tí tách, hấp dẫn vô cùng bạn ạ. Ôi, nhớ làm sao cái ngày xưa giờ đã xa rùii
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mùa mưa tớ thích ăn kem le''m,,,,,,,tớ chỉ ăn kem vào nhưng hôm mưa thôi.Gần nhà có chỗ bán kem wall (bây giờ là KIDO??) & kem kí.Tùy theo cảm hứng mà sẽ ăn kem que hay kem kí......
    cái vị béo béo của dừa non nạo ra,cái vị bùi bùi của lạc rang hòa vào cái lạnh buốt răng,cái béo của sữa,mùi thơm của dâu (tớ thích kem dâu lém)......chẹp....chẹp....ực...ực....
    kem que tớ chỉ thích an kem dậu xanh,đậu đỏ thôi à.....
    Ngồi ăn kem mà tớ mặc áo ấm,trùm chăn...hè...hè...Anh tớ cứ tưởng tớ có vấn đề gì á....hì....
    Cũng có khi trời mưa tớ cho cái bánh đa vào lò vi sóng,thế là 1''30" là măm măm rồi....
  10. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    có chiêu bánh rán fồng nè
    NL : Bột mì , bơ , trứng gà , đường , muối, dầu rán
    cho nước + bơ + muối vào nồi, đun sôi rồi đổ bột vào quấy kĩ. Xong để nguội đập trứng vào đánh nhuyễn đến khi bột mềm trơn ko chảy là OK . Múc từng viên tròn như quả ổi thả vào rán cho vàng & nở phồng ==> đặt bánh vào khay lót khăn trắng , rắc đường ==> chui vào chăn chiến thôi

Chia sẻ trang này