1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món ăn nào chống Stress?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi blueoceanvn, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, khi nào bị sờ tờ rét thì măm măm là đã giảm đi được ối rồi (một phần vì lý do này mà tớ bây giờ thành ra mũm mĩm ).
    Nhưng hoa quả luôn được xếp là đồ ăn giảm stress nhất. Hoa quả thì khối loại : cam, bưởi, lê, táo, chuối, dưa hấu, thanh long... đều được cả. (nhưng đừng ăn lê Tàu với táo tàu nhé, có khi tác dụng ngượi lại mất!)
    Hoặc pha một cốc nước hoa quả (thì cũng là hoa quả) mát, sữa chua để lạnh hauy đánh đã, đánh sôcôla đều được.
    Thứ đến là các loại rau xanh (rau cải, cải xanh, cải ngọt, cải xoong, rau muống, rau bí, rau cần...) và rau nói chung đều chứa nhiều vitamin và chất xơ, không tích năng lượng nhiều nên rất tốt cho việc giảm căng thẳng.
    Như vậy có nghĩ là các đồ ăn nhanh, đồ nguội nên hạn chế tối đa vì ăn mấy thứ này rất dễ bị tích năng lượng thừa, càng tăng "độ" sờ tờ rét đấy.
    (Trên đây là kinh nghiệm của tớ)
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  2. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Hình như ăn kẹo cao su hoặc hút thuốc lá thì bớt căng thẳng hay sao ấy
            ____| |__| |__| |__   ___/ __O__O__O__O__\____                                              /            Avril Lavigne             /~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
  3. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Hình như ăn kẹo cao su hoặc hút thuốc lá thì bớt căng thẳng hay sao ấy
            ____| |__| |__| |__   ___/ __O__O__O__O__\____                                              /            Avril Lavigne             /~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
  4. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Hic em là con gái, stress thì cũng chả hút thuốc uống rượu được, lượn thì chỉ có tầu điện ngầm or đi shopping nhưng dek có tiền mà em có tật cứ buồn buồn chán chán là ăn nhiều, ăn lung tung chỉ sợ tăng cân. Ăn gì bây giờ cho vừa giảm stress vừa đỡ tăng cân bây giờ
                
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em , thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen (rất nồng nàn) nghe sao rất gần.Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên .....
  5. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Hic em là con gái, stress thì cũng chả hút thuốc uống rượu được, lượn thì chỉ có tầu điện ngầm or đi shopping nhưng dek có tiền mà em có tật cứ buồn buồn chán chán là ăn nhiều, ăn lung tung chỉ sợ tăng cân. Ăn gì bây giờ cho vừa giảm stress vừa đỡ tăng cân bây giờ
                
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em , thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen (rất nồng nàn) nghe sao rất gần.Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên .....
  6. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Ăn gì nhỉ??
    Theo HTAS@ cách tốt nhất để giảm strees là nên kiếm 1 chỗ thật sự yên tĩnh, mang theo 1 ít trái cây, 1 ít nước .
    Mỗi khi nghĩ tới chuyện buồn là lôi trái cây ra, cắn vào nó , dồn hết những gì đau khổ, dằn vặt hay tâm sự vào đấy. Oằm, thế là mọi chuyện được giải quyết.
    p/s: coi chừng cắn nhầm cái lưỡi nhé!!!


     Biết viết cái gì đây hả trời!!!!
  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Ăn gì nhỉ??
    Theo HTAS@ cách tốt nhất để giảm strees là nên kiếm 1 chỗ thật sự yên tĩnh, mang theo 1 ít trái cây, 1 ít nước .
    Mỗi khi nghĩ tới chuyện buồn là lôi trái cây ra, cắn vào nó , dồn hết những gì đau khổ, dằn vặt hay tâm sự vào đấy. Oằm, thế là mọi chuyện được giải quyết.
    p/s: coi chừng cắn nhầm cái lưỡi nhé!!!


     Biết viết cái gì đây hả trời!!!!
  8. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, chả biết stress là sao nữa. Chỉ biết lúc nào buồn và lúc nào vui thôi. Nếu buồn, thì tự chui vào bếp, làm những món ăn mình yêu thích, rồi chén cật lực, hết buồn liền.
  9. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, chả biết stress là sao nữa. Chỉ biết lúc nào buồn và lúc nào vui thôi. Nếu buồn, thì tự chui vào bếp, làm những món ăn mình yêu thích, rồi chén cật lực, hết buồn liền.
  10. _gabeo_

    _gabeo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    thế này ngày nào cũng muốn stress để ăn đồ biển .Không biết bao giờ mới được nâng li cùng đồng chí anh nữa .hôm nọ nhậu nhẹt nhớ đồng chí anh ghê
    di lanh quanh trong sân ...

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]