1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

món ăn Nhật Bản, ai có thể giúp ?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi Asha_dethuong, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacomayt6

    hoacomayt6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn quynh_linh về thông tin của bạn nhé.
    Nếu lựa chọn quán ăn Nhật ở Hà Nội thì nên ăn ở Tràng Thi, Bà Triệu hay Đinh Lễ nhỉ.
  2. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn thử món ăn Nhật đúng hương vị Nhật, cả phong cách quán, hương vị món ăn thì tớ khuyên bạn đến KỶ Y, 166 Triệu Việt Vương. Giá cả phải chăng, phục vụ nhiệt tình. Món ăn ngon !!!
    Sakura ở Tràng Thi cũng được lắm. Nhưng tớ khoái KỶ Y hơn.
    Ở Bà Triệu, có phải ấy nói đến quán mới Asahi sushi ko? Quán đấy thì nhân viên dễ thương (chắc tại tớ suốt ngày lê la ở đấy nên quen mặt biết tên nên cảm thấy thế cũng nên,hihi...), giá thì ko đắt lắm. Các món cũng OK, trừ sushi và các món mỳ. Tớ thích quầy TEPPANYAKI và không khí vui vui của quán (cái này khác hẳn các quán khác. Đặc trưng quán Nhật là hơi tối tối, không khí trầm trầm)
    Quán ở Đinh Lễ, Fuji thì phải thì tớ không nghĩ là sẽ đến thêm lần nữa, nên tớ no comment.
    Chúc ấy có quyết định vừa ý !!!
  3. hoamai200304

    hoamai200304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào muốn làm món Nhật thì vào trang www.trieunhat.com hoặc www.asahisushi.com.vn ở đó họ có công thức nấu ăn và cách chế biến khá nhiều món đấy, ngoài ra còn có thể tìm được khối thông tin về Nhật Bản nữa. Bạn nào đang có ý định đi du học Nhật Bản thì cũng nên ghé qua đó coi chút, có cả văn hóa Nhật Bản, Tin tức Nhật Bản, Văn học Nhật Bản, đấy, hình ảnh của trang cũng tương đối đẹp, trang thực đơn trình bày trông cũng bắt mắt lắm, à mà có luôn cả giá tiền nữa đấy. Hihi, trông cũng hơi mắc một tý nhưng cũng có khối món mình cũng ăn được....
    À còn nhà hàng thì ở chỗ 288 Bà Triệu ấy, tên là Asahi Sushi.
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em thì không thích Asahi Sushi vì ăn ở đấy không đáng đồng tiền bát gạo chút nào Cả nhà có mỗi 4 người đi ăn mà lúc đứng dậy tính tiền cứ phải tiền triệu mà chả thấy no gì cả. Có lẽ ăn đấy là do ăn đồ Nhật chẳng bao giờ nó nhỉ hì, trừ khi tự làm sushi ở nhà.
    Có mấy quán sau ăn ngon mà ok hơn:
    Totoya 637 hay 537 Kim Mã ý, em không nhớ rõ. Hì, em được chính 1 chị người Nhật giới thiệu đến đây và nói là rất giống Nhật. Đến ăn thử thì đúng là ok hơn, giá cũng vừa phải. 1 người tầm 200K. Có các suất sushi giá từ 6-13$, trình bày rất đẹp. Có thể gọi về nhà.
    Kỷ Y - Triệu Việt Vương (số bao nhiêu thì em chịu) Quán này đắt hơn quán Totoya, 1 người tầm 300K.
    Hoa Tuyết (Hanayuki) 25 Mai Hắc Đế: Em chưa ăn bao giờ nhưng cũng thấy bạn bè khen nhiều, tiếc là chưa có dịp thử. Hì.
    Ngoài ra còn 1 số quán sau:
    - Saigon Sakura - 12 Tràng Thi
    - The Sushi Tokyo ngay trong Ngõ Tràng Tiền đối diện với quán Ý Pane e Vino j j ý, cũng có thể gọi về nhà.
    - Cafe 1 - Bùi Thị Xuân gồm các món cơm Nhật (không có sushi) giá từ 30.000-60.000, rất phù hợp cho sinh viên. Hồi trc e đi chơi ở bên Nhật thì vẫn thấy mấy cái món cơm này bán sẵn trong siêu thị, giá cũng tầm đấy -> Nghe đâu quán này là dành cho các du học sinh Nhật ở HN đến đây ăn.
    - KS Nikko: Lâu lắm rồi thì ở đó có buffe món Nhật vào tối thứ 5, không hiểu bây giờ thế nào
    Có lẽ trong topic này mọi người nên giới thiệu cách làm các món Nhật thì hay hơn là đi ăn hàng. Hì. Em cũng yêu thích văn hoá ẩm thực của Nhật, nhớ mãi cái phim gì hồi trc xem Akusa j j ý hay sao ý có trò làm bánh để uống với trà, đẹp không chịu được Nhưng chắc là còn lâu em mới làm đc kiểu bánh như thế.
  5. saigonshop

    saigonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình ở sài Gòn, rất thích học nấu ăn các món Nhật Bản, thấy ở Tài Danh có dạy nhưng đăng ký từ đầu tháng đến giờ vẫn chưa mở lớp vì chưa đủ quân số. Bạn nào thích món Nhật thì đăng ký học nhé, địa chỉ là:
    407/30 Lê Văn Sỹ F.12 Q.3- Tp.HCM
    DT:9317617
    Hẹn gặp các bạn tại lớp nấu ăn
  6. uratara

    uratara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước, hồi còn là sinh viên tớ làm order ở Kỷ Y, ăn suốt ngày mà lại được xiền nữa chứ, bây giờ thèm ăn đồ Nhật mà xót tiền wá, thỉnh thoảng mới đi được. Tớ thấy ở đó phục vụ tốt, tớ thích nhất là món bánh xèo nhật và Maki( Lá rong biển cuộn cơm và cuộn cá ngừ hoặc dưa chuột) Ngon ko thể tả được mà ko quá đắt. Rùi tráng miệng bằng kem trà xanh nữa chứ.... trời ui, lĩnh lương tháng tới phải đi ăn thui.Ko thể chịu nổi nữa....
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích sushi nữa, đi ăn thấy ngon nên chộp lại
    [​IMG]
  8. vivivuvuuu

    vivivuvuuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    bạn nào bít mua nguyên liệu làm susi ở HN ở đâu ko giúp mình với
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Món miền núi Nhật Bản
    [​IMG]
    Từ lâu nói đến ẩm thực Nhật Bản, chúng ta thường nghĩ ngay đến món sushi hoặc sashimi chấm với mù tạt. Chính vì thế, nhiều người chưa từng biết đến các món ăn miền núi độc đáo của xứ sở hoa anh đào.
    Thời tiết vào thu cũng là lúc bếp trưởng nhà hàng Benkay, Shimizu, giới thiệu tới thực khách những món ăn chế biến từ rau, củ và các loại nấm đặc trưng của Nhật Bản. Đến đây, bạn sẽ được nếm thử súp nấm, quả thông Nhật rang muối, thịt gà ninh nấm và tôm đậu phụ Nhật...
    Giá món ăn từ 96.000 đồng.
    Địa chỉ: Số 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội.
    ĐT: 04 822 3535
    Chúc bạn có một bữa ngon miệng!

  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ai mà giống tớ thế nhỉ? Tớ mê KY Y khủng khiếp!!! Chỗ làm của tớ có mấy cô đồng nghiệp người Nhật, một hôm tớ hỏi thì được câu trả lời là : Đó chính là quán "Nhật" nhất trong các quán Nhật ở HN, ăn ngon cực kỳ và giá hợp lý! Hợp lý thôi chứ cũng không rẻ đâu, quả nào tớ đi cũng mất từ 3 đến 5 trăm k (Tớ đi một mình nhé). Có lần lạc ra quán NIHONBASHI ở gần Deawoo mà ăn như nhai rơm! Ở đấy có món bánh xèo ngon lắm, bánh xèo như trong truyện Chie ấy, hix, lại thèm rùi! Mỗi tội rượu thì quán nào cũng đắt, mà ăn sushi hoặc sashimi thì không uống nó mất ngon đi! Nhân viên thì trên cả tuyệt vời luôn! Rất chuyên nghiệp và cực kỳ thân thiện với khách hàng. Lần nào ra đấy tớ cũng măm bánh xèo + rượu sake nóng. Chắc uống nhìu quá nên mới mất nhìu tiền, hix!

Chia sẻ trang này