1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món Canh Tình Ái (file PDF)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi mumiy, 20/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mumiy

    mumiy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Món Canh Tình Ái (file PDF)

    http://reaper.svmgu.com/Books/MonCanhTinhAi.pdf
    File này mở bằng Adobe acrobat
    Đây là tác phẩm rất hay. Có liên quan đến quan niệm về trinh tiết, nhưng chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện. Câu chuyện rất xúc động vào đoạn cuối, có thể làm tất cả các bạn nữ chảy nước mắt, và các bạn nam dù cứng cỏi đến đâu cũng phải rưng rưng nước mắt.
    Những trang đầu có thể làm bạn e ngại, nhưng hãy đọc tiếp qua trang 10, bạn sẽ bị lôi cuốn!
    Enjoy !
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không đọc truyện và đọc lại truyện này khóc ngon lành.
    Truyện quả thật rất hay và cảm động. ​
  3. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này do chị trang hạ dịch. Chị ấy đã post trên blog của mình. Ban đầu nó có cái tên là : Xin lỗi , em chỉ là con đĩ. Ngay cái tên truyện nghe đã thấy chua chát, đã thấy khinh thường. Tớ in câu chuyện này ra, đọc một mạch, cho đến khi kết thúc, tớ nhớ một ai đó nổi tiếng ở Trung Quốc khi xưa đã nói rằng : Con gái là do nước trong tạo thành. Hạ Âu - tớ hình dung cô ấy hoàn toàn thánh thiện cả trong suy nghĩ. Cô ấy bị mất tuổi thơ khi mới 11 tuổi, từ đó cho đến khi trưởng thành, chuỗi khủng hoảng đó vẫn theo chân cô ấy đến giảng đường. Tưởng như mỗi lần lên giường Hạ Âu sẽ lăng loàn lắm, nhưng không hề. Cô ấy đau đớn, chỉ âm thầm thôi. Tớ chỉ đọc truyện này một lần, và ko có ý định đọc lại lần nữa, vì buồn quá, tớ sợ đọc lần thứ hai, tớ khóc mất.
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mình có cùng suy nghĩ với bạn.
    Đọc truyện mình cứ hình dung Hạ Âu đẹp và thánh thiện. Như một giọt nước trong veo trong lòng Bân Bân.
    Mình đọc truyện này lần đầu tiên khi mới chia tay người yêu. Trong lòng đau đớn, cảm thấy có chút hận thù người yêu.
    Nhưng đọc hết truyện thì lại thấy tình yêu của họ đẹp và cao thượng, rất đáng khâm phục. Nên lại thấy không chua xót nữa.
    Hôm qua mình post trong blog của mình truyện này nên đọc lại. Và lại khóc.
    Nhưng quả thật truyện hay và thâm thúy lắm.
    Đọc xong thấy cái nhìn của mình với xã hội và con người có nhiều thay đổi.​
  5. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện này của bạn rất gửi rất hay
    Nhưng thực sự câu chuyện buồn quá. Ám ảnh tớ mấy ngày hôm nay. Câu chuyện được viết rất chân thật, đọc chuyện mà tớ có cảm giác nó như 1 đoạn phim thật đang diễn ra trước mắt mình vậy.Đã lâu rồi mình mới được đọc 1 câu chuyện hay để lại nhiều ấn tượng trong lòng người đọc đến vậy, như quả thật nó làm người đọc đến phát khóc
  6. jig

    jig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  7. hongnhung777

    hongnhung777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    @Phi_Thien_Vu: Theo thần thoại Hy Lạp, nữ thần sắc đẹp sinh ra từ bong bóng và bọt biển.
    @bebechance: Nếu thích bạn có thể tham gia bình luận về chuyện này trong topic ?oXin lỗi, em chỉ là con đĩ? trong box TPVH này.
    Mình thích cái tên ban đầu là ?oXin lỗi, em chỉ là con đĩ? hơn, nghe có vẻ chua chát nhưng biểu cảm và gần với tác phẩm hơn. Cá nhân mình thấy ?oMón canh ái tình? (hay ?oXin lỗi em chỉ là con đĩ?) là 1 truyện khá thú vị nhưng vẫn chỉ là một truyện đọc để giải trí thôi. Truyện quá hư cấu, diễn biến tâm lý nhân vật không thật, kết thúc không thỏa đáng. Cái nút ở đây là việc Hạ Âu đã đánh đổi hạnh phúc lấy tương lai sự nghiệp cho người mình yêu là không thỏa đáng, điều giải thích hợp lý cho tình tiết này có lẽ là do Hạ Âu đã nghĩ theo cách nghĩ của một con ?ođĩ? (chữ ?ođĩ? ở đây mình dùng là chữ ?ođĩ? mình hiểu khi đọc tác phẩm này ?" tùy các bạn phán xét)
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Truyện này hay thật
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép khoá vì topic trùng lặp, nội dung truyện này đã được đưa lên topic sau:
    http://www9.ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc/825659.ttvn
    Nếu muốn bàn nhiều hơn về tác phẩm, mời các bác sang box Văn học. Box TPVH nên là nơi post tác phẩm thôi. Cảm ơn các bác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này