1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mon hoc ban ngan ngam nhat thoi THPT

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Knight_Errant_new, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Trong 3 nam cap III ,các bác sợ hay chán môn học nào nhất ?
    Rất vui nếu được các bác cho biết lý do, hhì hhì

    Được sửa chữa bởi - Knight Errant vào 22/04/2002 20:26

    Được sửa chữa bởi - Knight Errant vào 23/04/2002 07:41
  2. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    bác nên đổi Anh thành ngoại ngữ, vì ở đây có dân học tiếng Pháp đó bác!!!!
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nếu ông đổi cái tựa đề lại thành môn học nào bạn thích thì tui sẽ tra lời dễ hơn vì sẽ phải giải thích và chọn lưa ít hơn hehe
    H.Nhân
    ~You can't trust freedom
    When it's not in your hands
    When everybody's fightin'
    For their promised land
  4. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hi noi vay ban co rat nhieu mon de ghet/chan lam nhi ?
    Knight
    Errant
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Còn phải hỏi, Thê dục chứ còn gì nữa. Có cái môn điền kinh chán chết học đi học lại hoài. Còn môn tự chọn thì kô chọn được môn mình thích. Như tớ muốn học bóng bàn mà cũng kô được.
    Kieu Phong
  6. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    môn gì tớ cũng thấy chán cả
    Nếu nói nhất là môn thể dục, toán, lý, hóa, sinh, sử, công dân, kỹ thuật,Văn
    Anh văn, địa thì OK.
    Tui còn thấy hãi hùng mấy lúc tập thể dục. Không bao giờ tui chạm tay được xuống đầu gối, lúc nào cũng làm chò cười cho lũ bạn. Bật xa thi được có 1m6, ném tạ thì 2,3 met, vỗ tay thì vỗ được 10 cái đã mệt xỉu.Tui thích nhất là hồi học bơi, vì tui đã bít bơi rùi (nhưng phải giả bộ...bơi chó để được 10 phẩy). Đã vậy cái áo thể dục vải dỏm, không thấm mồ hôi, ngứa ngáy kinh khủng
    Môn Toán hồi lớp 10 cũng là nỗi kinh hoàng: hông hiểu bài gì hít, đi học thêm thì ngủ, mỗi lần kiểm tra chất lượng là co dúm dó
    huhu, nghĩ lại hồi học LHP toàn là nỗi buồn, sợ, kinh hoàng thui. Chả hỉu sao mà vẫn 12 năm học sinh giỏi được nữa
    hì hì
    T I D E N B Z
  7. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    tôi sợ hãi tất cả các môn học. Trừ môn Sử của thầy Thế.
    Cả năm học lớp 12, không học thuộc nổi một bài thơ, không hiểu tại sao mình lại thi đậu tốt nghiệp phổ thông.

    IN METAL WE TRUST
  8. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Vay sao anh khong bau vay ?
    Knight
    Errant
  9. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em thì em sợ nhất là môn Sinh, chả biết các bác Song ngữ đời sau thế nào chứ năm bọn em thì toàn gặp phải những cao nhân dạy Sinh : dạy bằng tiếng Pháp thì có cô Ánh ..., rồi tiếng Việt thì có thầy gì đó quên tên hình như là giáo viên thỉnh giảng thì phải , tóm lại cao quá nên dạy cực ..chán. Đế, cuối năm 12 biết không có thi Tốt nghiệp môn Sinh em mừng húm
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Gửi KE: Anh bầu rùi đó.
    Đại ca saint81 hổng biết học Sinh Pháp với ai hen? Nói ra thì sợ người khác nói mình nói xấu thầy cô, nhưng mà cô Ánh dạy SP kô thể nào hiểu nổi. Có lẽ là mình ngu quá!!!!!
    Tui cũng bị kinh hoàng vì môn Lí năm lớp 10. HK1 chẳng hiểu gì cả, chỉ được có 5,5. May là HK2 gồng mình lên học, cuối năm vớt lên được 6,7. Cũng được HSG.
    À, tiện đây mới nói chuyện môn TD. Năm lớp 10 học ném tạ với cô Bích Sơn. Trời ạ, quả tạ nặng muốn chết. Trâu bò như tui mà còn thấy nặng huống hồ mấy đứa khác (lớp tui đa phần là con gái liễu yếu đào tơ). Cho nên khi KT, tui và thằng bạn (thuộc dạng ốm yếu) được cô giao kẻ mức. Thế là nó ép buộc tui chơi ăn gian, cứ 1m thì ăn gian cỡ 3/10. Cuối cùng 10m chỉ còn cỡ 7m thui, may là cô kô biết.
    Kieu Phong

Chia sẻ trang này