1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Môn phái Chi Chi ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 27/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    Võ Thuật ?

    [rose]
    -----

    Võ thuật là gì ?
    Như thế nào là một môn võ ?
    Ngày xưa quá trình hình thành một môn võ như thế nào ?
    Một môn phái ngày xưa khác với một môn phái ngày nay ra sao ?

    Ngày nay theo quy định của pháp luật thì việc thành lập một môn phái cần những thủ tục gì ?
    Võ ... ? Thuật ... ?
  2. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Võ thuật là hệ thống tổng kết các hành vi và tư tưởng của nhiều thế hệ để đảm bảo duy trì sự tồn tại và văn hóa của một dân tộc [:D]
  3. Balvenie

    Balvenie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ối dồi ôi, định nghĩa...

  4. wingchunHK

    wingchunHK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, khi võ là con đường giúp trang nam tử luyện rèn chí khí, khi thầy-trò tình nghĩa thâm sâu, khi huynh đệ đồng môn khó khăn luôn tương trợ...để rồi ngày nay, võ chỉ còn là những câu lạc bộ kẻ đến người đi, tiền trao tay đấm, đổ chút mồ hôi gọi là kiếm tìm sức khoẻ. Những lúc trà dư tửu hậu, nghĩ cho cùng thì nên nỗi vì đâu? Trách thầy mưu sinh nên nghiệp võ cuối cùng là kinh tế hay trách trò chưa thấu đạo tôn sư? Vậy là thời cuộc đã đẩy những bậc chân sư càng phải lui về ẩn dật, còn bóng trò chân chính cũng chỉ thấp thoáng đôi ba người suốt bao năm dài đằng đẳng ...


    Ngày xưa, môn phái dựng cờ treo bảng qua sát hạch những công phu được võ lâm thừa nhận. Ngày nay môn phái thành lập thì đăng ký độc quyền thương hiệu, trước đó chí ít cũng đã bày tỏ tấm chân tình với đôi ba vị trưởng lão để xin tấm giấy nhỏ nhoi xanh đỏ.


    Ngày xưa,...
  5. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Chả phải, thuở hồng hoang, con người đã phải săn bắn, hái lượm họ đã biết đám, phóng lao, chạy, né, nhảy, bắt, chụp, bóp .. hay sao (đấy là hành vi) có lẽ lúc đầu cũng vụng về, loạn xạ dần dần mới tổng hợp thành đường, thành nét, thành kỹ năng chứ [:D]
  6. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa người ta gọi "môn đánh quyền", "môn đánh roi", "môn đánh kiếm", "môn vật". "Thập bát ban" cũng gọi là "18 môn". "Môn võ" chẳng liên quan gì đến một tổ chức nào cả, tự nó tồn tại một cách độc lập và thuận theo lẽ tự nhiên. Cái này cũng chẳng khác gì các môn chơi hiện đại: "Môn cầu lông", "Môn bóng đá", "môn bóng chuyền"...
    Môn như vậy mới gọi là môn. Còn cái chữ "môn phái" mà các vị nói ở trên nghe chừng chỉ thấy giống như "giáo phái". Hình như sang thời hiện đại con người càng ngày càng thích "giáo phái" thì phải.
  7. Balvenie

    Balvenie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa VT của bạn có nội hàm quá lớn (hành vi/tồn tại/tư tưởng/văn hóa...), bao gồm luôn cả khái niệm cần định nghĩa. Thành ra định nghĩa như vậy là vô nghĩa.



  8. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Còn một nhầm lẫn nữa là nhầm lẫn giữa Tổ và Tổ .
  9. dhlv1976

    dhlv1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có tính chất "giáo phái" môn phái Vovinam Việt Võ Đạo đã không tự phát phát triển ra thế giới theo chân những những người di tản, du học sinh, và cầm cự trong thời gian võ thuật nói chung bị cấm sau năm 1975 ở miền Nam, và lác đác/rải rách xuất hiện trở lại miền Bắc (do những người đã từng sống trong Nam trở về quê cũ hay ra Bắc lập nghiệp).

    Trong tất cả những người tôi nói chuyện chỉ có 2 người nói với tôi điều này:

    Đó là ông AA (qua điện thoại), tôi là tôi tiếc ông này không còn theo Vovinam nữa. Vì ông này cũng là người có hiểu biết về chiều sâu, vừa là chính danh/chính thống trong quá khứ

    Người thứ 2, đó là một ông anh hơn khoảng 45 tuổi trên mạng, chẳng hiểu vì thích tập võ huặc đọc quảng cáo thấy hay mà anh liên hệ với tôi. Nhưng khi gặp mặt thấy anh nhiều tuổi, có học vấn, giám đốc một cty ngoài, đã từng là sỹ quan quân đôi...

    Nói chuyện một hồi anh này kết luận "môn Vovinam có tính chất giáo phái", nhưng anh vẫn muốn tập Vovinam thuần tuý về võ thuật, nhưng tôi nói "thực sự nếu anh tập võ thuật thì tìm những môn kiểu như Vịnh Xuân là hợp với mục đích của anh", chứ tập Vovinam mà thầy giáo còn trẻ là học sinh/sinh viên...sợ anh lại mất cảm tình như những gì anh tìm hiểu về Vovinam. Còn nếu anh thấy hợp với phát triển phong trào, ít nhiều đồng cảm thì hẵng theo.

    Thực ra còn 1 người nữa đang là võ sư Vovinam tại Hà Nội, nhưng thực chất là do tôi nói với anh ta trước. Nhưng nếu tôi không nói thì từ từ anh sẽ ngộ ra thôi. Vì xét cho cùng anh chẳng nghèo, chẳng phải lấy nghề võ để sống, mà nghiệp Vovinam nó vận vào thân thôi.

    ==================================

    Vovinam Việt Võ Đạo vừa là một môn võ thuật vừa phảng phất tính chất giáo phái. Một ví dụ nhỏ: nếu các bạn thấy thuật ngữ HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN của Vovinam thì bên đạo Cao Đài cũng có thuật ngữ này.

    Cho nên không phải cứ mặc áo xanh, có bằng đẳng cấp, nghe hơi nồi chõ chuyện Vovinam là như tưởng mình rõ hết. Đó là lý do có một số người ví dụ như anh thieulamvietnam mà trong quá khứ làm tôi làm um lên, vì những người đó không hợp với môn phái Vovinam Việt Võ Đạo. Họ là những người tự do, thích tìm hiểu/tham gia võ thuật offline là chính, nên tuyên truyền (bốc lên mây) làm khổ họ thôi.

    Tôi nhớ cách đây 3 năm, có một ông em (nay tôi vẫn đi lại), lúc đó đang là HLV Vovinam, cũng có xây dựng/đóng góp phong trào, nhưng vì là thân hữu nên tôi nói thằng "mày và một số thằng như mày không phải là môn sinh đâu", chỉ có cái thằng kia kìa...tay tôi chỉ xa xa nhằm vào một thanh nên đang ngồi (tức là nick vovinamhn trên box võ thuật).

    Quả vậy, một vài tháng sau, trúng mánh làm ăn...thế là không những bỏ Vovinam mà dẹp luôn cả võ thuật/ võ nghệ. Cách đây vài tuần, gặp nó tôi còn nói đùa "hồi xưa tao mà không nói ngược lại thì bây giờ mày vẫn rách lắm", ông em cứng họng.

    Theo đuổi môn phái Vovinam Việt Võ Đạo chẳng có gì ngoài sự tự nguyện, cống hiến thôi theo tôn chỉ. Nếu có một ai đó sống được/thành danh nhờ Vovinam, có thành tích này nọ của chính quyền khen tặng bản chất là đứng trên lưng, và sự hi sinh của các đồng môn. Cố nhiên bản thân họ cũng cống hiến, và đóng góp nhiều. Huặc bản thân họ sống sung túc về nghề nghiệp khác, chứ chăm chăm vào việc dạy võ Vovinam thì chết đói từ lâu lắm rồi.

    Cho nên có sóng gió thế nào, chỉ trích/bình luận ra sao thì Vovinam Việt Võ Đạo theo thời gian cứ tà tà mà tịnh tiến. Cho dù giả sử không có Internet bằng cách này, hay các khác vẫn có những người phục hoạt Vovinam lại miền Bắc nói riêng, và trong quá khứ 1975 lan toả ra thế giới nói chung, chẳng ai phải bảo ai cả.

Chia sẻ trang này