1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà cho ngày Valentine !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khongquen25, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------
    Sáng sớm ông xã đã tặng mình một lẵng hoa to hình trái tim, một thỏi sô-cô-la và một lọ nước hoa. Nhưng mình chẳng biết mua gì tặng ông xã cả, cả nhà tư vấn cho mình với. Helpme
  2. Echxanh1602

    Echxanh1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em thì không có đầy 100$, nhưng mà em cũng thích những món quà "vô giá trị" như thế. Chỉ cần người ta bỏ ra một chút công sức đi mua, hoặc làm nó cho em, thì với em như thế là vô giá rồi.
  3. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Thì mua áo đôi ấy,tớ thấy cũng đc .Nếu thik lãng mạn nữa thì đặt chỗ ở nhà hàng nào rùi rủ xã đi ăn.Nhưng nếu là tớ thì ăn xong xã thanh toán
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tối qua, chồng giả vờ hỏi, hôm này ngay bao nhiêu ấy heo nhỉ? Mình giả nhời hồn nhiên: 13.
    Chả thấy phản ứng gì khác, tối đi ngủ thấy ôm vợ hỏi: Thế mai valentine vợ tặng chồng cái gì?. Vợ giả vờ thật thà: Mọi năm là tối nay vợ đi mua quà, nhưng mà năm nay vợ phải về nhà giúp mẹ nấu cơm, nên ko tặng gì cả! . Lão ý hậm hực lắm kêu là vợ đi Thái thì mua quà luôn thể! .
    Xong rùi lại hỏi: Thế vợ muốn gì! . Sau một hồi liệt kê, chồng toát mồ hôi giãy đành đạch ra nhưng vẫn đồng ý.
    Điều 1: Sáng nay đã chở vợ đi làm...
  5. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chả biết mua quà gì tặng anh nhà, mấy hôm trước làm ra một cái VCD hình ***g nhạc từ hồi mới quen đến lúc cưới. Tặng luôn vì đúng 14/2 anh í đi công tác. hu hu . Ở nhà một mình
  6. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thì mua áo đôi ấy,tớ thấy cũng đc .Nếu thik lãng mạn nữa thì đặt chỗ ở nhà hàng nào rùi rủ xã đi ăn.Nhưng nếu là tớ thì ăn xong xã thanh toán
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    ông xã mình già rồi không thích áo đôikhó quá các nàng ơi, sắp hết ngày rồi. help me....help me
  7. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thì mua áo đôi ấy,tớ thấy cũng đc .Nếu thik lãng mạn nữa thì đặt chỗ ở nhà hàng nào rùi rủ xã đi ăn.Nhưng nếu là tớ thì ăn xong xã thanh toán
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    ông xã mình già rồi không thích áo đôikhó quá các nàng ơi, sắp hết ngày rồi. help me....help me
    [/quote]
    Tớ thấy đàn ông cũng thích bút viết ( nếu xã bạn có thói quen cài bút ở áo ) thì mua loại Baker ấy. Mình cứ hay nghĩ cho cao xa chứ đàn ông thích cái đơn giản lắm nàng ạ
  8. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, vừa vào đến cty, nhìn ngay quầy lễ tân thấy có lẵng hoa rất đáng yêu, tự nhiên thấy buồn, vì nghĩ rằng chắc mình chẳng có quà gì. Thế mà 30p sau, chính õ cầm lẵng hoa í mang về chỗ làm cho mình, iu thế cơ! (chả là 2 VC cùng cơ quan mừ)
    Thế mà vẫn chưa suy nghĩ đc là sẽ tặng gì cho chàng: áo đôi, cà vạt, giày, ví,... tất cả đã tặng hết rùi,hichic
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tặng một chú nhóc mậu tí vậy!
  10. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Quà của vợ chồng tớ thì đơn giản giống nhau, một cái vé máy bay, một khứ hồi, 1 one way mà ứ ai muốn nhận. Em còn 1 tuần nữa là bay về chuồng chim cúc cu, mà anh í cứ bảo về liền anh đặt vé. Em thì bảo anh về đi, Ba Mẹ hai bên bên nào cũng trông. Em ứ chịu về vì ở nhà với mama. A ứ chịu về Vn vì sắp vô học. Hu hu, nói trắng ra lí do duy nhất chả ai chịu nhận quà Valentine năm nay vì tiếc tiền . Tí nữa em ra vườn hoa chụp hình hoa hồng tặng anh í làm quà tinh thần

Chia sẻ trang này