1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà cho ngày Valentine !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khongquen25, 13/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng thật đáng iu. Hic,tiếc là còn ham chơi wá, (dù tuổi hông còn trẻ), nên định sang năm cơ (nếu ...ko bị vỡ ).
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cái áo len đan cho anh được hoàn thành đúng sát giờ đêm giao thừa, anh nói không hạnh phúc nào hơn thế
    Được về ăn Tết chẳng bao lâu thì mồng 4 anh đã phải về đơn vị trả phép òy , năm nay Valentin đến sớm & năm nào đến đúng ngày cũng chỉ 1 mình
    Sáng nay sớm nay nhận cuộc điện thoại của anh từ Trường Sa, buôn dưa ác, lãi òy
  3. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Chị này hay quá! Em cũng đan mọt cái khăn choàng mà từ năm ngoái tới năm nay chưa xong
  4. echop2529

    echop2529 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hic! còn mình thì đan xong rồi. đẹp hẳn hoi, ấy thế mà "người ta" không chịu quàng .
  5. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng tớ cũng tặng quà valentine cho nhau như thế này
    "Quan tâm đến vợ từng việc nhỏ, nhưng đã mấy năm rồi anh Hưng không còn thực hiện cái "nghi lễ" mà hồi chưa kết hôn, anh luôn chu toàn trong các ngày của phụ nữ và tình yêu, đó là tặng quà, hoa, nói lời chúc mừng.
    Thay vào đó, các đêm 14/2, anh vào phòng ngủ sớm hơn thường lệ, không ngồi ôm máy tính quá nửa đêm, và "dâng tặng nàng cả thân thể lẫn trái tim ấm nóng", như cách nói hài hước của Hưng.
    Vào các ngày Valentine, vợ Hưng cũng thường nấu một bữa cơm ngon hơn, thay bình hoa đẹp hơn. Khi đi ngủ, chị mặc bộ váy ***y hơn và còn xức cả nước hoa nữa. "Cả hai chẳng nhắc một lời nào đến ngày tình yêu, nhưng chúng tôi đều hiểu là đang tặng cho nhau món quà đẹp", Hưng tâm sự "
    link đây
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2008/02/3B9FF363/
    ... một đêm tuyệt vời...
  6. mottamlongg

    mottamlongg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Là vợ chồng rồi việc tặng quà quả là khó hơn. Khó hơn nữa là tớ ở một đất nước xa lạ, không biết ngôn ngữ (nc này ko nói tiếng anh), không biết đường đi, ko biết lái ô tô đi mua quà cho chồng... Mà tớ không thích kiểu lần nào cũng hỏi em muốn anh mua gì...
    Cuối cùng hai vợ chồng thống nhất chàng đưa nàng đến siêu thị. Rồi mỗi người một ngả .
    Hẹn nhau ở cửa.
    Thấy chàng xách một túi to, không biết cí gì :D Bảo: anh nghĩ nát óc... vui thí ko bít, chỉ cần chồng biết quan tâm thế là quá đủ rồi... Quà gì tớ cũng thích...
    Quà tớ tặng chồng chia làm 3 phần: Phần chính, phần phụ và phần thêm
    Phần chính là quà lãng mạn: Lúc đầu định tặng chậu cây cảnh bé xíu vì chồng tớ thích cây tạo thế lắm. Nhưng tìm mãi ko ra chỗ mới hôm trước thấy bán :D, cuối cùng thay bằng một chậu hoa cực xinh, trang trí theo kiểu valentine rất đẹp.
    Phần phụ là những đồ dùng cá nhân cho chồng
    Còn phần thêm là bia hihi vì chồng tớ cực thích uống bia.
    Gói 3 phần quà lại rồi để trong một hộp to đùng cho ông ý tưởng bở
    Iu nhắm í
  7. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    He he chẳng tặng gì chỉ chờ chàng tặng thui
    Sướng thật
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    sim đt ngày sinh
  9. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Valentine năm ngoái, chồng đưa vợ đi xem phim, rồi bỏ bẵng vợ ở đường Nguyễn Du rồi bảo " anh quên một thứ, ở đây chờ anh chút ".
    Chồng khéo tìm chỗ, để vợ ở 1 góc cây tối om, hic, mấy người đi qua cứ nhìn nhìn nhìn ngại chết đi đc.
    5ph sau chồng quay lại, thấy bó hoa trên tay chồng là vợ thấy ấm lên nhìu sau mấy cái nhìn lạnh ngắt của người đi đường. Vợ nhanh nhảu nhận hoa, ngồi bụp lên xe, chỉ chờ chồng nổ máy. Yên vị rồi, chồng lại bắt vợ xuống xe, chồng lại quên cái j đây? Chồng mở cốp xe ra và tặng vợ 1 món quà...hihi...nước hoa...sao chồng đáng iu thế chồng ah....Tiếp theo hành trình là đi ăn, ăn xong đi uống nước, rùi về. Kết thúc valentine 2007
    Năm năy, valentine 2008, thời tiết lạnh hơn, ah không lạnh dã man chồng nhỉ. Năm nay chồng xếp hàng để mua vé xem phim, mua bánh cho vợ, chồng giải thích là: bánh ăn đc, chồng mua để vợ ăn, để em bé cũng đc ăn.
    Con chuột vàng chồng mua,vợ chồng mình chăm chỉ tiết kiệm tiền vào đó cho con chồng nhé.
    Yêu chồng và yêu con. Bé yêu lớn nhanh và khoẻ mạnh con nhé. Ba mẹ mong con từng ngày.
    Hôm qua hoa hồng đắt quá, hôm nay tớ tặng cả nhà 1 rừng hoa luôn, mỗi người mang về một ít căm cho vui cửa vui nhà nhé, hihi
  10. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trc thấy chiếc găng tay của chồng bị rách, mà trời thì vẫn chưa có dấu hiệu giảm rét độc rét hại. Sáng 14-2, đi tìm găng tay mua cho chồng mà đi hết cả buổi ko ưng ý. Chiều đi làm về rẽ qua một phố shopping quen thuộc, mừng rơn vì tìm đc đôi găng tay đúng ý mình: Găng tay len (đi xe máy thật tay hơn), bên trong có lớp dạ nỉ ấm ơi là ấm. Hoạ tiết lại đẹp mắt nữa chứ!
    Chiều chồng hẹn 6h xuất phát đi ăn lẩu Sỹ phú rùi đi xem phim. Điệu đà 1 tí mình đi làm tóc xoăn giả. Hix, giục lên xuống mà đến gần 6 rưỡi mới xong, chạy vội về nhà, đã thấy chồng mặt... bí xị. Nhưng chỉ 1 lúc thui, rùi lúc đi đường lại bi bô kể chiện cho mình, tay nắm chặt tay mình trong túi áo nữa...
    Hàng Lẩu đông như chưa bao giờ đông đến thế. Đã kín hết bàn rùi mà bao nhiu đôi tình nhân ôm hoa và quà vào tìm chỗ đều phải lắc đầu đi ra. Chồng bảo, "Mình còn may chán, em nhì, may mà anh đặt chỗ trước".
    Màn trao quà tặng: Hai đứa tặng quà nhau, kèm theo một cái thơm thật kêu "Chụt". Món quà của anh là một hộp Bella socola "I love you", thật ngọt ngào. Anh thì reo lên "Ui cha, găng tay đẹp quá, đúng lúc găng tay anh đang bị rách!"
    Tối qua trời lạnh kinh khủng, 2 chân mình rét buốt, răng đánh vào nhau cầm cập. Anh chỉ che chân cho mình đc mỗi 1 bên, (còn tay kia phải lái xe ). Anh dùng luôn đôi găng tay mình tặng. Suýt xoa sung sướng, "ấm quá em ạ, ko có cảm giác lạnh gì cả"!
    Happy Valentine''s Dây

Chia sẻ trang này