1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà cho ngày Valentine !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khongquen25, 13/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng bạn này tình cảm thế Vợ chồng tớ thì ở xa. Cưới được nửa tháng đã phải xa nhau rồi. Đang giục chồng nhanh làm hồ sơ để sang chơi với vợ . Valentine biết tính chồng không lãng mạn lắm nên cứ phải nhắc nhở trước Thế mà vì vợ thi cử suốt cả ngày nên chồng gọi điện mãi chẳng được Thế là tớ lại có lý do để bắt chồng mua thêm quà đền Chắc phải Valentine của 2 năm nữa vợ chồng mới được ở bên nhau mất . Lúc đấy có khi lại chuẩn bị đón baby rồi.
  2. Echxanh1602

    Echxanh1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Valentine, hơn 2 tháng sau ngày cưới, dự định nấu một bữa thật ngon cho chồng, chồng bảo: Không ăn tối ở nhà đâu. Buồn. 7h đi làm về thấy nhà vắng tanh, lạnh ngắt. Vật vờ một lúc không chịu nổi nhắn tin cho chồng: Về nhà không có anh buồn quá em đi cafe đây. Lang thang cà phê với con em, 10h về đến nhà thì chồng về trước rồi, mặt lạnh te, chẳng nói với nhau câu nào. Chồng nằm xem phim xong ôm chăn lên gác ngủ. Một valentine lạnh, từ trong ra ngoài.
    Thấy các bạn đón Valentine thật hạnh phúc, tủi thân wá.
  3. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Valentine, tròn 1 tháng kể từ ngày cưới. Hai vợ chồng đưa nhau về nhà ngoại ăn cơm. Cãi nhau từ đường về nhà, chưa đủ, xông vào choảng nhau (thật ra là vợ choảng chồng, chồng chỉ đỡ và giữ tay vợ). Tống cổ chồng ra ngoài, khoá cửa phòng lại. Chồng bắc thang, tháo cửa kính thông gió, cố lách thân hình ú na ú nần để vào phòng dỗ vợ. Vẫn tiếp tục giận dỗi, mỗi đứa đắp 1 chăn dù nằm chung giường.
    Ếch xanh có 1 Valentine lạnh, còn mình có 1 Valentine nóng bỏng vì chiến sự
  4. whitehand888

    whitehand888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế, Valentine cũng là tròn một tháng ngày hai đứa về sống chung một nhà. Quà cáp thì đã tặng nhau từ hôm 13-2 rùi.
    Vợ tặng chồng: 1 cái áo len + một bưu thiếp tuyệt đẹp (tất cả được bọc trong một hộp hình trái tim đỏ chói trang)
    Chống tặng vợ: Một điện thoại di động (vợ thích mê ly luôn)+ Chocola.
    Đến hôm 14, chờ mãi ở cổng cơ quan chẳng thấy chồng đến đón, gọi điện chồng bảo chờ tẹo, chờ thêm một tẹo thấy bóng chồng thấp thoáng trên tay cầm theo một bông hồng đỏ chói nói là tặng vợ, vợ xúc động và sướng âm ỉ đến tận hôm nay(mặc dù trước đó vợ đã từng nhận rất nhiều hoa của chồng rùi)
    Valentine, tròn 1 tháng kể từ ngày cưới. Hai vợ chồng đưa nhau về nhà ngoại ăn cơm. Cãi nhau từ đường về nhà, chưa đủ, xông vào choảng nhau (thật ra là vợ choảng chồng, chồng chỉ đỡ và giữ tay vợ). Tống cổ chồng ra ngoài, khoá cửa phòng lại. Chồng bắc thang, tháo cửa kính thông gió, cố lách thân hình ú na ú nần để vào phòng dỗ vợ. Vẫn tiếp tục giận dỗi, mỗi đứa đắp 1 chăn dù nằm chung giường.
    Ếch xanh có 1 Valentine lạnh, còn mình có 1 Valentine nóng bỏng vì chiến sự
    [/quote]

    Được whitehand888 sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 15/02/2008
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Valentine hai vợ chồng nhà CQ đi tìm được 1 con cá ngọc trai rất xinh xắn, trên đầu lại nổi hình trái tim chia 2 múi nữa chứ. Khà khà...
    Hai vợ chồng đặt tên luôn cho bé là Valentine. Hàng ngày tha hồ mà thấy Valentine bơi lội.
  6. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Thật khó mua quà Valentine cho chồng. Những thứ điện tử đắt tiền thì chồng rành hơn nên chồng thích gì thì tự mua. Những vật dụng khác như quần áo, găng tay, mũ nón gì đấy thì vợ mua thường xuyên chẳng cần phải dịp gì. Thế nên Valentine chẳng có quà cho chồng
    Chồng mua cho vợ một bó hoa và một cái ipod nano 8G màu hồng cực xinh. Hix, cảm động quá.
  7. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm
    Được Convert_love_me sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 18/02/2008
  8. vochongTL

    vochongTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Valentine vợ chồng mình đi Yên Tử. 1 tháng sau ngày cưới, chồng mình tặng mình 1 bông hoa - bông hoa trên ngón tay bé tẹo của mình. Tay bé quá nên chẳng có chiếc nào vừa. hihi... nhưng mà hạnh phúc! Đeo chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay phải, hơi rộng một chút, nhưng đến lúc đẻ con chắc là vừa... hihi....
  9. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hà nội lạnh lém và đây là Valentin của DA
    Chàng là dân kỹ thuật hơi khô khan, nhưng cũng bít chiều người iu phết
    Valentin chàng cầm socola và hoa hồng đến nhà tặng nàng
    Đi xem phim ở Fansland, may mua được vé, chàng phải ngồi ghế phụ: bộ phim tình yêu: Ánh sao ma thuật
    Trong rạp chiếu phim chàng ôm nàng trong vòng tay
    Ai cũng phải ngắm nhìn nàng của chàng
    Kết thúc ngày Valentin
  10. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy rất hạnh phúc vì ngày VD đấy, nói đúng ghơn là tự hào về anh xã nhà mình. sáng sớm mình đã nhận được 1 lẵng hoa hồng hình trái tim thật to, đẹp kèm theo Sôcôla và lọ nước hoa nhỏ xinh. Đáng yêu lắm

Chia sẻ trang này