1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà của anh...!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuy_nguyen84, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Món quà của anh...!

    Em còn nhớ,khi chúng mình mới yêu nhau anh là người thật lãng mạn..Món quà đầu tiên anh tặng em là món quà mãi mãi đến bây giờ khi chia tay rồi em vẫn nhớ,đó là 1 bài hát,bài hát bình thường thôi nhưng cũng đủ để trái tim em gục ngã trước anh,cho em vững tin rằng anh là 1 nửa của em..mãi mãi em vẫn tin như thế...
    Món quà ấy..thế nào nhỉ...khi anh đón em ở trường về mặt em thẫn thờ,đến bây giờ em cũng ko nhớ rõ mình buồn vì cái gì..,anh đưa em lang thang qua những con phố dài...,bỗng chợt em đòi anh hát,làm sao mà hát được giữa những con đường đông đúc,làm sao mà ngân nga được những ngôn từ tình cảm khi mà...đang lái xe...!!!Anh ko nói,cứ im lặng...rồi anh rẽ vào quán karaoke,em ngạc nhiên lắm chẳng lẽ đi hát buổi chiều mà chỉ có 2 đứa thế này sao???Bùn cười,thấy mình trẻ con vì sự đòi hỏi của rmình...
    Rồi anh hát,1 căn phòng rộng lớn có mỗi mình anh hát(vì em ko biết hát mà),có mỗi 2 chúng ta và ng chỉnh nhạc...Em thấy ánh mắt họ,rồi nụ cuời bí ẩn...Chắc là nghĩ chúng mình hết việc rồi...Kệ chứ,anh vẫn hát...
    Rồi anh nói với em,bài hát này anh dành tặng riêng em,em ngồi lặng im,ngẫm nghĩ nhâm nhi từng câu từng chữ trong bài hát:CHỈ LẦN ĐẦU GẶP EM,NGỠ NHƯ ĐÃ QUEN TỪ LÂU.CHỈ LẦN ĐẦU GẶP EM ƯỚC MONG ĐƯỢC GẦN EM MÃI...
    Dòng nhạc cứ miên man trong em làm nỗi buồn em tan biến,thay vào đó là niềm hạnh phúc,em vững tin khi trao con tim mình cho anh cất giữ..
    Bài hát ấy giờ vẫn theo em mãi,món quà ấy em vẫn giữ trọn cho riêng mình...đó là 1 món quà đặc biệt em được nhận,món quà ko giống của ai vì em biết đến bây giờ dù anh đi hát ở đâu,ko có em bên cạnh anh đều ko hát bài ấy cho ai,bởi anh nói đó là món quà của em:ĐIỀU GÌ ĐÓ!!!...của riêng em mà thôi!

Chia sẻ trang này