1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà của sự yêu thương !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daiduongbaola, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ẶC.......
    Hiện tại trong tay tôi h chưa có cái gì giống thế quy mô hoành tráng thế..... Còn những cái đã có thì tặng hết rồi...
    Dưng mà cho tôi chia sẻ với !!!!!!!!!!!!
    Hôm nay là ngày tôi thấy hạnh phúc vô cùng nó lớn đến mứac mà tôi không thể dang tay nâng 1 mình cả mọi người giúp tôi với....
    Hôm nay tôi tròn 20 tuổi..... chính xác là ngày đầu tiên của tuổi 21 đã qua được vài phút....
    Không phải là điều bao lâu nay tôi chờ đợi trở thành hiện thực...rốt cục thì cũng chỉ là mong chờ hạnh phúc thôi mà
    Tôi đã thấy được mình thật giàu có thật hạnh phúc siết bao với những điều tôi đang có đã có và không có lí do gì lại sẽ không có cả!
    Và nếu tôi cứ chạy theo mãi cái hạnh phúc kì lạ đấy thì tôi thật là cái đồ trí tuệ xuẩn ngốc chạy theo cái bóng của chính giấc mơ của mình!
    HAPPY BIRTHDAY SWEET 20!
  2. ThienBinh_HN

    ThienBinh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chuc mùng sinh nhât!
    ­
    Uớc gì thời gian quay trở lai 8 năm để minh đuợc het to nhu ban. Tôi 20 tuổi.
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vậy...Ngày ấy hạnh phúc lắm...Nghe em nói mà thương em...Đêm về toàn thức đến sáng vừa gấp hạc vừa khóc...Nhưng mà..Giờ chỗ Hạc và sao giấy ấy..Chắc em đã tặng cho người khác...Chứ không phải anh...Hì...Chẳng sao cả...Anh cần tình yêu của em chứ không cần những con hạc và những ngôi sao vô tri vô giác.......Chiếc áo em mua..Nhỏ với anh...Xấu xí nhưng anh vẫn mặc...Mặc suốt..Giặt khô rồi lại mặc...Mặc như 1 thằng dở hơi nhưng anh vẫn mặc..Đấy là vì anh yêu quý chiếc áo do em tặng chỉ có vậy thôi....Anh hãnh diện mà khoe với mọi người rằng..." Người iu tao mua cho đấy "...
    Em đi rồi...Mọi thứ vô nghĩa mà thôi...
  4. mon_petit_ami

    mon_petit_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng xanh ở mấy của hàng hoa bán nhiều lắm nhưng thực ra đó là hồng bạch rồi phun màu lên. Bạn thích hoa màu gì cũng có nhưng loại hoa đã đưọc phun màu này nhanh tàn lắm
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, món quà chính của sự yêu thương chính là tình yêu thương giữa những trái tim ! những cái nắm tay, những bờ vai, những cái nhìn âu yếm .... !
  6. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đây là món quà để con gái thể hiện tình cảm của mình hơn là dành cho con trai.Con trai có những cách thể hiện khác mà.
  7. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa tự tay tôi đã làm rất nhiều bưu thiếp để giành tặng cho người tôi yêu mến,hôm đó là gần ngày sinh nhật bạn tôi,tôi đã phải mất cả 1 buổi sáng để làm được tấm bưu thiếp đó,khi làm tôi đã gửi gắm vào đó rất nhiều tình cảm và tâm swụ của tôi,đến nỗi đứt cả tay vì cầm dao lam quá lâu và quá nhiều,nhưng thật đau buồn là món quà đó ko đến được tay người nhận,cho dù tôi đã gửi đi,và từ đó tôi đã ko bao giờ làm cho ai như vậy nữa,bởi lòng tin của tôi ko còn ,tôi như 1 con ngốc trong mắt người ta
  8. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng quí giá nhất của tình yêu chính là tình yêu!
  9. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa em đã từng lọ mọ đi mua giấy về gấp tặng người iu của em một lọ sao to, một hợp toàn hạc giấy, và công phu nhất là một bó hoa hồng bằng giấy to lắm.Nhưng mà thứ người iu em thích nhất là những mảu giấy nhỏ em bỏ vào túi áo của người ta , trong đó ghi rằng em yêu người ta hơn tất cả.Chỉ đơn giản thôi, nhưng tình yêu chân thành là món quà đẹp và giá trị nhất đấy
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    khà khà ở đây các bác nói đến quà theo nghĩa đen hả em thì hihihi ngoài quả theo cái nghĩa black em còn nhận được sự bình yên, chia sẻ, hạnh phúc, quan tâm ....... tình yêu thật là tuyệt vời các bác nhỉ. tất cả những thứ bạn gái em làm cho em đều thật là tuyệt vời, từ những thứ đơn giản nhất cho đến những thứ mà cô ấy đã mất rất nhiều thời gian để làm ra nó. Em yêu cô ấy và sẽ mãi mãi như thế

Chia sẻ trang này