1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà cuối cùng của Zac

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Thien-than-nho, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Món quà cuối cùng của Zac

    Chuỗi ngày khổ sở của Zac cũng sắp qua rồi, chỉ cần hết mùa giải ông sẽ phải cuốn gói. Đó là một trong nhiều kịch bản mà Zac đã đóng vai chính trong quá nhiều mùa bóng. Năm 2000 với Milan, 2001 với Lazio và giờ đây là Inter. Có một điểm chung giữa tất cả kịch bản, Zac đã diễn không tồi nhưng cũng chẳng tốt, một Zaccheroni ?onhấp nháy? luôn điều hành CLB của mình với phong độ như bảng điện tâm đồ của một con bệnh đang suy kiệt.


    Đã đến lúc nói lên câu giã từ

    Trên quan điểm cá nhân, Zac rất biết dùng người, quyết đoán đôi khi tỏ ra tàn bạo. Còn nhớ khi ở Lazio, Zac đã quên mất Mendieta, bỏ rơi Fiore, cạch mặt Claudio Lopez- những con người từ đầu đã được coi là trụ cột và chỉ tin dùng Stankovic, Simone Inzaghi rồi tại Inter là Vieri... thế rồi Lazio và Inter đã thành công với chuỗi dài trận thắng, thậm chí rất đậm... Nhưng khi hưng phấn đã qua, người đàn ông ấy lại trở về với cái nghèo của bản lĩnh. Ông không biết làm thế nào để sốc lại tinh thần cho tập thể vốn chỉ đá với vài cá nhân- đó chính là điểm yếu của Zac.
    Nhìn lại những gì Zac gây dựng cho Inter có lẽ chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Từ một hàng phòng ngự 4 người chơi rất có cá tính và mạnh mẽ của Cuper đã bị xé nhỏ, chắp vá không thương tiếc. Phong độ của đội bóng cứ trồi sụt theo phong độ của 1,2 hậu vệ nghiệp dư của Zac, khi mà Marterazzi, Cannavaro vắng mặt, những người còn lại đều chơi quá ngớ ngẩn, giờ đây, với các đội bóng ở Serie A, chọc thủng lưới Inter không còn là việc gì quá tự hào.
    Với một hàng phòng ngự mong manh là thế, Zac cũng chẳng buồn để ý tới hai tiền vệ phòng ngự của mình. Hai người này thường là C.Z và Almeyda rồi ghép thêm Brechet, có khi lại là Helveg...nhưng tất cả họ đều (nói một cách chính xác) chưa có đẳng cấp lẫn sức mạnh cần thiết. Họ quá nhỏ bé, chậm chạp khi đối mặt với đối phương có tổ chức tốt, tốc độ (điển hình là trận thua Arsenal, Milan và Roma).
    Tóm lại, lỗi lầm lớn nhất của Zac chính là quá cẩu thả trong phòng ngự, mà trong bóng đá, muốn thành công, muốn ổn định phải lấy phòng ngự làm nền móng.

    Những nụ cười hôm trước...

    ...và nước mắt hôm sau - sản phẩm thường thấy của Zac

    Có vẻ như Zac chỉ thích tấn công thôi, và ban đầu thì đúng là hiệu nghiệm thật đấy. Dưới thời Cuper, kể cả Vieri cũng phải biết phòng ngự, J. Z thì cả đời đừng vượt quá nửa sân, cả đội toàn ?othợ phá bóng?, khi mất bóng thì chạy về như chạy giặc. Bị tù túng hơn 2 năm trời như thế, ai mà chẳng phát cuồng! Zac xuất hiện và tất cả được đá tự do thoải mái, ai thích tấn công thì cứ việc, Inter đã tấn công như chưa bao giờ được tấn công, các cầu thủ thì mặc sức ghi bàn cho thoả thích. Đến khi Inter lao đao trong cảnh phòng ngự ẽo ợt, có người nói rằng Inter ?onghiện? tấn công mất rồi, đừng bắt họ phòng ngự làm gì mất công!
    Đó là triết lý bóng đá của Zac, chúng ta tôn trọng ông, cũng như từng ca ngợi triết lý của Cuper ngày xưa. Nhưng có điều, với triết lý đó, Zac sẽ chẳng bào giờ thành công, chẳng bao giờ ổn định, suốt đời chỉ là kẻ chọc gậy bánh xe mà thôi!

    Chỉ còn hai chữ ?oDanh dự?

    Sau trận thua thảm hại trên sân Lecce, cơ hội đoạt vị trí thứ 4 trở lên xa vời hơn bao giờ hết. Còn hai vòng đấu cuối, bằng điểm với Parma và chỉ kém Lazio một điểm, nhưng những đối thủ tiếp theo của Inter lại cực kì khó chịu. Tuần này, Inter sẽ gặp đối thủ trực tiếp Parma và tuần sau làm khách trên sân Empoli. Trong khi đó, Lazio chỉ phải tiếp Brescia và Modena đã chẳng còn động lực thi đấu, khả năng dành 6 điểm tối đa của Biancocelesti là đến 90%, khi đó, mọi nỗ lực của Inter sẽ chỉ là mang về ?omột chút gì để nhớ? cho một mùa giải quá nhiều biến động và thất bát.

    Bản thân Zac cũng cảm thấy bị xúc phạm quá nhiều, phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thua Lecce trên sport.it, Zac với đôi mắt trầm tư thường thấy chỉ thốt được ba lời ?oTôi xin lỗi?! Bàn thắng của Bovo ở phút 69 chính là phát súng kết liễu tất cả hy vọng của Zac vào một vị trí thứ 4.
    Trái với Cuper bị ?olực bất tòng tâm? khi không đủ quân số, Zac đã chết trong sự thừa mứa cầu thủ. Trớ trêu thay khi ông trời không chiều lòng người hay...tài năng của Zac chỉ đến thế mà thôi?

    Một trận thắng trước Parma?
    Không, đừng nhắc đến kết quả nữa, vì có lẽ nó cũng chẳng có ý nghĩa gì! Inter đã bị tổn thương quá nhiều trong mùa này, nhưng, dù có chết trên chiến trường, người đấu sĩ cũng phải biết ngẩng cao đầu. Zac phải hiểu rằng, Inter thắng hay thua không còn quan trọng, mà là chơi như thế nào trong hai trận còn lại. Một lối chơi mạch lạc, chủ động đã là một lời chia tay trong nụ cười, cũng như xoa dịu bớt nỗi lòng chua xót của các Interista.

    Vậy đấy, từng ấy tiền, từng ấy con người chỉ đem về một chút nếp nhăn trên môi - cái mà người ta gọi là nụ cười, xót xa thay Zac, xót xa thay Nerazzurri!


    Được thien-than-nho sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 07/05/2004
  2. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Aha, tình hình ngược hẳn với TTN dự đoán. Inter thắng còn Lazio thua!
    Hoan hô Baggio, hoan hô Adriano, hoan hô tất cả chúng ta!!!
  3. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Theo tin mới nhận Bobo muốn ở lại Inter sau mùa này. Có vẻ tin Zac có thể ra đi đã khiến anh thay đổi quyết định. Nhưng anh ko còn là số một nữa rồi, hic!
    Vieri: "Voglio restare a Milano"

Chia sẻ trang này