1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà dang dở!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ms0910, 01/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Món quà dang dở!

    Chả là có 1 món quà dang dở. Mình đang cố gắng hoàn thành, nhưng lại có sự cố.Không thể gặp được chủ xị để trao lại, vậy mình có nên hoàn thành nốt rồi gửi lại không nhở? Bởi nếu bỏ đi thì thật sự là không nỡ
  2. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    vấn đề bạn đưa ra chung chung quá, chưa hiểu nên cũng chưa trả lời gì được bạn ạh. Nếu thấy đó là món quà có ý nghĩa, chứa đựng nhiều tình cảm của mình trong đó thì bạn cứ nên tiếp tục món quà đó đi. Cho dù có thể chủ nhân thưc sự ko nhận được món quà, nhưng trong lòng của bạn sẽ thấy ấm áp hơn và cũng thấy có đc một niềm vui nho nhỏ đấy.
  3. catgirl87

    catgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, đã có 1 khoảng thời gian, em đan khăn để tặng cho người mà lúc đấy em thầm yêu, nhưng lúc em nghĩ quẩn, em lại tháo ra vì nghĩ rằng mình với người ấy chẳng thể đến được với nhau. Cứ thế phải mấy lần ý. Để rồi sau này có những lúc lại cảm thấy hối tiếc. Đó là những cảm giác mà em không thể nào quên.
    To chủ topic: bác gauxinh nói đúng đấy ạ, dù có thế nào đi nữa, nhưng trong tâm khảm mình đã muốn dành món quà ý nghĩa cho ai thì dù người ta có nhận được hay không thì cũng nên hoàn thành nốt.
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc xong cũng không hiểu gì luôn.....
    Nhưng tớ kể chuyện này để bạn tham khảo : Năm ngoái tớ đan khăn tặng Ox tớ, định đan đến Noel thì tặng cơ mà đan chậm quá, anh ấy bảo, thôi em cứ đan đến mùa hè cũng được, quà tặng lúc nào cũng có ý nghĩa, miễn người tặng quà thật lòng là được hehe.......
  5. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    hix, khó hiểu ợ, chả là nôm na là từ giờ em ko nên bày tỏ tấm lòng nữa, chỉ được giữ trong mình, không đc thể hiện với người ta. Còn món quà thì đã đang dở dang, hix. Chẳng lẽ giờ lại xóa đi, vứt đi, hix, nghe phũ quá!!!
  6. casauxd

    casauxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ tưởng chủ topic là người biết hành động theo trái tim chứ nhỉ ??Sao hỏi có vẻ đầy tính toán thía !!!!!!
  7. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hoàn thành đi,kô tặng cũng được,ít nhất cũng gửi được lòng mình vào món quà
  8. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đã làm thì làm cho tới cùng chứ. Dù kết quả có thế nào thì m` cg~ đã ko bỏ cuộc, vậy là ok lắm rồi.
  9. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hiểu!
    Rất hiểu!
    Hoàn thành đi! Rồi gửi tặng đi.
    Dù sao thì cũng làm món quà này cho người ta rồi....đã làm là fải tặng
    Chả lẽ tặng đứa khác
  10. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Món quà tốt nhất là món quà đến từ trái tim..

Chia sẻ trang này