1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà dang dở!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ms0910, 01/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangnh80

    giangnh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một câu chuyện thế này, chia sẻ với mọi người nhé!
    Có 1 cô gái thầm yêu một chàng trai, cô ý cứ thầm yêu và cứ tự cho rằng chỉ cần một tin nhắn hay một cuộc hẹn hò đi cafe là cô sống và nuôi dưỡng tình cảm đó ở trong tim. Đến năm thứ 4, không chịu nổi thứ tình cảm lửng lơ mà không với tới, lởn vởn trước mặt. Cuối cùng cô hẹn gặp chàng trai để nói chuyện. nội dung câu chuyện đại loại là thế này:
    - Có lẽ em phải xa Hà Nội rồi, em không thể ở lại đây được nữa.
    - Em đi đâu?
    - Em đến một nời nào đó thật xa, để quên một người...
    - Em cứ ở đây, đừng đi đâu. Ở HN em còn có bố mẹ, bạn bè thân quen, đừng đi đâu xa lạc lõng với những người xa lạ.
    - Em chót yêu một người rồi anh ạ .... Và đây là tất cả những món quà mà từ trước đến nay em chưa có cơ hội để tặng anh. Trong những món quà này, có những món anh có thể dùng được nhưng cũng có món mà nó quá hạn lâu rồi....
    Đến đây thì chàng trai mới hiểu được tấm lòng của cô gái dành cho mình.!!!
    Phần kết của câu chuyện là sau đó mấy tháng sau họ yêu nhau và đến tận giờ vẫn yêu nhau.
    Tớ muốn gửi đến bạn chủ Topic này lời nhắn hãy cứ tặng cho người đó để sau này mình không giá như....
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hình như ngày xưa có câu chuyện Bác rùa đan áo thì phải.
  3. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hoặc không làm hoặc làm cho xong. Cảm xúc tốt đẹp và chân thành chắc chắn sẽ đem đến niềm vui ít nhất cho 2 người.
    Được minhduanh sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 06/01/2009

Chia sẻ trang này