1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà đầu năm dành cho những trái tim cần "băng keo cá nhân"

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi TrQ, 12/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Món quà đầu năm dành cho những trái tim cần "băng keo cá nhân"

    Thân tặng C.N bài hát này, chúc C.N mau gỡ bỏ miếng băng keo cá nhân trên trái tim. ILU

    Và mùa đông vẫn lạnh lùng giá rét
    Và tình ta đến đây là chấm hết
    Người yêu ơi, người có hay lòng em đớn đau

    Và trời xuân bỗng dưng lại buốt giá
    Chuyện tình ta đớn đau và quá đắng
    Tình yêu ơi, tình đã làm tan nát cõi lòng ta

    Khi con tim đớn đau, trong cơn mê em vẫn mong đợi người
    Tuy con tim nát tan mà anh đây vẫn còn yêu em
    Anh ơi xin hãy quên, quên em đi để sớm được an lành
    Mong cho em sớm quên, và tìm ra người của riêng em

    Và mùa xuân bỗng dưng lại giá rét
    Chuyện tình ta đến đây là kết thúc
    Cầu mong cho hạnh phúc đến với mỗi phía

    Này anh ơi hãy quên thật sớm nhé
    Này em ơi chớ đau buồn quá nhé
    Và đôi ta, sẽ mãi vẫn luôn là BẠN

    PS: Đây là một bài hát do em tự sáng tác (mới vừa viết xong tức thì, vừa thổi vừa hát luôn!) để tặng C.N chứ ko phải bài thơ đâu à nghen! Những dòng màu đỏ là lời dành cho con trai hát, những dòng màu xanh da trời là dành cho con gái hát, những dòng còn lại là cả hai cùng hát. Còn hát thế nào thì... đến giờ chỉ có mình em biết thui, ai muốn biết thì cứ liên lạc với SOW@ nhé!
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    hoan hô hay quá ...,chưa nghe hát mà đã thấy hay rùi....he he he,út gà mái giỏi quá nhưng mà người được tắng có đọc được bài này hông nhỉ ?
  3. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi... Mech cũng biết "nịnh đầm" quá nhỉ! Đương nhiên là người được tặng đã đọc rồi, Mech cũng biết người đó mừ, nhưng vì đây là "bí mật" nên ko thể "công bố" người được tặng là ai đâu, ai biết thì cũng đề nghị... giữ im lặng giùm nhé! Ko công bố giới tính của người được tặng luôn!
    Mà nghe nói Mech cũng đã từng được "người nào đó" sáng tác cho một bài rùi nhưng ko thèm nghe mà... Kiêu phải biết!
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chữ C có 1 chữ C ......... Christy
  5. Nghi__Lam

    Nghi__Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu gì hết
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Cái này mà băng keo cá nhân gì nhỉ? Kim tiêm thì có....
    honghoavi
  7. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy anh vi@ ??? Em ko hiểu. Bộ bài hát của em giống em đang... châm chọc lắm hả? Em thật tình chỉ muốn an ủi C.N thôi mà
    Nếu vậy thì em sẽ xóa cái topic này luôn vậy! Em chỉ muốn tặng C.N bài này để C.N đỡ buồn thôi
    Bộ giống em đang châm chọc lắm sao??? Anh là người thứ hai nói như vậy rồi đó!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này của nhóc Q có ý nghĩa đó, nhưng nó buồn quá! Bởi vậy nên hoavi@ mới nói nó như kim tiêm, ý nói là ai đang tâm trạng đó mà đọc xong là nhói lòng liền. Hiểu chưa em gái?
    Anh sẽ soạn bài này theo ý của anh, xem như anh mua bản quyền lời bài hát nhé. Khi nào họp mặt box anh sẽ hát cho nghe.
  9. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hum qua họp mặt box nè, anh có hát ko vậy??? Tiếc là lúc này sow bận quá ko có đi được. Hổng đi đâu được hết trơn

Chia sẻ trang này