1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà giáng sinh

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Thanh_Lam, 20/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Món quà giáng sinh

    Tháng 12 . . .
    Tôi vẫn miệt mài đọc nốt những trang cuối cùng của bài giảng. Thật bất hạnh khi sắp bắt đầu mùa thi mới mà mình lại phải mở hàng bằng môn thi của học kỳ trước. Học kỳ trước tự dưng lại bị cúm ngay lúc gay go nhất.
    Tôi đã phải lên gặp thầy giáo của tôi không biết bao nhiêu lần để xin được trả thi, lần nào họ cũng lắc đầu với lý do mùa thi đã kết thúc, không ai bỏ công ra để làm điều đó, hãy đợi năm sau.
    Nhưng đối với tôi, điều đó có nghĩa là năm sau mới được nhận học bổng , biết làm sao được , sứ quán qui định như thế mặc dù tôi có lí do chính đáng, nhưng cái lý do chính đáng kia, không có mấy giá trị ở cái nước Nga tồi tàn này. Ở nước Nga này, sự dối trá làm con người mất lòng tin ở nhau, sự thật có thể được mua bằng tiền. Tôi yêu nước Nga đấy, nhưng lại mệt mỏi vì chứng kiến nhiều điều trái ngược ở đây.
    Tôi bỏ ra về mà thất vọng vô cùng. Đang lững thững ngang phòng quản lý sinh viên nước ngoài thì bỗng có tiếng gọi:
    - Lam, em đã xin được trả thi chưa ? tiếng của cô Natalia , trưởng phòng quản lý
    - Chưa ạ - tôi đáp
    - em đã gặp trưởng bô môn chưa ?
    - rồi ạ, nhưng họ không có thì giờ
    - thế này nhé, tôi sẽ gọi điện cho bạn của tôi, bà Papova , có thể bà ấy sẽ giúp em được.
    Tôi mừng rỡ khi nghe thấy điều đó, ngay tức khắc cô Natalia gọi điện và nói chuyện với bà Papova nào đấy,. Kết thúc cuộc trò chuyện, cô Natalia nở một nụ cười rất phúc hậu :
    - được rồi đấy, thứ 2 , 9h phòng 645, bà giáo Papova Nhina Nhikolaevna sẽ giúp em, về ôn bài đi, chúc em may mắn.
    Tôi thở phào nhẹ nhõm , lòng lâng lâng sung sướng.
    Chính vì thế nên hôm nay tôi phải học xong, trả thi thật tốt để không phí cái công của bao nhiêu người như thế. Đã gần 8 giờ sáng, tôi cũng vừa kịp ôn xong, ngả lưng lên giường một chút, rồi tôi bật dậy đi thi
    Mấy hôm nay ở Moskva thời tiết ấm lên, tuyết bắt đầu tan chút ít, điều này thật kỳ lạ khi vào dịp này năm trước , băng và tuyết phủ khắp nơi, trời rất lạnh. Buổi sáng sớm tôi bước ra khỏi của ktx để lội bô đến khoa, tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh mặc dù đã choàng khăn và đeo găng tay len.
    Nhìn vào đồng hồ thấy còn sớm 5 phút tôi ghé vào một bufet , nhìn đảo quanh chẳng biết mua gì cho cái bụng rỗng tuếch , cuối cùng thì cũng mua một thanh socola để gặm. Nhưng lại chợt nghĩ đến bà giáo Nhina, rõ ràng là bà ấy giúp mình mà chẳng được cái gì cả, với lối tư duy Việt Nam, tôi nghĩ ngay đến chuyện mua một món quà nho nhỏ để sau khi thi xong, tặng bà ấy nhân dịp giáng sinh. Nhìn lên kệ bán hàng tôi chọn được một hộp socola loại đặc biệt dành cho giáng sinh, bao bì là một hộp giấy hình một ngôi nhà gỗ ấm áp , có cả ảnh ông già Noel cùng chú tuần lộc rất dễ thương. Tôi làm như thế và nghĩ rằng đây cũng là một sự tri ân đối với những thầy cô giáo Nga của tôi, những người sống chật vật với đồng lương ít ỏi.
    Tôi chạy vội vàng mà chỉ kịp cho một miếng socola vào bụng, tôi cất vội gói socola vào túi xách, còn thanh socola vừa bẻ được một miếng tôi dắt luôn bên hông túi .
    Bước vào lớp tôi ngạc nhiên khi thấy một bà lão trạc tuổi 60, tóc trắng bạc, đang ngồi chấm bài thi. Bà lão nở một nụ cười tươi chào đón:
    - em là Lam phải không?
    - vâng ạ
    - em từ đâu đến
    - Việt Nam ạ
    Bà giáo lại nở một nụ cười tươi và bắt đầu bảo tôi ghi câu hỏi thi, tôi ghi tất cả các câu hỏi và ngồi ghi trả lời . Trong khi đó bà giáo lại bỏ đi đâu đó . Tôi cảm thấy buồn cười vì ở Nga này có những ông giáo bà giáo thật lẩm cẩm, coi thi mà cũng như không. Tôi vẫn chăm chỉ viết những điều tôi nhớ về bài học. Hơn 30 phút sau "bà lão" lại quay lại, "bà lão" xin lỗi vì bà ấy bận nói chuyện với các anh sv năm cuối. Bà giáo hỏi :
    - thế nào, em trả lời xong chưa ?
    - dạ đã xong ạ
    Bà giáo cầm trong tay bản trả lời, tỉ mỉ xem từng công thức một, rồi bà ấy cười :
    - tiếng Nga của em tệ quá, rất may là tôi vẫn hiểu được ý em. Em trả lời rất tốt, bây giờ thì em làm bài tập nhé.
    Cứ thế buổi thi trôi qua thật xuông xẻ, tôi nhận được điểm 5 cho những cố gắng tuần rồi.
    Tôi vội vàng lôi trong cặp ra món quà hồi nãy, rồi lặp bặp nói mấy câu tiếng Nga dạng tỏ lòng biết ơn, và chúc bà giáo giáng sinh vui vẻ. Bà lão tóc bạc phơ , gương mặt nhân hậu lại nở một nụ cười,: bà không nhìn vào gói quà mà chú ý vào cái gói be bé dắt ở bên hông túi xách của tôi, bà bẻ một miếng nhỏ từ thanh socola ấy, rồi nói :
    - cái này là món quà cho tôi, còn cái kia là món quà cho em, tôi rất hạnh phúc khi em đạt được điểm 5 của tôi, và đó cũng là món quà giáng sinh ý nghĩa, thế nhé otlisnhik (sv xuất sắc) của tôi, cám ơn em nhiều lắm, giáng sinh ấm áp và vui vẻ.
    Tôi chỉ kịp lắp bắp cám ơn rồi đỏ mặt ra ngoài, bà giáo vẫn nhìn theo với một nụ cười nhân hậu trên chiếc khăn choàng cổ cũ kỹ xinh xắn đã bạc màu.
    Tôi bước ra khỏi khoa, tuyết lại bắt đầu đổ, những hàng bạch dương lung lay vì gió thổi mạnh, tuyết vẫn cứ quất vào mặt tôi, từng hạt tuyết rét buốt . . . những câu chuyện cổ tích lại chỉ xảy ra ở đất nước lạnh lẽo và nhiều điều trái ngược này.


    Câu chuyện này hoàn toàn có thật, chỉ mới xảy ra hôm qua. Tôi xin tặng các bạn box An Giang và chúc bạn giáng sinh vui vẻ, ấm áp.
  2. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    các bác ANGiang Giáng sinh đi chơi với bồ nhí hết rồi,các bácpost mấy ảnh Giáng sinh ở ANgGiang cho bà con xem đi, khong biết ở LX , các bác đón GiángSinh thế nào

Chia sẻ trang này