1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà lãng mạn dành tặng người ấy.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PoorBoy, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Món quà lãng mạn dành tặng người ấy.....

    1. Một bông hồng đỏ thắm - Sau một buổi tối thứ bẩy đi chơi hết sức vui vẻ bạn đưa cô ấy về, nói lời chúc ngủ ngon. Khi cô ấy quay lưng bước vào nhà bất ngờ và nhẹ nhàng bạn ôm choàng cô ấy từ đằng sau và trong tay là một bông hồng đỏ đảm bảo cô ấy sẽ nghĩ về bạn suốt đêm hôm đó cho mà xem.....

    2. Một cuộc đi chơi xa đầy lãng mạn - Công việc, cuộc sống đã hút hết tinh thần và nó làm cho bạn và cô ấy mệt mỏi. Đây chính là lúc cô ấy cần bạn, một cuộc dã ngoại chỉ bạn và cô ấy vào những ngày cuối tuần sẽ là phương thuốc thư giãn rất tốt. Còn gì tuyệt vời bằng khi trong những giây phút thảnh thơi ta có người ấy ở bên......

    3. Một điều ngạc nhiên - Cái này thì không gợi ý gì được rồi, hãy làm một điều ngạc nhiên của chính bạn... chỉ biết rằng điều ngạc nhiên luôn làm cho người ta thích thú và luôn nảy sinh những ấn tượng và tình cảm tốt.....

    4. Một món quà được làm thủ công - Ấn tượng của bạn thế nào khi nhận được một món quà do chính người bạn yêu thương "đạo diễn", thật tuyệt vời phải không??? vậy còn chờ gì nữa?? hãy tiến hành thôi....

    5. Chính bản thân bạn - bạn có nghĩ bạn chính là món quà quý giá nhất mà người ấy từng được nhận???

    6. Đồ trang sức - Khỏi phải nói, phái đẹp luôn thích cái này rồi... miễn bàn nhé.....

    7. Một bài thơ/lá thư tình - Nếu bạn là một người thích văn chương và có khẳ năng về mặt này bạn ắt hẳn là một người cực kì lãng mạn và cô ấy sẽ phải chết mê với những từ ngữ ngọt ngào yêu thương được bạn chau chuốt, âu yếm gửi gắm vào những dòng chữ mất thôi

    8. Những bó hoa rực rỡ - Một dụng cụ không thể thiếu trong hành trang của những người chinh phục cái đẹp.

    9. Một bữa ăn cùng ánh nến - Cô ấy sẽ hãnh diện mà khoe với bạn bè rằng anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Trong một khung cảnh trữ tình như vậy sẽ là thời điểm tốt nhất để bạn bộc lộ hết tình yêu của mình dành cho người ấy.

    10. Một nụ hôn nồng nàn - Hai người cùng nhau đi xem một bộ phim tình cảm... khi khung cảnh trên phim đang đắm đuối, bạn nhẹ nhàng kề môi người ấy và trao tặng một nụ hôn...đảm bảo sẽ ngấy ngây một cách bất ngờ hoặc trong khung cảnh bữa ăn và ánh nến ở trên...một nụ hôn sẽ làm cho không gian thêm phần thi vị......

    11. Thú nhồi bông - Đừng nghĩ nó chỉ là món quà dành cho tuổi mới lớn. Nếu biết rõ sở thích của cô ấy bạn sẽ là người thành công....

    12. Những tấm thiệp - Khi bạn ở nơi xa...hãy đều đặn gửi những tấm thiệp về nơi bạn đến cho người ấy, những tấm thiệp đó sẽ là cầu nối giữa hai người và tạo cho người ấy cảm giác được bạn quan tâm và trong tim họ bạn sẽ thật sự là người tuyệt vời...

    13. Một bài hát tình tứ - Khi ở bên cô ấy bất kể là ở đâu, lúc chỉ có 2 người hay ngay giữa đám đông bạn bè đang vui vẻ. Đừng ngại ngùng cất lên lời hát yêu thương dàng tặng cô ấy. Lời hát có thể là thì thầm cho riêng em hay cũng có thể là cất lên để hết thẩy mọi người đều nghe thấy, bài hát sẽ làm cho nàng thấy rằng trong tim bạn chỉ có nàng là người con gái duy nhất...

    14. Làm một điều gì đó mới mẻ - Mới mẻ, ngạc nhiên luôn là những gia vị không thể thiếu của tình yêu. Ông RỜI sinh ra chúng ta có một tính xấu là không thích sự nhàm chán vì vậy bạn cần phải luôn tạo cho tình yêu những thú vị mới nếu không thì có lúc sẽ phải hối hận vì đối tác đi "ĂN PHỞ" cho coi...

    Chúc cả nhà vui vẻ.......

    PoorBoy@
  2. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hic hic bạn nói ra cả thế thì còn ai có thể chấp bút với bạn nữa, toàn những thứ chị em đều thích cả, nếu bạn tặng những thứ đó cho một người thì đảm bảo sẽ đổ như cây chuối! Ai đổ? Một trong hai người, nếu không phải cô ta thì chắc chắn là bạn nhưng sẽ có một người đổ. À mà hình như còn thiếu một thứ....??[:D]
    Quyền lợi của phụ nữ là trách nhiệm của nam giới.
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Để xem nào, đối với tớ số 5 là đầu tiên, rồi thì 13 số còn lại có thể gộp vào số 3 -> tình yêu luôn là những chuỗi bất ngờ, mà cái này fải do cả 2 người cùng tạo ra và vun đắp, tớ có con bạn hay kể chuyện tình củm nó nghe sướng thật, đêm noel năm lâu rồi "anh í", dạo đó còn giai đoạn cưa cẩm, thuê hẳn hội kéo đàn violon và Santa clause đến trước cửa nhà "nàng" đúng 12h tặng 1 con gấu to bằng người anh í (fải cái anh này cũng "nhỏ con" thui ) cơ mà nói chung là xúc động ghê gớm, nghe thôi cũng thích :P Nó gọi anh í là "surprise-maker" -> ước sao người yêu mình cũng surprise surprise nhỉ (mà mình biết là thừa sức í )
    Nói thế thôi, còn thì có 1 con gấu to to bằng người ôm cho đỡ nhớ thì cũng sướng, hay thỉnh thoảng trên bàn cắm bó hoa tươi thì miễn chê hoa lan hồ Tây cũng đc đấy chứ
    hmmm gd

  4. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hic hic whitechocolate tham thì phải biết, may mà mình không phải lòng cô này không thì sạt nghiệp là cái chắc! Cầu chúa ban phước lành cho người nào fall in love whitechocolate!
    Quyền lợi của phụ nữ là trách nhiệm của nam giới.
  5. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ lâu rồi không online và post bài vui vẻ thế này.... bây giờ trở lại, tự nhiên lại có cảm hứng thích viết và thích được mọi người đọc bài của mình. Thật vui vì mỗi lần vào xem lại thấy số người đọc bài của mình tăng lên, số bài trả lời cũng nhiều hơn... cảm giác ngồ ngộ ra phết...thế mà ngày trước sao mình lại từ bỏ cái thú vui này nhỉ....
    Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ mình nhiệt tình. Tự biết khả năng của mình còn chưa được ra đâu vào đâu cả nhưng tui hi vọng trong tương lai sẽ có thêm các bài viết hay hơn và có nhiều người cùng tham gia để rồi chúng ta sẽ có một kho kinh nghiệm để yêu và được yêu mang lại cho tình yêu của chúng ta những thi vị, hạnh phúc ngọt ngào trọn vẹn......
    Cuộc sống tươi đẹp......
    PoorBoy@
  6. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi các bác ơi! Đấy là những món quà dành cho người đang yêu.Nhưng em muốn các bác tư vấn một chút,khi đã chia tay rồi thi nên tặng người ấy thứ gì.Dù sao thì không thể lờ lớ lơ SINH NHẬT của người ta được.Em nói hơi sai chủ đề một chút nhưng cũng là liên quan đến quà tặng.Em định tặng hoa nhưng nghĩ nó làm sao ấy,tặng qùa cũng không được vì biết đâu người ta đã có người iu mới rùi,đem tặng quà người ta lại nghĩ mình vẫn còn bi luỵ quá.Khó quá ,các bác làm ơn tư vấn cho em sớm với,15/7 này là Sinh nhật người ta rùi.Cảm ơn các bác trước nghen.
    NHỮNG KỶ NIỆM ĐÃ QUA...FOREVER.SỐNG CHO QUÁ KHỨ VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
  7. Denon

    Denon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thế lúc trước đó thì giấu bông hồng ở đâu?

    Denon
  8. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ái chà....quà cho người xưa sao???? mặc dù có hơi ngoài lề một chút nhưng nếu bạn cần thì lập tức sẽ có hỗ trợ ngay mà...yên tâm đi..... Theo như cách diễn ta của bạn thì có vẻ như bạn chỉ muốn tặng một món quà như hai người bạn với nhau thôi đúng không??? không muốn tặng hoa vì nghe nó...thế nào ý.... không muốn tặng quà vì sợ đụng bạn trai mới của người ta.....chẳng muốn tặng đồ có tình ý vì không thích người ta nghĩ mình quá bi luỵ.....theo tôi thì đã là quà...nhất định phải là một món đồ gì đó rồi....nếu bạn không chê thì ý kiến của tôi là bạn nên tặng một chiếc cốc phalê thật đẹp...giá không đắt lắm đâu...khoảng 60..80k một chiếc. Một chiếc cốc đẹp chẳng nói lên điều gì cả nó cũng giống như khi chơi cờ..."cờ bí zí tốt"...một chiếc cốc phalê có thể dùng bất kì khi nào...cho người đang yêu cũng như chỉ là bình thường mà thôi......
    Hi vọng có thể giúp bạn một sự chọn lựa......
    PoorBoy@
  9. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Giấu hoa ở đâu?? Thú vị thật........
    Tôi có 2 cách....bạn hãy chọn một nhé.....
    1/ Bạn mang theo một ống nhựa dài bằng kình thước bông hoa...dĩ nhiên là phải thửa từ trước...làm như tình cờ cầm theo do một công việc gì đó và phải nguỵ trang thật khéo sao cho nhìn nó bình thường thôi và nàng không hề nghi ngờ gì cả...đến lúc tặng nàng...là khung cảnh đã nêu...nàng quay lưng đi và.....BÙM....ống nhựa biến mất...bông hoa hiện ra....hờ hờ...mất ngủ chưa.....
    2/ Tìm hiểu xem quanh quanh nhà nàng có chỗ nào giấu được không...nếu có thì trước khi đến đón nàng giấu hoa và đó và tới lúc thì....úm ba la mở ra bông hoa hồng.....Chít nè...và nàng ....choáng......
    Ai có cách nào khác thì nêu ra chúng ta cùng học hỏi nhé...
    Cuộc sống tươi đẹp........
    PoorBoy@
  10. kethu3

    kethu3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Gửi hoa ở nhà bạn. Tới phút cuối chở em qua đó nói : anh bỏ wên chút đồ ở nhà bạn anh, em chờ anh 5 phút nhá. Thế rồi... tự làm tiếp...

    Co gi hay hon tinh yeu ha em?

Chia sẻ trang này