1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà mang tính chất đặc trưng Hà Nội là gỉ??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi elmoro, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elmoro

    elmoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Món quà mang tính chất đặc trưng Hà Nội là gỉ??

    Chào các bác. Chả là em có quen biết một em trong Nam , bây h em muốn gửi tặng em một món quà mang tính chất đặc trưng của Hà Nội , giá cả cũng thuộc loại vừa vừa ... sinh viên thôi! Bác nào tư vấn giúp em với .
  2. h99

    h99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác gửi cho bạn ấy lọ sấu dầm hay quả bồ kết để gội đầu ấy.
    mang đến nhiều thông điệp lắm đấy
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hình như các bác gái ở Nam thích mùi hoa sữa hay hoa violet. Đó là kinh nghiệm bản thân, có thể sai.
  4. fki

    fki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Sấu - bạn ấy nói đúng đấy, vào Nam mấy cô mà tớ gặp thích sấu lắm, nhưng mà là sấu tươi chưa dầm. Hoặc là nhãn ***g (của miền Bắc thôi) nhưng mà đều quá mùa mất rồi.
    Nếu mà là tớ tớ sẽ làm một cái cốc sứ I .. you made in Bát Tràng
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình người 1/2 bắc+1/2nam nhưng chỉ sống ở miền Nam. Ý kiến chủ quan của mình như thế này:
    Sấu ngâm theo mình thì ăn không ngon lắm. Sấu xào ăn ngon hơn. Mình chưa ăn sấu tươi bao giờ.
    Nếu tặng được lụa thì rất tốt.
    Có gởi cốm thì gởi một ít thôi cho biết vị chứ thật là cốm ăn không ngon.
    Tặng bạn 1 lọ tinh cà cuống để ăn với nước mắm cũng được, rất ngon và rất lạ.
    Ra hàng chả cá mua chã cá Lã Vọng gởi vào Nam cũng được (nếu người vào bằng máy bay).
    Ơ đọc lại mới thấy ghi là sinh viên.
    Hoa sữa cũng đẹp, mỗi tội hái trên cây xuống thì chẳng còn cái gì nữa, hương cũng không, sắc cũng không. Hay bạn hái hoa sữa xuống, ép lại, rồi lấy tinh dầu hoa sữa (không biết có không) xịt vào, gởi cho cô bé đó.
    Được grasshoper sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 20/02/2005
  6. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    Đơn giản nhất bác mua 1 quyển truyện viết về Hà Nội (có đủ các món ăn, phong tục tập quán... nói chung là về 1 Hà Nội cổ kính của ngày xưa)
    Em vd như quyển "Thương nhớ 12" của Băng Sơn hay "Truyện cũ Hà Nội" của Tô Hoài.
    Bác mua rồi bác ghi mấy dòng lưu bút vào đấy là ổn
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà mấy cuốn đó ở SG cũng có. Lúc mình ra HN chơi mình cũng đi vòng vòng mấy nhà sách ở SG mua nào là Hà Nội 36 Phố phường, Hà Nội xưa nay, Món ngon Hà Nội, du lịch Hà Nội,..v..v để tham khảo mà.
    Được grasshoper sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 21/02/2005
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Mua ô mai ấy, trên Hàng Điếu chẳng hạn, vô số hàng hoặc thịt bò khô thì ra 22 Hàng Giấy ( cái này tớ chả biết trong Nam có không ) nhưng mà nếu bạn ấy thích ăn vặt thì mấy món này người trong Nam vẫn khoái lắm. Thế nhé, chúc vừa ý !!!
  9. elmoro

    elmoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Tình hình tặng đồ ăn có lẽ hơi khó, có thằng bạn bảo mình là tặng em một dải lụa làm khăn, trên đó thêo mấy chữ có ý nghĩa . Mà không biết ở Hà Nội có chỗ nào bán đồ lưu niệm nổi tiếng nhể . Dùng một món quà gốm Bát Tràng cũng đẹp ... mà loại này nó bán ở phố nào không biết???
    To @ chị em ở Nam: Giá như mong muốn một món quà từ bắc thì mọi người thích gì nhỉ ?? Hỏi không phải để mua quà tặng đâu nhé , chỉ mang tính chất thăm dò dư luận thôi ... .
  10. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    Tất nhiên sách thì đâu chả có hả bác nhưng cái quan trọng là tấm lòng của nhau í chứ. Mua quyển sách rồi ghi vài dòng vào đấy thì lúc nào mở sách ra xem, nhớ đến nhau lắm

Chia sẻ trang này