1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà mừng Houllier

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Ji-hyun, 20/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Món quà mừng Houllier

    Thiếu vắng TV phòng ngự Hamman và TĐ xuất sắc Owen nhưng sự trở lại ghế HLV của Houllier có tác dụng khá lớn, đầu trận, thay vì thăm dò Liv đã tấn công, và sau một pha vào bóng phía sau đối với Murphy trong vòng 16m5, Liv có quả phạt đền và Litmanel ko bỏ lỡ thời cơ đã mở tỷ số cho trận đấu.
    Muốn tự mình quyết định số phận nên As Roma dồn lên tấn công, nhưng dù cho có đẳng cấp hơn hẳn đội bóng thành Rom chơi một trận khá mờ nhạt, các pha tấn công của họ ko sắc sảo như mọi khi, kể cả khi cuối hiệp 1, Liv lui về phòng ngự, nhưng các pha tấn công sút cầu môn của As cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gerrard đã làm rất tốt nhiệm vụ phòng ngự tuyến 2.
    Sang hiệp 2 với quyết tâm chiến thắng As thay Lima và Batistuta bằng Delvechio và Montella, Delvechio đá như TV cánh trái và Totti cùng Montella đá cặp phía trên. Liên tục các pha tấn công của As, nhưng họ kết thúc ko tốt, chỉ có vài pha bóng nguy hiểm nhưng HV Liv đã xuất sắc cản phá. Từ một tình huống treo bóng vào, ko có ai kèm Heskey bật cao và đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho Liv. Một sự điều chỉnh rất có hiệu quả của ông Houllier là cắm một mình Heskey ở trên, Litmanen rút về trung tuyến và hàng TV Liv thi đấu với 5 người đã khá hiệu quả trong việc khống chế trung tuyến ở nửa sau hiệp 2. Heskey chơi lui sang bên phải nhường khu giữa cho Litmanen và Smicer băng lên khi có dịp.
    Thua 2-0 nhưng các cầu thủ As thi đấu vẫn ko khởi sắc lắm, từ đây đến cuối trận là các pha ăn miếng trả miếng và thậm chí Liv còn có nhiều cú sút cầu môn và phạt góc hơn As.
    Kết thúc trận đấu Liv thắng với tỷ số 2-0, và trên sân Ali Sami Yen, Barca đã chấm dứt chuỗi trận bất bại của Gala trên sân nhà với tỷ số 1-0. Như vậy Barca với 9đ dẫn đầu bảng, Liv với 7đ bằng As nhưng với kết quả hoà sân khách và thắng sân nhà (xét đối đầu trực tiếp) Liv đã giành quyền vào tứ kết. Một đêm buồn cho bóng đá Ý khi đội bóng cuối cùng của Ý bị loại.
    2-0 Một món quà đầy ý nghĩa của các cầu thủ Liv dành cho Houllier. Một đêm vui của tất cả các CĐV Liverpool, và You'll never walk alone.

    Tôi Yêu Phụ Nữ

    Được sửa chữa bởi - Ji-hyun vào 20/03/2002 05:13
  2. Mozali

    Mozali Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi ới ời, mừng quá, Liv đã vượt qua, tui đang cười to. Ha ha ha, vậy là đưng cuối bảng từ đầu chí cuối mà lại lọt vào vòng sau, Mọi người cùng hô lên nào : "LIVERPOOL ZÔ ĐỊCH, ZÔ ĐỊCH"
    I have my Amplatzer
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Một đêm từng bừng tại thành phố cảng Liverpool hìhì, vui quá các bác nhỉ, không còn nói được điều gì nữa....
    Mặc dù thiếu vắng một số cầu thủ chủ chốt nhưng Liv vẫn thi đấu tốt, bởi có sự trở lại của huấn luyện viên Houllier. Ông chính là người đã đem lại chiến thắng cho Liv hôm nay, các cầu thủ thi đấu rất đúng chiến thuật đề ra, không ồ ạt tấn công, mà chủ yếu giữ bóng chắc ở trung lộ rồi sau đó chớp thời cơ.
    Xin chúc mừng Liv, xin chúc mừng Houllier, chúc mừng các cầu thủ các fan.....
    LIVERPOOL GO ON...."YOU'LL NEVER WALK ALONE"
    Knights.
  4. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Trong thế buộc phải thắng, Liverpool đã dồn lên tấn công ngay từ đầu. Phút thứ 5, Smicer đi bóng ở trung lộ và sút rất căng bằng chân phải từ ngoài vạch 16m50, buộc thủ thành Antonioli phải đẩy bóng đi hết biên ngang. Và cú phạt góc đầu tiên của cuộc chạm trán này đã dẫn đến bàn mở tỷ số. Hàng phòng ngự của Roma không cản được quả phạt góc của Riise, và Murphy đã có bóng ngay trong khu cấm thành. Tiền vệ này vừa co chân định dứt điểm thì bị Assuncao đốn ngã. Trọng tài cho Liverpool được hưởng phạt đền. Litmanen - người thế chỗ của Owen (chấn thương) - đứng ra đảm nhận trọng trách. Và tiền đạo người Phần Lan đã bình tĩnh tung cú sút sệt chính xác vào sát cột dọc bên phải của Antonioli.
    Chứng kiến cảnh học trò mình có được bàn phá thế bế tắc quá sớm, HLV Houllier - lần đầu tiên trở lại băng ghế HLV sau 5 tháng nghỉ dưỡng sức vì phải trải qua ca mổ tim - đã không thể kìm nén được niềm vui và đứng bật dậy ăn mừng.
    Sau đó, những đợt tấn công của đội bóng áo đỏ tiếp tục đổ về phía khung thành Roma. Tiền vệ Steven Gerrard tung cú sút sấm sét từ cự ly khoảng 25 m, khiến Antonioli choáng váng. Thủ thành này cản được pha dứt điểm đó, nhưng sau đó thì sự lo lắng pha chút khiếp sợ hiện rõ trên khuôn mặt anh. Trước sức công phá vượt mức tưởng tượng, hàng thủ của đội bóng thành Rome do trung vệ hàng đầu thế giới người Argentina Walter Samuel chỉ huy đã luống cuống, biếu không đội chủ nhà vài quả phạt góc liên tiếp. Trong khi các cầu thủ Roma phải vật lộn dưới sân, thì HLV Capello nhấp nhổm không yên trên khán đài. Mọi toan tính về đấu pháp trước trận đấu của ông đều phải thay đổi.
    Tuy nhiên, Liverpool đã không duy trì được áp lực này và sức tấn công của họ yếu dần về cuối hiệp. Còn Roma thì dần lấy lại được thế cân bằng.
    Đầu hiệp hai, "cáo già" Capello quyết định đánh bạc bằng cách tung tới hai tiền đạo Delvecchio và Montella vào sân thế chỗ của tiền vệ Lima và tiền đạo Batistuta. Từ đó, Roma trở về với sơ đồ chiến thuật truyền thống 3-4-1-2. Sự thay đổi về nhân sự này đã tiếp thêm sinh khí cho Roma. Họ đã tạo được áp lực đáng kể về phía khung thành Liverpool. Và nếu may mắn, Totti đã có bàn quân bình tỷ số 1-1. Nhưng rất tiếc, cú sút của anh, mặc dù đã khiến thủ thành Dudek mất phương hướng, lại đập đúng chân trung vệ Henchoz.
    Nhưng Liverpool cũng không chịu đánh mất thành quả, và còn muốn có thêm bàn thắng để tự quyết định số phận mình. Phút 64, Tommasi kéo Litmanen và do vậy, Liverpool được hưởng quả phạt cách khung thành Roma chừng 18 m. Từ cánh trái, Murphy đưa bóng về phía góc xa, và tiền đạo to con Heskey đã không bỏ lỡ thời cơ. Anh bật cao trước sự bất lực của Samuel, Aldair và đánh đầu dũng mãnh buộc Antonioli vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.
    Phút 68, Capello còn tung thêm tiền đạo trẻ Cassano vào sân thay tiền vệ Assuncao. Nhưng Roma cũng chỉ tạo được thêm một pha hãm thành nguy hiểm duy nhất, khi Totti kết thúc vọt xà sau pha bật tường rất đẹp với Montella.
    Thắng 2-0, Liverpool cùng được 7 điểm như Roma, nhưng vào tứ kết nhờ kết quả đối đầu trực tiếp (Liverpool hòa trên sân Olimpico).
    (vnexpress)
    whisper@
  5. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, không phải có là số hên hay không mà khi LFC có bộ sậu và Houllier trở lại thì Liv thắng một trận cực kỳ quan trọng để vào tứ kết C1 thế này.
    whisper@
  6. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    cham diem cac cau thu cau chung ta di.
    dau tien la tien dao Heskey mot tran dau xuat sac cua tien dao da mau nay.mot minh anh vang xet 1 cach taon dien chi mot minh anh da lam nao laon ca hang phong ngu do trung ve thep Samuel to chuc.hon nua anh da ghi 1 ban rat quan trong vi the theo toi 9 d la so d thich dang cho tien dao nay
    thu hai la Litmanel chang tien dao phan lan nay lam tot nhiem vu cua 1 tien dao lui lien tuc cung cap bong cho tien dao va tien ve ban pha,sut 1 qua phat den het cho che diem la 8
    tien ve smiser mot tran dau co the coi la hay nhat mua giai cua anh.trong tran dau nay hang tien ve canh phai cua anh hoat dong vo cung hieu qua .tat ca cac ban thang cua liv deu bat nguon tu canh phai diem cho anh la 8
    tien ve tre tai nang S GERRA hoat dong ko biet met moi ,mot tinh than chien dau thep(du dap dau vao bang quang cao nhung anh van thi dau hay trong ca tran),mot ban linh thi dau kien cuong mot minh anh chi huy hang tien ve troi chac chan ca hiep hai hon han hang tien ve cua Rome ,vi the co the xem la ko co diem nao cao nhat danh cho anh.chuc mung Gerra
    tiep theo la J rittse co the noi moi cu ban pha ve khung thanh Rome deu cua anh ca.tuy nhien trong tran dau nay anh cung hoi tham trong 1 so truong hop co le nen phoi hop thi tot hon.diem danh cho anh la 7
    Danny murphy choi co ve mo nhat nhung chinh anh la nguoi mang lai hai ban ********* liv(1 ban pen,va 1 ban tu qua sut phat cua anh)
    hau ve Carragẻ co 1 su tro lai that tuyet voi,vua hau ve hieu qua lai vua tham gia tan cong hieu qua,co le voi phong do nay anh se gay su chu y lon cho Erricson trong doi tuyen anh
    hai hau ve Henchot va Hippia van choi voi phong do tot nhu moi khi kem chac ca totti ,Batitsuta, Montela,denvicchio (hang tan cong manh nhat y) hien nay diem cho cac anh la9.cuoi cung la Dudec thu mon Balan nay haot dong kha nhan trong ca tran dau(tru cuoi hiep mot va dau hiephai) vi the ko co co hoi lam cho 1 trong nhung thu mon suat sac nhat vong trung ket WC toi the hien tai nang cua minh diem cho anh la 7
    Day la cach danh gia cua toi con bac nao co y kien xin cu dong gop them
    pretty
  7. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Wái thật, 0 hiểu các Webmaster có chức năng gõ t.Việt để làm gì? bác viết bài dài thế mà 0 gõ t.Việt ai đọc nổi hả bác?
    hehe, vâng, xin chúc mừng Liv vào TK. Các bác thấy ảnh hưởng của lối chơi chịu tấn công rồi đấy, chiến thắng như thế sự chấp nhận khác hẳn, ok 0? Mặc dù 0 thích Liv lắm, nhưng nó hạ được Roma, chú cuối cùng của SerieA, thì em khoái tợn. Chứng tỏ rằng PL 0 thua kém gì SerieA như các tifosi vẫn nghĩ.
    Hy vọng lát nữa Ars cũng thành công ở Turin. hà, mà sao cóc thấy các bác Liv's fan fairplay tý nào nhở? bác Hyun?
    reddevils
  8. Mozali

    Mozali Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Italy lại cho Anh đo ván
    Ngay tại sân Elland Road (Leeds), các cầu thủ của HLV Eriksson đã phải chịu thêm một thất bại trong lần giao hữu thứ hai liên tiếp với đội quân áo thiên thanh. Tiền đạo vào thay người Montella ghi cả hai bàn giúp Italy giành chiến thắng 2-1.
    Kết quả một số trận giao hữu quan trọng khác:
    Đức - Mỹ: 4-2; Pháp - Scotland: 5-0; Hà Lan - Tây Ban Nha: 1-0; Argentina - Cameroon: 2-2; Arập Xêut - Uruguay: 3-2; Ba Lan - Nhật Bản: 0-2.
    Đội hình thi đấu:
    Anh: Martyn, Mills, Southgate, Campbell, Bridge, Beckham, Butt, Lampard, Sinclair, Heskey, Owen.
    Dự bị: Gary Neville, James, Phil Neville, Ehiogu, King, Sheringham, Hargreaves, Joe Cole, Fowler, Vassell, Wright, Murphy.
    Italy: Buffon, Materazzi, Cannavaro, Nesta, Panucci, Zambrotta, Di Biagio, Doni, Zanetti, Delvecchio, Totti.
    Dự bị: Toldo, Pessotto, Iuliano, Adani, Coco, Tommasi, Albertini, Gattuso, Montella, Di Livio, Maccarone.
    Dù chưa hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng Owen vẫn được tung vào sân đá cặp với Heskey trên hàng công của đội tuyển Anh. Do thiếu cả Paul Scholes lẫn Gerrard, nhà cầm quân người Thụy Điển đã xếp Frank Lampard làm đối tác của Butt ở trung tâm hàng tiền vệ. Beckham và Sinclair đảm nhiệm hai hành lang phải, trái. Southgate thế chỗ của Rio Ferdinand trong vai trò trung vệ.
    Trong khi đó, Trapattoni không dám mạo hiểm với tình trạng thể lực của Vieri nên ông đã để tiền đạo này ngồi dự khán. Đá thay Vieri ở vị trí trung phong là Delvecchio. Totti được chỉ định đá ngay dưới đồng đội của mình tại Roma. Trapattoni còn đưa ra một quyết định khá bất ngờ khi chọn Di Biagio đá cặp tiền vệ trung tâm với C.Zanetti, thay vì Tommasi hoặc Albertini. Cầu thủ chạy cánh trái của CLB Atalanta Cristiano Doni được tin dùng ngay từ đầu, và được giao nhiệm vụ hạn chế những đường lên bóng và tạt từ cánh phải của Beckham. Nesta sát cánh bên Materazzi ở giữa hàng thủ.
    Trận đấu diễn ra ở thế cân bằng trong suốt 90 phút. Ở đầu hiệp một, Anh chủ động áp dụng lối chơi tấn công, còn Italy chọn đấu pháp phòng ngự phản công nhanh. Phút thứ 8, cổ động viên đội chủ nhà hồi hộp đợi chờ Beckham đá phạt từ cự ly chừng 25 m. Nhưng rất tiếc, bóng đã đi vọt xà. Phút 15, Italy đáp trả bằng pha phối hợp hãm thành Martyn. Totti tạt bổng vào trước cầu môn, nhưng Southgate đã kịp đánh đầu phá bóng trước khi Zambrotta băng vào định dứt điểm.
    Phút 25, Nesta nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, khi kéo ngã Heskey sát khu cấm thành do không đủ sức bám theo tiền đạo to con của Liverpool. Beckham thực hiện quả phạt, đưa bóng vào ngay trước khung thành Italy. Sau pha tranh chấp lộn xộn, Owen có bóng và co chân sút từ cự ly 16 m. Trung vệ Campbell dùng chân tiếp bóng cận thành rất nhanh, buộc thủ môn Buffon phải trổ tài phản xạ để đẩy bóng vọt xà. Trước khi hiệp một chấm dứt 5 phút, Zambrotta dũng mạnh lên bóng ở sườn phải và kết thúc từ xa bằng chân trái, khiến Martyn phải bay hết tầm mới giải nguy được cho đội tuyển Anh.
    Ngay đầu hiệp hai, Eriksson đã cho thay gần như toàn bộ đội hình đá ở 45 phút đầu tiên, chỉ giữ lại hậu vệ Bridge và tiền vệ trái Trevor Sinclair. Nhờ vậy, tiền đạo Fowler, thủ môn David James, tiền vệ trẻ Joe Cole, tiền đạo Vassell, tiền vệ Owen Hargreaves, Murphy, tiền đạo Sheringham... đều có dịp thể hiện mình. Phía Italy cũng có một số gương mặt mới ở hiệp hai như tiền đạo Montella, hai tiền vệ trung tâm Tommasi, Albertini, hậu vệ Coco, Adani (thay Nesta ở cuối trận).
    Phút 55, Vassell (Aston Villa) bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ hai trong màu áo đội tuyển Anh, khi anh đánh đầu hụt quả tạt của Phil Neville. 10 phút sau, nỗ lực tranh cướp bóng của Joe Cole đã dẫn đến bàn mở tỷ số cho đội quân áo đỏ. Tiền vệ có mái tóc nhuộm vàng của CLB West Ham cho Nesta đo ván, và chọc bóng xuống cho Fowler ở tư thế chống trải. Tiền đạo của Leeds, sau một nhịp khống chế, đã sút sệt chính xác họ gục Buffon. Nhưng niềm vui của các cầu thủ Anh chỉ kéo dài khoảng 60 giây. Joe Cole ham giữ bóng ở gần giữa sân, tạo điều kiện để Albertini cướp được và chuyền cho Montella. Từ khoảng cách hơn 20 m, tiền đạo của Roma dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái. Bóng bay vào góc cao và xa làm bó tay James. Chính Montella suýt nâng tỷ số lên 2-1 cho Italy ở phút 72, khi pha đánh đầu cận thành của anh từ quả phạt góc bị thủ môn James cản phá.
    Trích VNE, trên mặt trận quốc gia, anh không qua mặt ý
    I have my Amplatzer

Chia sẻ trang này