1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà nhỏ dành tặng bạn gái,người đang yêu nhân ngày VALENTIN...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangtulangle, 11/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtulangle

    hoangtulangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Món quà nhỏ dành tặng bạn gái,người đang yêu nhân ngày VALENTIN...

    Tôi xin bắt đầu câu chuyện bằng một câu chuyện khác mà tôi đã được nghe từ lâu kể về sự ra đời của ngày tình yêu..
    Chuyện từ lâu lắm rồi,ở đất nước nọ, có một chàng trai yêu say đắm một phụ nữ đã có chồng.Người phụ nữ này nổi tiếng khắp vùng vì đức tính hiền lành, nhẫn nhịn.Chồng cô ta là một gã ăn bám nát rượu,cứ mỗi lần say là hắn lại đánh vợ một cách tàn nhẫn.Dù vậy cô ta vẫn ngày ngày tầm tảo kiếm tiền nuôi hắn,chăm sóc hắn.Còn anh thanh niên kia la một con người nhút nhát,lúc nào cũng chỉ dám đứng từ xa dõi theo nguời mình yêu.Mỗi lần nhìng thấy người hcồng vũ phu đánh vợ là 1 lần anh đau xót đến rơi nước mắt.Một tối khi người vợ đang chuẩn bị một bữa ăn ngon chờ chồng thì hắn ta mò về trong tình trạng say khướt.Như mọi lần tiếng đổ vỡ lại vang lên.Với cảm giác khác lạ anh chàng nhút nhát dồn hết sức mạnh chạy thật nhanh vào ngôi nhà kia.Khi vào thì anh đã thấy xác lão chồng với một con dao trên người,còn người phụ nữ anh yêu đang kinh hãi ngồi bất động .Không chần chừ anh tiến đến và cầm lấy con dao trước khi những con măt tò mò kéo đến.....Anh đã nhận hết tội về mình....Anh bị xử tội chết.Ngày ra pháp trường anh xin gửi lại bức thư cho người anh yêu.Anh nói anh nhận tội là vì do anh tự thấy mình đã quá nhút nhát khiến cho sự việc mới xảy ra như vậy,Anh xin cô hãy vững vàng sống để đền đáp tình yêu của anh.........ngày anh mất là ngày 14-2...Từ đó cứ đến ngày VALENTIN là người phụ nữ lại tặng quà cho người mình yêu để cảm ơn tình yêu mình đã được nhận.
    Có thể câu chuyện này khác với những câu chuyện về ngày VALENTIN khác nhưng tất cả chỉ là tương đối.........
    Qua câu chuyện này tôi cũng muốn nhắc các bạn nữ phải luôn nhớ những anh chàng yêu lặng lẽ như anh chàng trong chuyện,như tôi,va bao người khác nữa.Có thể đôi lúc bạn buồn vì tình yêu, vì cô dơn...nhưng biết đâu giờ phút đó lại có những người luôn nghĩ đến bạn,dành tình yêu cho bạn mà bạn không biết.Và như tôi,người nhút nhát,chưa bao giờ dám làm quen, bày tỏ tình cảm của mình cho nên những ngày VALENTIN tôi buồn lắm.Ngày bình thường đã buồn,ngày VALENTIN còn buồn biết bao.Tôi chỉ mong có người để mình tặng quà,nhận quà,mong được ôm người mình yêu trong vòng tay nhân ngày VALENTIN thôi cũng không được....Tôi nói vậy để bạn nào có tình yêu hãy cố giữ mãi và trân trọng tình yêu của mình vì còn bao người đang cô đơn..........
    CHÚC MÃI MÃI HẠNH PHÚC
    NGUYỄN TRẦN ANH TRUNG
    quan_ca_phe_mua_he_at

    Cuộc sống phải có thành công có thất bại.........nhưng tại sao tôi chưa bao giờ thành công??????
  2. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ạ. Nhút nhát á, tại sao nhỉ? Bình thường em cũng rất nhát, nhưng mừ tự nhiên mấy ngày nay em lại chẳng sợ rì hết á. EM gửi thiệp tặng chàng rùi, chỉ là người em thích thui.
    No vấn đề!
    CĂM THÙ BỌN CÂU MÈO!!!
  3. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Ở TCH đã gặp bác mèo siêu ngốc,ra đến đây cũng lại gặp bác.Hehe...năm nay em ko còn có dịp để tặng quà nhân ngày Valentine rùi.Siêu chán,chúc các bác có 1 ngày Valentine thật vui vẻ với người mình yêu(hay chỉ là quí như bác mèo thôi).Chỉ còn 2 ngày nữa là lại phải nhìn thiên hạ vui vẻ,trong khi mình cô đơn ngồi ở nhà rồi.Hichic...
    I'm learning to live without you now
    But I miss you sometimes
    The more I know,the less I understand
    All the things I figure out,I'm learning again!!!
  4. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    UI thế các bác bảo có nên rủ chàng đi xem phim không nhỉ ?
    CĂM THÙ BỌN CÂU MÈO!!!
  5. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ừ,rủ đi.Good luck
             
               anh không trách em sao nỡ quên
                       anh thôi trách em nay đã xa
                anh nhớ em nhiều...^_~
     

  6. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Có chứ,phải mời chứ.
    I'm learning to live without you now
    But I miss you sometimes
    The more I know,the less I understand
    All the things I figure out,I'm learning again!!!
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi, chuyện là thế này ạ. Hôm nay, đi học về, tức tốc gọi điện cho chàng luôn, lòng lo ngay ngáy vì sợ chàng đi học chiều ( chiếu phim lúc 5h chiều). Ban đầu nghe giọng phụ nữ,--------------> thất vọng tràn trề, nói 1 chút , hoá ra là nhân viên ( nhà anh ý mở công ty TNHH mừ ) , chuyển máy lên, nghe đúng giọng anh ý ----------> thở phào nhẹ nhõm . Công đoạn khó nhất là nói với anh ý lời mời, hix , ban đầu run ơi là run, nói lắp ba lắp bắp : " anh có rỗi chiều nay hông? " _ " có, nhưng mừ mấy giờ? "_ " 5h chiều, đi xem phim với em nhá" ( tí nữa thì ngất ) _" Ôi 5 giờ thì không được, anh phải đi học lúc 6h"_ " Hix, thế thì 2h30 đi" _ " Chậc, 2h30 cũng không được, anh phải đi đá bóng" _ " UI mừ, đi đi mừ, mất bao nhiêu công em mời, đi đi đi đi!!!" ( chỗ này dành cho việc năn nỉ ). Nói chung là sau khoảng 1,2 phút năn nỉ ( hơi lâu nhỉ ), rùi anh ý đồng ý, rùi lại bảo là phải hỏi ý kiến bọn bạn. Khoảng 10 phút sau, " EM ơi anh không đi được" .......... ( chết ngất) ........." Hay em đi xem đá bóng với anh đi" .......... ( phát điên! ) . Rùi, 1h15'', trốn nhà đi, vừa đến nhà anh ý thì kịp lúc anh ý đeo cặp + trèo lên xe. .
    Rùi, được xem anh ý đá bóng nhá, được cổ vũ khản cổ cho anh ý nhá, được nhận là em gái anh ý nì ( tại bạn anh ý hỏi mừ) , được anh ý đế một câu ( với bạn của anh ý) : " Thấy em tớ nhí nhảnh không? " ...........He he, sướng rụng người!!!!. Rùi lại con được các chị ý đem ra so sánh dzới anh ý: " Nhìn em Duy Anh lớn thế, ban đầu cứ tưởng là người yêu, định bắt đi khao" ..........ặc ặc, điên lên vì sướng..........." Nhìn em ý khác hẳn Duy Anh, xinh hơn bao nhiêu , trong khi anh nó thì.. chẹp chẹp." ............trùi ui ai cho tui ít thuốc trợ tim cái. Hix, tiếc là đội anh ý thua ( đấu giải trường), em nghĩ là anh ý hơi buồn, thế là trên đường về.............." Anh ơi đi SEGA đê!"_ " Ưm nhưng giờ này.." _ " Đi điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"_ "Ừ thì đi". há há,trên đường đi còn đổi xe cho nhau nữa nhá.
    Chẹp, đến 5h10'' thì tàn cuộc, vì anh ý phải đi học ( ).
    Thui dù sao thì cũng tuyệt hơn việc đi xem phim các bác nhể
    CĂM THÙ BỌN CÂU MÈO!!!

Chia sẻ trang này