1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà oái oăm học sinh tặng cô giáo

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi baochaobuoisang, 17/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baochaobuoisang

    baochaobuoisang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 03:36 PM
    Ngày kết thúc năm học, học trò đưa đến một số món quà để tặng cô giáo nhân ngày chia tay.
    Cậu con trai của chủ cửa hàng hoa đưa cho cô một món quà. Cô giáo vừa lắc lắc gói quà, giơ cao lên đầu và nói, "Cô biết chắc rằng đó là món quà gì rồi… một vài bông hoa".
    "Đúng vậy", cậu bé nói, "nhưng làm thế nào mà cô biết được?"
    "Ồ, cô chỉ đoán thôi", cô giáo nói.
    Học sinh tiếp theo là con gái chủ cửa hàng bánh kẹo. Cô bé cũng có một món quà cho cô giáo. Sau khi nhận quà, cô giáo cầm gói quà lắc lắc và nói: "Cô cá rằng cô có thể đoán đây là quà gì. Một hộp kẹo."
    "Đúng vậy, nhưng làm thế nào mà cô biết được?" cô bé hỏi.
    "Ồ, cô chỉ cần đoán thôi", cô giáo nói.
    Món quà tiếp theo là từ con trai của chủ cửa hàng rượu. Cô giáo cầm gói quà, nhưng không may, gói quà bị thủng, có vài giọt nước chảy ra. Cô giáo sờ vào một vài giọt nước đọng dưới gói quà, rồi chạm ngón tay vào đầu lưỡi.
    "Có phải rượu vang không?" cô giáo hỏi. "Không," cậu bé trả lời, vui vẻ.
    Giáo viên lặp lại hành động “nếm thử” món quà bằng cách sờ vào mấy giọt nước, rồi lại chạm ngón tay vào đầu lưỡi.
    "Champagne chứ gì?" cô lại hỏi.
    "Không," cậu bé trả lời, với nụ cười thật tươi.
    Cô giáo cố gắng một lần nữa trước khi nói, "Cô thua rồi, cái gì vậy?"
    Cậu bé trả lời: "Đó là một con chó con!"
    http://www.chaobuoisang.net/truyen-cuoi/truyen-cuoi/87514/mon-qua-oai-oam-hoc-sinh-tang-co-giao.htm
  2. 0chou0

    0chou0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    =))
  3. scorpion_king84

    scorpion_king84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Chuyện kể về một anh sinh viên người Hung sang Việt Nam làm nghiên cưú sinh môn tiếng Việt.

    Cuối đợt nghiên cứu trường ÐHQG Hà Nội tổ chức một kì thi gọi là kiểm tra trình độ của từng nghiên cứu sinh. Ðề văn ra như sau:

    "Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:
    Gió đưa cành trúc la đà
    Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương."

    Ðọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái trí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:

    "Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
    Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu:
    + "la" là sự kết hợp giữ lừa và ngựa.
    + "la" anh đoán rằng đề đã in sai, phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
    "Ðà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
    "Thiên mụ" : đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời.|
    " Thọ" : nhiều lần (lâu)
    Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ:

    “Trời nổi cơn bão lớn
    Lao xuống tà vẹt đường
    Vợ trời đánh một tiếng chuông
    Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần”


    o O o​

Chia sẻ trang này