1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà tặng nào của ai đó ý nghĩa nhất đối với bạn .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhkhue, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn đang tìm cuốn gì, nói tôi biết đi. Nếu trùng hợp thì tôi sẵn sàng chia se - copy cho bạn. Tôi hiểu cảm giác khi có dược cuốn sách mà mình tìm kiếm lâu nay.
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    nttrung21 Quà tặng ý nghĩa nhất với tớ là những "Bài học" sau mỗi 1 hành động ngu xuẩn nào đó.
    Câu này của bạn rất có ý nghĩa ..đúng là hãy nên coi những ''''Bài học'''' như là những món quà mà số phận dành cho chúng ta bạn nhỉ ?
    Bạn làm mình nhớ đến một câu trong một bộ phim Forrest Gump
    "Life was like a box of chocolates. You never know what you''re gonna get.
    Có thể là một viên chocolates nhân sữa , có thể là một viên chocolates nhân rượu và cũng có thể là một viên chocolates đắng phải không bạn .
    Cầu mong bạn may mắn và bản lĩnh để không có những Món quà phải trả bằng giá quá cao.
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Rất chính xác , thậm chí mình thấy một món quà nhỏ ý nghĩa còn thay cho cả lời xin lỗi nữa đấy Khi ta cho đi ta không mong nhận lại , nhưng có lẽ niềm vui từ người được nhận quà chính là món quà ý nghĩa nhất đối với ta ....Nắng như vàng thêm trời như xanh hơn , cuộc sống đẹp hơn !Ta với bạn thêm yêu cuộc sống .
    Những người bạn những gì chúng ta được nghe thấy được nhìn thấy ,được yêu thương , ánh nắng , gió , trăng có lẽ cũng là những món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta bạn nhỉ
    Chúc sinh nhật vui vẻ ...và có món quà nào ý nghĩa nhất với bạn lên đây chia sẻ với bọn tớ niềm vui của bạn sẽ được nhân lên rất nhiều lần .
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    ....VĂ cho dĂ mĂnh chẳng lĂ ai, ch? lĂ mTt giọt nư>c giữa 'ại dương bao la , mTt hạt cĂt giữa sa mạc rTng l>n .Nhưng v>i ai 'Ă mĂnh lĂ cả mTt thế gi>i nĂn người ta m>i kh. sY nghĩ ngợi xem tặng mĂnh cĂi gĂ 'f mĂnh vui ? ĐĂ thế người ta cĂn mất cĂng tự lĂm tặng mĂnh mTt mĂn quĂ ,hỏi thử ai trĂn 'ời nĂy khĂng biết trĂn trọng những thứ tĂnh cảm 'Ă .
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ghen tỵ với bạn nhé ...vì tớ chưa nhìn thấy hoa nhãn bao giờ , tớ mới chỉ nhận từ tay ai đó của tớ một cành hoa sữa , hoa phượng , bằng lăng và cả hoa anh đào toàn hái trộm thôi àh ..
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi với cậu ấy bạn có ý nghĩa lắm đấy ...
    Mà cậu bạn của ấy mất công sưu tầm giờ bạn chia sẻ với bọn tớ đi để sinh nhật mỗi người thêm vui
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã nói rồi ...Nhưng tớ vẫn muốn nói lại ,bạn nói tên cuốn sách của bạn đi ,biết đâu tớ có thể mang đến cho bạn món quà bạn mà bạn thích nhất .
  8. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    3 món quà, đều là do người tặng tự tay làm.
    Một là món quà của ex, anh ấy đã tự tay làm thiếp và viết vào đấy những dòng vô cùng ý nghĩa (k cần nói 3 từ, nhưng đủ để thấy t/c của ng đó lớn ntn). Tôi yêu cái thiếp đó vì anh ấy là 1 người có vẻ ngoài rất lạnh lùng, chẳng bao h làm những việc kiểu con gái, "khéo tay hay làm như thế" (món quà này với tôi là 1 bất ngờ rất lớn).
    Món quà thứ 2 là của người yêu bây h, đã thức mấy đêm liền để làm (nghe em gái bảo anh ý thức đến sáng để làm). Cái công việc đó anh ấy chẳng bao h làm và cũng chẳng thạo, nhận được xúc động kinh khủng.
    Món quà thứ 3 của 1 người bạn thân, quà 8/3. Người đó biết tôi thích hoa dại, đã đi kiếm và ép hoa, rồi dán vào 1 cái thiếp. Lấp ló sau những nhành hoa dại là 1hình cô gái với mái tóc dài mềm mại (bức hình đó do người đó quan sát và vẽ tôi trong những h học). Khi đọc những lời viết trong đó, tôi đã khóc, vì t/c của 1 ngươì bạn, vì sự thấu hiểu con người tôi qua những dòng đọc được.
    Đó là 3 món quà giá trị nhất đối với tôi cho đến bây h.
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời không khi nhận được những món quà tự tay làm từ những người thân yêu
    Mình thích món quà thứ 3 của bạn ...món quà của một người bạn chẳng hiểu sao mình nghĩ là nếu người bạn đó là con trai có lẽ tình cảm của cậu ấy dành cho bạn sẽ vượt ngưỡng tình cảm bạn bè đó
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Quà tặng !!! có thể sẽ lưu mãi ký ức và sẽ nhắc nhở ta rất nhiều khi vô tình lục lọi trong những kỷ niệm và tìm gặp một điều hiện hữu của "món quà "
    Trong cuộc đòi..cho đến hôm nay - Lá vẫn còn giữ tấm thiệp của một cô bạn gái tên Khuê . Đó là người bạn rất thân với Lá từ tấm bé ..từ thuở Lá hàn vi ..nhìn đời bằng cắp mắt khác biệt ..khác với bạn ấy được phủ trong nhung lụa ..Nhưng tình bạn suốt những năm cấp 2 và đầu năm cấp 3 ( 10.11) đã theo mình mãi vào tiềm thức khi lần đầu tiên nhận từ tay bạn tấm thiệp mừng sinh nhật hình chú thỏ có đôi mắt xoe tròn trong sáng và đẹp như đôi mắt của Khuê ...
    Lần đầu tiên biết sinh nhật, lần dầu tiên có 1 người bạn duy nhất tặng quà..và mình đã phát khóc lên được ..mình vẫn giữ nó trang trọng ..dù bây giờ nó ố vàng ..và Ta lạc mất nhau trên đường đời -Khuê (Bi) đi Mỹ khi bạn vừa bước chân vào lớp 12 chuyên của Nguyễn thị Minh khai .
    Mình và Khuê có quá nhiều kỷ niệm ấm áp ...cho đến hôm nay mình vẫm cảm thấy bạn là người bạn ..tốt nhất ..không chạy theo vật chất hào nhoáng ..bạn phục mình trong học tập ..mình quý bạn và gia đình bạn vì nghĩa ..vì tình ..Đó là 1 người Bắc đầu tiên đã cho mình cái cảm giác thân thuộc và ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách cũng như sở thích "Người Bắc " của mình ..sao thấy nhớ Khuê quá .....

Chia sẻ trang này