1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà tặng nào của ai đó ý nghĩa nhất đối với bạn .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhkhue, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chị ....một chiếc lathu ...chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh ,chỉ còn một mình em xót xa chờ anh .Hay là một lathu rơi trước báo hiệu mùa thu đang đến ..hihi
    Món quà là đẹp nhất với chúng ta đó là một người bạn phải không chị ??Người bạn , người tặng quà mới chính là món quà ý nghĩa nhất chị nhỉ
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Đó là một bó hoa hồng đẹp , rất đẹp của ngày 14-2 tớ để khô và rồi ngày chia tay tớ đã quyết vứt nó đi để khỏi chông chênh
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Khuê ạ !
    Khuê khá hiểu điều Lá muốn nói , muổn chở và muốn chuyển tải..khi viết ra một kỷ niệm..Lá cảm thấy như mói ngày hôm qua..đó là người bạn thân nhất ...suốt thuở đi học cấp 2,3...tên bạn ấy trùng với nick của Linhkhue đấy...
    Hãy cứ bay nhảy ..và làm điều mình thích nhất ..Linhkhue nhé- tin vào em váu71u71c sống của Khuê...
    Thân yêu
  4. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Rất sẵn sàng nhưng làm thế nào để up? Mình ko biết up nhạc
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Để tớ về hỏi cậu bạn tớ đã nhé
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tớ tham nên tớ chẳng vứt cái gì tớ giữ tất từ ..hihi .
    Bó hoa hồng đó được bạn nâng niu nó vẫn còn ở trong tâm trí bạn mà đúng không cho dù bạn có vứt nó đi chăng nữa ..hihi
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ ngày ông đi Biển về và mang tặng đến cho tôi một viên sỏi,viên sỏi thật lạ nó nhẵn bóng , trơn lỳ chắc do muối biển hay do những đợt sóng mài mòn nó .
    Món quà thật lạ nhỉ ???Nó trỏ thành cái chặn giấy trên bàn học của tôi ..hihi
    Hôm rồi tôi vẫn luôn nhận được tin nhắn của ông qua YM .
    " Nếu một ngày bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc
    Hãy gọi tôi
    tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười
    Nhưng tôi sẽ chia sẻ những nỗi buồn và khóc cùng với bạn
    Nếu một ngày bạn không muốn nghe một ai nói nữa
    hãy gọi tôi
    tôi sẽ ở bên bạn
    Chỉ im lặng mà không nói gì.
    Nếu một ngày bạn gọi tôi
    Mà không nghe thấy tiếng trả lời
    thì hãy chạy nhanh đến bên tôi
    Vì khi đó tôi đang cần đến bạn"!
    Vậy mà tôi quá đáng với ông thật đấy nhỉ...vậy mà ngày xưa mỗi lúc tôi dỗi anh ấy ..tôi lôi ông ra để xả stress .Vì ai bảo ông và anh ấy là bạn thân.Tôi đáng ghét thật ông nhỉ ..
    Vô đề
    ( Vũ quần phương)
    Những que diêm bên chiếc gạt tàn.
    Câu chuyện nói rồi không nói nữa.
    Que diêm lặng yên
    .. tàn thuốc lặng yên.
    Người yên lặng nhìn người yên lặng.
    Lúc ấy ngoài trời mưa bụi bay.
    Người đàn bà đã hết thời con gái.
    Người đàn ông đã hết thời con trai
    Que diêm cháy hết rồi
    Tàn thuốc không còn khói
    Một tiếng khóc bật lên không nói.
    Bọn mình già quá rồi ...đã thành đàn ông và đàn bà thực sự rồi , vậy tại sao mình cư xử với nhau đôi khi lại trẻ con đến như vậy nhỉ
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    sau sinh nhật 1 tháng, nhận được bánh gato của đứa bạn thân gửi cho( tất nhiên là mới làm do đứa khác xách đến cho ) . Đứa xách k biết là bánh gato nên lúc mở ra hơi be bét 1 tẹo. Cảm động, sung sướng suýt chảy nước mắt vì đúng hôm sn thì cũng buồn chảy nước mắt luôn. Nhớ mãi
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    món quà í nghĩa nhâá từng nhận đc đó là bức tranh vẽ mình ngồi ngắm mưa....rất có hồn
  10. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy,lần đầu tiên đến ra mắt gia đình người yêu cũ,lần đầu tiên gặp mẹ anh ấy đã thấy rất thiện cảm,không hiểu tại sao nữa,mọi thứ trái ngược trong suy nghĩ,trong "dự phòng" mà bọn bạn gái và những suy nghĩ "lối mòn" đã hình thành trong mình.Lần đầu tiên đến ăn cơm với gia đình anh ấy,mình ngạc nhiên vì trên bàn ăn là những món mình thích,cảm giác hơn là vui,là ấm áp.Rồi những món quà,chỉ rất giản dị,rất nhỏ thôi nhưng nhưng mình hiểu đó là sự quan tâm của bác ấy dành cho mình.... Sẽ là một đám cưới vào cuối năm nay,sẽ là người một nhà nếu mình không nhận ra rằng chúng mình không thật sự là 2 nửa của nhau.Chia tay,hơi buồn nhưng không nuối tiếc,mình bỏ đi mọi thứ liên quan đến anh ấy,chỉ để lại một thứ của mẹ anh ấy ,đó là lọ chanh muối để ngậm khi bị viêm họng,mình hay bị viêm họng mỗi khi trời trở lạnh.Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng rất có ý nghĩa với mình.Có phải là cảm giác tiếc nuối không?Mà tiếc nuối gì chứ?...Có đôi khi muốn nhấc máy gọi chỉ để hỏi rằng "Bác có khỏe không?",rằng "Cháu xin lỗi,bác đừng ghét cháu...cháu rất muốn đến thăm bác như ngày xưa nhưng...",đôi khi lại thấy buồn cười chính mình vì những suy nghĩ ấy,không hiểu tại sao mình lại muốn làm thế,làm thế để làm gì.Có những lúc mình đi một quãng đường chẳng gần để đến mua hàng ở siêu thị gần nhà anh ấy khi cách nhà mình chưa đầy 1 km là đến siêu thị,bâng quơ nghĩ biết đâu bác ấy cũng đi mua hàng,biết đâu lại gặp bác ấy,không biết bác ấy sẽ như nào với mình nhỉ... Không phải mọi thứ tình cảm đều có thể gọi tên,tình cảm mà mình dành cho mẹ của người yêu cũ hơn sự quí mến,nó chưa đựng cả sự thương cảm về hoàn cảnh mà người phụ nữ ấy đã phải chịu đựng.Sau này không biết mình có được may mắn có một người mẹ chồng như bác ấy không,vẫn biết rằng mọi thứ bây giờ đều không thể bắt đầu lại nhưng mình vẫn cảm ơn cuộc sống đã cho mình được gặp bác ấy,để mình có thể thay đổi những suy nghĩ kiểu "lối mòn" về quan niệm mẹ chồng - nàng dâu,để mình hiểu rằng hoàn toàn có thể yêu thương một người phụ nữ thứ 2 như mẹ nếu biết mở rộng lòng mình.

Chia sẻ trang này